1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu sử các thành viên DHP!!!!!! nhào dzô!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Cuoi_xinh, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc cứ như trong phim ấy nhỉ . Cuoi_xinh kể những diễn biến từ lúc cưới cho đến lúc có lũ nhóc thế nào đi.
  2. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em CX đâu rồi kể tiếp cho mọi người nghe đi . Có lẽ câu chuyện này lâu rồi mỗi em CX là nhớ được thôi. !
  3. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép hôm bà con hôm nay em đưa tiểu sử của vợ 2 em lên cho cả nhà biết, định chỉ để nội bộ trong gia đình biết thôi. Cái này em chỉ nói cho làng DHP chúng ta biết thôi đó nha, mà đừng bác nào nói với vợ 2 em nha, cô ấy mà biết là chết đó. Mất công em lại phải dỗ dành, lại mất tiền đưa đi shopping để mua đồ .
    " Ngày xửa, ngày xưa! tại một ngôi nhà nhỏ nằm ở gần cuối ngôi làng DHP của chúng ta ( cái ngày đó là ngày bao nhiêu thì hổng có rõ) 2 vợ chồng nọ sinh được một cô con gái, co bé kh mới đẻ ra thì rất là xinh, nhưng mà rất hay nói rối ( từ bé đã biết làm những hành động rối chá ùi cơ mà), thế là bố mẹ mới đặt cho cái tên là cuoi_xinh (CX). Cuoi_xinh càng lớn lại càng xinh nhưng mà cái tật nói rối thì không thể nào sửa được..... Khi đi học thì CX nhà ta đã cho bao anh chàng phải điêu đưng, phải ngất ngây........., cũng tại trường học CX nhà ta đã lừa cho bao nhiêu anh chàng phải bỏ học để chạy theo cô nàng, nhưng CX nhà ta vân không để ý. Rồi thời gian thắm thoát chôi qua, CX nhà ta càng lớn lại càng xinh và càng có nhiều anh theo đuổi, nhưng CX nhà ta vẫn không để ý đến ai, kể cả nhưng anh nhà giàu, đẹp trai lắm tiền đến nhưng anh " nhà mặt phố, bố làm to" cũng không làm trái tim của CX rung động. Rồi vào một ngày đẹp trời tại bờ biển CX nhà ta đã bị " cảm năng" một anh chàng, nói chúng là không giàu có, nhưng cũng đủ tiền để đưa nàng đi ăn nhà hàng tuân 5 lần( mà CX nhà ta toàn ăn ở nhà hàng 4 hay 5 sao cơ ), về hình thức thì cũng không đến nỗi nào, cũng chi thức. Sau một thời gian cưa cẩm của chàng trai thì trái tim băng giá của CX nhà ta cũng bị tan chảy. Tuy đã có chồng rồi nhưng CX nhà ta vẫn như ngày xưa, vần lừa rối biết bao chang trai khác và cũng kiếm được ông chồng bé...... ( đúng là ông ăn chả bà ăn lem đây ). Còn gì nữa thì vợ 2 anh kể tiếp nha, bởi cái đoạn sau thì bị rách mất ùi, thế nên không viết tiếp được

  4. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    oài mình hok coá nhà 1 cái là mang cái chuyện thủa hàn vi vủa vợ ra kể .... chồng hờ bạc kinh.... thôi được rồi để em kể nốt chuyện tiếp theo về thủa tinh vi vi tính ko hoà được mạng:
    Ngày qua ngày giật lại ... CX tuy đã có chồng nhưng vì chồng của CX lăng nhăng tung trời nên cô cũng tìm cách trả đũa lại , cô đi tìm những cậu trai tơ còn nhỏ tuổi để ******** nhân , đó là những cậu ấm nhà mặt fố bố đạp xích lô à nhầm nhà mặt fố bố lái ô tô....mấy cậu trai tơ đó vẫn thoát khỏi bàn tay của cô, và cứ thế sa vào bùn lầy , bán nhà bán cửa xe cộ để đưa tiền cho cô ăn quà vặt nhưng mà vẫn ko đủ nên cô cứ thế thay tình nhân liên xoành xoạch đến chóng cả mặt và khi chồng cô biết là cô có tình nhân liền oánh nhau với cô ( chuyện gia đình ko muốn nói ra nhưng trót kể rồi thì kể ra cho chống hờ của em bẽn mặt ai bỉu vũ fu đánh vợ)....2 vợ chồng oánh nhau tan nát cả cửa kính nhà bếp , mặt chồng cũng như mặt vợ sưng húp lên ,hàng xóm fải lên gọi 113 đến giải quyết mà vẫn ko yên ( bức xúc quá)... cuối cùng CX quyết định khăn gói quả mướp nhường căn nhà nhỏ xinh vốn tuờng là hạnh fúc nhất trần gian của mình về nhà mẹ đẻ , cô đã li dị lão chồng vũ fu của cô và đi theo tiếng gọi của tình yêu . Rồi sau đó cô kết hôn với 1 lão già tỷ fú ( hình như là Bill Gate ) được 1 thời gian cô cho lão uống thuốc chuột ( đừng ai nói ra ko em đi tù thì chít) và lão đã thăng thiên về với Chúa .... thế là cả gia sản hơn 50 triệu USD đã thuộc về tay cô , nhưng cô vẫn cứ đi tìm người yêu ( vì chồng đã chít nên ko thể gọi là tình nhân ) , sau 1 thời gian có 1 thèng trai trẻ đến xin được cầu hôn cô , hắn đẹp trai lắm ai nhìn cũng yêu , cô liền nhận lời lấy hắn để rồi 1 thời gian cô trao hết tài sản về tay hắn lúc này hắn đuổi cô ra khỏi nhà và cô thực sự kinh ngạc khi được biết hắn chính là con trai của lão chồng quá cố của cô ( thằng nài sói già hơn cha của hắn , đúng là cao thủ) .... cô chẳng còn cái rì ( của thiên trả địa ) .... bi rờ cô quay về cuộc sống bình thường như xưa ( ko quay về với chồng hờ đâu mà đòi mừng hụt) ... đó là cô đi bán nước mía sống qua ngày và quyết tâm ko bao rờ yêu và lấy thêm chồng nữa , sống cô đơn đến chết bên túp lều tranh mục nát ..... Dzạ em xin hết ạ.....
    Hết rồi chồng hờ ơi ........
  5. Cuoi_xinh

    Cuoi_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    ui cái này thì CX xin chịu vì ai mà biết được cơ chứ .... chuyện riêng của người ta mà ... em chịu
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì không kể ra đây được rồi, kể ra đây xấu hổ chết đi được.
    @cuoi_xinh: vợ 2 của anh ơi!!!! , em hãy viết tiểu sử của cu nhim20 nà ta đi, anh mới chôm đưa em hôm nọ đó em ah.

  7. W-honey

    W-honey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Má hồng bạc phận" . Chắc con cháu cụ Nguyễn Du còn sống thì kiểu gì cũng có tác phẩm ra đời !!! hix hix Thiện tai tại thiên!
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà phải cần con cháu cụ Nguyên Du mới có tác phẩm, hiện giờ cũng đầy người sác tác được những tác phẩm bất hủ nhu cụ Nguyễn Du đó, mà truyện viết về vợ 2 của tui thì tui có cả tủ luôn nè
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà này có lắm chuyện hay sao mà cứ bô bô cho thiên hạ biết vậy???
    Sao không về nhà đóng cửa uýnh nhau nhỉ???
    Có mỗi chuyện tình nhân tình nheo mà làm đến 3 trang diễn đàn thế này. Anh em hàng xóm cũng mặc kệ thôi, xỏ xiên làm gì (nhất là mấy anh đấy, cẩn thận không em Cuoi_xinh lại đưa vào tầm ngắm - em ý giờ đang gác kiếm ở ẩn thì mặc kệ, nổi hứng lên lại vác kiếm đi săn zai thì chít) .. Đúng là tai họa..
  10. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0

    Tao sợ mày sẽ là đứa đầu tiên của vợ 2 tao vác kiếm đi săn đó nghiện ah

Chia sẻ trang này