1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiểu sử một ngôi sao

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi ACmilan_fan, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ACmilan_fan

    ACmilan_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tiểu sử một ngôi sao

    bà con ơi, có ai biết về tiểu sử 1 ngôi sao từ khi mới sinh, quá trình hoạt động đến khi "ngủm" thì gủi bài lên cho mọi ngươi biết với
  2. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Hì hì cái này thì bạn phải đọc lại nhiều bài viết của mọi người xem ,còn bạn hỏi như thế này thì mình cũng không biết được ngôi sao nào mà trả lời ,còn tuỳ thuộc vào ngôi sao bạn ạ!
    Who wants to live forever? - Courage
    Iam the wind.You are the sun.And one day we'll all be one.
  3. ACmilan_fan

    ACmilan_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ý mình muốn hỏi là tiểu sử của từng loại sao. Các sao có kích thước nhỏ, trung bình, lớn có quá trình phát sáng khác nhau ntn, và sau khi chết thì trở thành cái gì? Nếu bạn biết thì nói cho mình biết với. Nếu đọc lại thì mất thời gian lắm
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đọc lại mất thời gian thì viết còn mất thời gian hơn nhiều. Vì tuy trước đây đã viết nhưng đấy là trong từng bài cụ thể, còn bây giờ viết lại thì phải tìm và tổng hợp lại toàn bộ thông tin, mất thời gian lắm.
    Niềm tin cho ta tất cả
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    bác yên tâm,em sẽ post về chủ đề này,nhưng em đã có post 1 chủ đề về vấn đề này trước đây trong chủ đề vụ nổ siêu tân tinh ở trang 2 thì phải,bác có thể tìm thử.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  6. neverstop

    neverstop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    xin chào các bác em là lính mới, rất mê thiên văn học nhưng hiểu biết còn hạn hẹp mong các bác thông cảm.

    vòng đời của một ngôi sao được xác định bởi khối lượng của nó. khối lượng của một ngôi sao được xác định bởi tổng số vật chất hiện hữu trong đám tinh vân sinh ra nó, một đám mây khổng lồ gồm chủ yếu là hidrô và một ít hêli, các tạp chất khác như cacbon, oxi, silicon, sắt. đó là hỗn hợp các chất được tạo ra trong nhân các vì sao trước đó và được phóng ra ngoài không gian khi các vì sao già và chết.
    khí hidrô trong đám tinh vân tụ lại với nhau bởi lực hấp dẫn và chúng bắt đầu tự xoay tròn. ban đầu, nhiệt độ của chúng còn rất thấp, mật độ vật chất trung bình cũng thấp. đám mây càng co rút lại, chuyễn động xoay tròn của nó càng nhanh , mật độ trung bình cũng tăng lên. khi mật độ tăng, áp lực tăng theo và nó nóng lên, trở thành một sao sơ khai. cuối cùng, khi nhiệt độ đạt đến 15.000.000 độ, áp lực trong đám mây đủ lớn để châm ngòi cho một phản ứng nhiệt hạch. nếu khối lượng của ngôi sao sơ khai nhỏ hơn 0,08 khối lượng của mặt trời chúng ta , nhiệt độ và áp suất trong nhân sao sẽ không đủ để gây ra phản ứng nhiệt hạch:sao sẽ vẫn là một sao lùn nâu. nếu khối lượng của sao sơ khai này lớn hơn 0,08 khối lượng của mặt trời, phản ứng nhiệt hạch sẽ xảy ra trong nhân của đám mây, tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ. đám mây bây giờ rực sáng, thu nhỏ lại một ít và trở nên ổn định. nó bây giờ ở giai đoạn chính: sao vàng, và vẫn ở giai đoạn này, sáng ngời hàng triệu đến hàng tỉ năm nữa . phần còn lại của bụi và khí sẽ tạo thành các hành tinh sau này. mặt trời của chúng ta đang ở trong giai đoạn này.
    khi ngôi sao ở giai đoạn chính phát sáng, hidrô trong nhân nó sẽ được chuyển hóa thành hêli bởi phản ứng nhiệt hạch. khi hidrô cung cấp cho trong nhân cạn dần, ngôi sao tạo ra nhiệt bằng phản ứng nhiệt hạch được lâu nữa, nhân nó trở nên bất ổn và thu nhỏ lại. cái vỏ bên ngoài của ngôi sao, phần lớn là hidrô, bắt đầu nở phồng ra. khi nó giãn ra, nó mát và đỏ rực. ngôi sao bây giờ đạt tới giai đoạn đỏ khổng lồ. tất cả các ngôi sao phát triển theo cùng một cách cho tới giai đoạn đỏ khổng lồ. khối lượng của ngôi sao sẽ là yếu tố tiếp theo quyết định hướng phát triển tiếp theo của ngôi sao.
    chà các bác thấy thế nào ... em chắc có nhiều chỗ sai sót mong các bác góp ý ... còn phần tiếp theo em xin post lên sau

    neverstop
  7. neverstop

    neverstop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ui các bác ơi sao không ai góp ý hết trơn vậy thôi để em post hết luôn rồi các bác cho ý kiến nha.
    những ngôi sao giống như mặt trời chúng ta bắt đầu từ đám tinh vân phát triển dần đến giai đoạn sao vàng rồi trương nở để trở thàng khối đỏ khổng lồ khi chúng cạn kiệt chất đốt hạt nhân trong lõi, và cuối cùng tắt dần để trở thảnh một sao lùn trắng và sao đó là sao lùn nâu. những ngôi sao như mặt trời chúng ta không đủ khối lượng để bùng nổ trong một siêu tân tinh. những ngôi sao có khối lượng lớn từ 10 lần khối lượng mặt trời trở lên trải qua những giai đoạn giống như một ngôi sao có khối lượng thấp, tuy nhiên, vòng đời của chúng bắt đầu khác đi sao giai đoạn đỏ khổng lồ. một ngôi sao có khối lượng lớn sẽ trải qua một vụ nổ siêu tân tinh. nếunhững vật chất còn thừa lại sau vụ nổ bằng từ 1,4 đến 3 lần khối lượng mặt trời chúng ta nó sẽ trở thành một sao nơtron. sao nơtron xoay rất nhanh và phát ra nững sóng radio dúng theo nhịp xoay tròn của nó. những ngôi sao nơtron như vậy được gọi là sao pulsar. nhân của một ngôi sao khổng lồ lớn hơn 3 lần khối lượng mặt trời chúng ta, sao vụ nổ sẽ trở thành một thứ rất khác. không co phản ứng nhiệt hạch xảy ra để cung cấp năng lượng , nó bị nuốt bởi chính lực hấp dẫn của nó. nó bây giờ trở thành một lỗ đen, nuốt chửng bất cứ vật chất và năng lượng nào tới gần nó.
    em chỉ biết như vậy thôi, còn những điều chi tiết diễn ra trong từng qua trình thì em chưa rõ .. hình như trong các bài khác cũng có nhắc đến thì phải.

    neverstop
  8. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    vâng,bài viết của bác rất cụ thể rồi ạ tuy là chưa đi sâu vào từng quá trình lắm nhưng lại tổng quát được.cám ơn bác rất nhiều. còn về từng chi tiết trong các quá trình tạo thành những sao sau vụ nổ siêu tân tinh thì trong bài viết vụ nổ siêu tân tinh và trong chủ đề NHÌN RA VŨ TRỤ của em có nói đến,bác vào xem và cho em ý kiến với ạ.em cám ơn ạ.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai
  9. excounter

    excounter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy cuộc sống trên Trái Đất này càng thân thuộc bao nhiêu thì ở mức độ vũ trụ ,thế giới lại càng xa lạ ,khó hiểu bấy nhiêu.Làm sao tưởng tượng được những thứ xung quanh mình:Cái ghế,cái bàn,bông hoa,cái PC,cô bạn gái lại được tạo thành từ Big bang chỉ trong có mấy giây và sau rốt tất cả sẽ bị bốc hơi vào lỗ đen,đúng không các bác?
    ExCounter

Chia sẻ trang này