1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếu thơ

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi white_lys, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tiếu thơ

    Nghe Tin Bạn Lấy Vó.


    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Đang bay nhaỷ sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có , chẳng còn đường ra

    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó , chẳng bà con chi ??
    Con gái là cái quái gì ?
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết , mày không thấy à ?

    Ngày xưa mày vẫn ba hoa :
    " Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình "
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập , còn xin được vào
    Độc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Đi về khai báo, chạy trời khoỉ mưa
    Tiền lương tháng tháng phaỉ đưa
    Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ , còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
    Hu Hu Hu ấy mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao






    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ! ​
  2. white_lys

    white_lys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cơ??i aó cho nhau
    Vê?? nha?? mẹ ho??i qua câ??u gióbay
    Gió bay cư??a thấp cư??a cao
    Gió bay cư??a nao?? con chi*? má coi
    Má ho??i thi?? con xin thưa
    Con dây con hông biê 't nó bay chô?f nao?? !!!!


    Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
    Đem chi xuân lại gợi thêm sầu ?
    Với tôi, tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau ! ​
  3. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích con Trai
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một chú cào cào
    Xịt vô mười lít rượu nhàu đem ngâm
    Bỏ thêm một mớ rắn rùa
    Xì-gà sáu điếu, thuốc lào bảy mâm
    Bia hơi rượu đế hai thùng
    Độc quyền, quát tháo cộng thêm hoa đào(đào hoa)
    Cho thêm mười chú nai tơ
    Nào ông, nào **** lại cùng trăng hoa
    Năm ba cú đá để đời
    Yêng hùng, dao búa, lăng nhăng, bụi đời,
    Ngọc Hoàng khoái chí hề... hề
    "Thằng này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Thiên lôi lấy sổ đem vào
    Bắc Đẩu ghi chép, Nam Tào sang in
    Email khắc cả hoàn cầu
    Thế rồi "thằng ấy" đàng hoàng đăng cai,
    Adam tên nó từ đâỵ
    Còn gọi "cu Tí" hay là "con trai".

    Sưu Tầm

    Je me sens si loin de toi a des moments
    Je ne voudrais pas que tu crois que je t'attends
    Je me force a esperer mais je me mens ​
  4. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Re: Nghe tin bạn lấy vợ
    Anh đừng có trách bạn anh
    Cái duyên cái số có trành(tránh) được đâu!
    Trâu kia cắn cỏ bờ ao
    Anh không lấy vợ đời nào có con?
    Người ta con trước con sau
    Thân anh không vợ như cau không buồng
    Cau không buồng ra tuồng cau đực
    Trai không vợ cực lắm anh ơi
    Người ta đi đón về đôi
    Thân anh đi lẻ về loi một mình
    Chiều chiều ra đứng bờ kinh
    Khóc than đời bạn, đời mình .... còn khổ hơn.
    GIANG HỒ MÊ CHƠI QUÊN QUÊ HƯƠNG
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hé hé cái bài của chị Thuy em đọc được ở đâu rồi nhá
    THƯ CHA NGUYỄN VĂN X GỬI CON
    Thái Bình, ngày... tháng... năm 19..
    Hôm nay cha viết thư này
    Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
    Cả nhà mừng lắm con ơi
    Thùng hàng mới nhận bán hời lắm nghe
    Ni-ken đẩy được chục que
    Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều
    Ðiều hoà lãi chẳng bao nhiêu
    May mà trong ruột nhét nhiều thuốc tây !
    Biết không chục kiện ê-may
    Bán được chí ít dăm cây có thừa
    Xô tôn tao dặn đừng mua
    Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây ?
    Thùng sau lưu ý thuốc tây
    Ðồ nhôm nghỉ khoẻ chớ dây làm gì
    Lanh-cô, Ê-ríc, Ăm-pi
    Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi !
    Tháng ngày xem kỹ con ơi,
    Kẻo mà quá đát thì đời đi tong !
    Hoá chất liệu xoáy ra không ?
    Cha đang có một hợp đồng triệu đô !
    Hải quan con chớ có lo
    Thằng nhỡ cha đã cài kho Hải Phòng
    Còn như ở tuyến hàng không
    Cậu con soi máy khám trong Nội Bài
    Từ giờ cho đến tháng Hai
    Chú Ba đi Bỉ, gì Hai đi Bồ
    Ðều tờ-răng-dít Liên Xô
    Thông tin giá cả báo cho kịp thời
    Ðồng rúp thì mất giá rồi
    Lấy xanh mà tính lãi lời báo cha
    Cần gì ghi thật rõ ra
    Quần bò, áo gió, hay là áo phông ?
    áo thêu ở ngực có rồng,
    Hay là xi-líp có bông hồng cài ?
    Thể thao mác giả Ki-tai (China)
    Hay mì chính cánh với đài Hồng Kông ?
    Bên ấy gái Cộng khá đông
    Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai !
    Áo da đểu, sâm Kitai
    Nữ hoàng lộng lẫy còn sài tiếp không ?
    Bây giờ đang giữa mùa đông
    Con xem loại tất xù lông thế nào ?
    Thể thao các kiểu ra sao ?
    Áo thêu chắc đã đi vào sử xanh
    Cá sấu một thuở tung hoành
    Bây giờ chắc đã biến thành thiên thu !
    Sự đời nghĩ cũng phù du
    Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây
    Mới vừa nhũ hổ **** bay
    **** giờ gẫy cánh, hổ quay về rừng
    Hươu kia khí thế bừng bừng
    Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
    Mèo vừa mới ló sang Nga
    Chịu không nổi lạnh vượt qua Pô-lần (Poland)
    Ào ào áo gió ra quân
    Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?
    Xét trong thế sự ngày nay
    Thị trường biến hoá đổi thay choáng đầu
    Ðồ thật thì đắt, tiền đâu ?
    Mình buôn thứ ấy bằng hầu người ta
    Tiền dân Nga, đất dân Nga
    Theo cha đồ rởm vẫn là phần hơn
    Ngoài ra trong chuyện bán buôn
    Thị trường quyết định thiệt hơn rất dày
    Hàng sang con chớ đổ ngay
    Ðợi thời mà bán đến tay người dùng
    Liên Bang rộng lớn vô cùng
    Trí trai mặc sức vẫy vùng đôi chân
    Coi chừng cái lũ công nhân
    Tham gia quân đội nhân dân rất nhiều
    Ma-phia trấn lột đủ điều
    Quen nghề đạo chích từ nhiều năm nay
    Ngang nhiên chiếm cứ sân bay
    Cướp hàng từ cửa máy bay mới về
    Tránh voi thôi chẳng xấu chi
    Lấy hàng chi chúng mấy tì là xong !
    Bây giờ nói chuyên bên ta
    Tình hình nát bét như là hũ tương...
    Trông chừng mấy nước đàn anh
    Liên Bang tận số cứu mình chẳng xong
    Cu ba một mớ bòng bong
    Nga cắt viện trợ khó lòng đứng yên
    Nói gì ông bạn Triều Tiên
    Chỉ quen vay nợ quỵt tiền đồng minh
    Mấy nhà lãnh đạo Bắc Kinh
    Thế cô đổi giận làm lành với ta
    Mối tình hữu nghị Việt Hoa
    Qua cơn cắn xé dần dà lên hương
    Nhân vì Hoa Việt thông thương
    Hàng Tàu tràn ngập thị trường nước ta
    Dân tình nô nức sang Nga
    Mượn danh du lịch, thật là đi buôn
    Ðào vàng sập cả núi non
    Nghe đâu đá đỏ lại còn khiếp hơn
    Rủ nhau cùng cốc thâm sơn
    Ai đem đá đỏ đến chôn xứ này ?
    Nhiều thằng vận đỏ số may
    Ðã ô tô Nhật lại xây nhà lầu
    Khối thằng bỏ xác rừng sâu
    Khối thằng ngã nước, trọc đầu như sư
    Ông trời ăn ở khéo ư !
    Thằng ăn chẳng có thằng thừa đổ đi
    Than thân trách phận làm chi
    Có thân thì tự độ trì mà thôi !
    Nhân đây kể chuyện nhà mình
    Ðể con được rõ tình hình con nghe
    Thằng Hai đánh bạc gá xe
    Thằng Ba thì vẫn rượu chè liên miên
    Thằng Bốn thì mới vượt biên
    Thằng Năm tháng trước mới lên Hoả Lò
    Con Sáu học dốt như bò
    Thi trượt tốt nghiệp vào lò mát- xa
    Khoe rằng lương tháng triệu ba
    Lại thêm cái khoản puốc-boa rất dày
    Hôm qua khóc với ******
    Mẹ ơi con mấy tháng này tắt kinh !
    Khách hàng thì rất linh tinh
    Làm sao biết khối xuân tình của ai ?
    Tao nghe dựng cả tóc mai
    Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà
    Tạ thầy năm chục Ðô la
    Dặn thày kín tiếng kẻo mà về sau...
    Thầy thuốc nháy mắt gật đầu
    Lần sau cô bị, em hầu cô ngay !
    Tao nghe dư luận chuyện mày
    Thì ra cũng xứng là tay giang hồ
    Người yêu rải khắp Liên Xô
    Mà trong số đó chục cô có bầu !
    Cha không trách cứ con đâu
    Tuổi trẻ cứ việc kẻo sau tiếc thầm
    Nhưng nếu tính chuyện hôn nhân
    Bét-tơ nên chỉ một lần mà thôi !
    Chuyện con cha cũng có nghe
    Yêu người cùng đợt cùng quê tỉnh mình
    Hẳn là cô ấy phải xinh
    Nên con mới phải nghiêng mình trao tay
    Nghe cha nhớ kỹ điều này
    Phải con ông ??ocốp??? xấu gầy cũng yêu
    Ông cha cực khổ đã nhiều
    Ô dù nấp bóng lầu son đề huề
    Hồ Gươm liễu rủ xum xuê
    Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thuệ Khuê, Tràng Tiền
    Ðồng Xuân chợ họp liên miên
    Mùa nào thức ấy sẵn tiền dễ mua
    Kiếm cái hộ khẩu thủ đô
    Mình con tỉnh lẻ ai đưa mình vào ?
    Xa xôi tình cảm dạt dào
    Bận gì cũng phải ghi vào lời cha
    Coi chừng cái bọn gái Nga
    Kẻo mà mắc bệnh si-đa có ngày !
    Tái bút:
    à quên tao hỏi điều này :
    Chẳng hay sức khoẻ của mày ra sao
    Học năm thứ mấy trường nào
    Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe
    Dặn thêm đừng có mua xe
    Bây giờ chỉ được nửa Que là cùng
    Mà chỗ thì chiếm nửa thùng
    Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên
    Em mày vốn tính ngại phiền
    Nhưng mà nó thích dây chuyền từ lâu :
    ??oCon chẳng dám xin anh đâu,
    Kẻo anh lại bảo em đâu hay vòi !???
    ****** thì đã già rồi
    Ðừng mua những thứ tân thời làm chi
    Vòng vàng xuyến bạc chi chi
    Nặng gam là được cần gì hoa văn !​
    (st)
    UN AMOUR DE FROMAGE
  6. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Quick chắc nghe mama hát ru đó, bài của tớ gởi là bài ca dao mà (hơi có cải biên chút chút ...cho hợp cảnh hợp tình).
    Còn bài của Quick có phải là sao chép không?
    http://ttvnonline.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=25580
    (Người con gái mặc quần tổng hợp - những người thích đùa). Bị bắt quả tang hé!
    Trong đó không những có thơ tiếu mà còn nhiều thứ khác nữa, xin dẫn chứng:
    Bất​
    Vợ xấu là bất tài
    Vợ đẹp là bất hạnh
    Vợ bỏ là bất lực
    Ế vợ là bất trí
    Có vợ bé là bất nhân
    Giựt vợ là bất lương
    Vợ li dị là bất cẩn
    Còn li dị vợ là bất lợi
    Vợ ghen mà làm thinh là bất chấp
    Vợ chồng bên nhau mãi là bất tử
    Vợ chồng cãI lộn là bất hoà
    Vợ giận không nói là bất hợp tác
    Vợ chồng giận nhau là án binh bất động
    Bị vợ đánh là bất tỉnh nhân sự
    Bị vợ đánh mỗi ngày vẫn không sợ là bất khuất
    Ý vợ là bất di bất dịch
    Áo vợ mặc là bất luận
    Cơm vợ nấu là bất kiến
    Đồ đạc của vợ là bất động sản
    Em gái của vợ là bất khả xâm phạmKhen gái đẹp trước mặt vợ là bất tiện
    Vợ chồng cãi nhau mà không ai hơn ai là bất phân thắng bại
    Vợ được người ta khen nhiều là bất ổn
    Vợ không cho lại gần là bất thường
    Vợ không cho ngủ chung là bất mãn
    Léng phéng mà vợ bỏ qua chỉ bất quá tam
    Vợ bắt được quả tang ( với ẻm) là thiên bất dung tha
    Vì vợ mà thi rớt là bất đạt
    Vì vợ mà bỏ cha là bất hiếu
    Vì cha mà phụ vợ là bất nghĩa
    Vì tiền mà xem thường cha vợ là bất kính
    Lương đưa hết cho vợ là luật bất thành văn
    Tiền đưa vợ với tiền vợ chi luôn là bất đẳng thức
    Nói chung , lấy vợ là chuyện bất đắc dĩ , nhưng lại là chuyện bất khả kháng (NOKIA 8890)
    Mời vào đó nhé, còn nhiều thứ hay và độc địa lắm
    1 phút quảng cáo giùm NOKIA 8890
    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hic , bài của Quick thì rõ lá sao chép rùi , nhưng không phải của NOkia mà bên diễn đàn khác , ngoài ra cũng nói thêm , hic , bài này chắc cũng không phải Nokia sáng tác á .Còn chị DCT cũng chưa trả nời nhá
    Tiếp tục nè ,ai không thích đọc chuyện cười dành cho người lớn thì không nên đọc ,tui viết to như thế này để thông báo trước rùi nhá không lại bao .......

    Bơm xe đạp!
    Đưa tay bóp thử cái xem sao
    Thấy nó mềm nên đút vòi vào
    Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
    Nhấp nhổm xuống, lên, dấn ào ào
    Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
    Nữ khách đâm lo, nói thì thào
    - Anh ơi cẩn thận không chửa đấy
    - Tôi dấn thế này chửa làm sao

  8. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    Hì tiếp , hôm nay đi bộ hơi bị phê nên tập thể dục một tí cho gọi là điều hòa thân nhiệt :D
    Thân tui gầy , ra??Tng vận nội công
    Cử tạ ba pounds , cô??T học gồng
    Phùng mang , thở nhẹ , ruồi rơi ca??Tnh
    Xoay đầu , lắc mạnh , muổi rụng lông
    Ngữa mình , ghê??T ngã , trầy bắp vê??T
    Cu??Ti đầu , tạ gãy , ... dập xương mông
    Thôi thà bỏ tạ , mần thơ tê??Tu
    Xong rồi đi ngủ , sươ??T??Tng đờị....bông.
    Tha^n anh ga^`y , co^' va^.n no^.i co^ng
    Ta. co' ba pounds cu~ng pha?i go^`ng
    Cha('c la` chu*a so*i to^ pho*? ta'i
    Ta^.p nu*~a la`m gi` , cu~ng ba(`ng kho^ng
    Dza^.y nha , vo^ qua'n ke^u da(m mo'n
    DDu? nho*'t , ddu? xa(ng ... tie^'p tu.c go^`ng
    La^`n na`y nha^'t ddi.nh ... lift tra(m ta.
    Coi ki`a "con chuo^.t" dda~ xu` lo^ng
    (st)
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cái gì Quick? Bài thơ của tớ à?
    Có nghĩa là bài của tớ là 1 bài ca dao thôi, tuy nhiên nó được thêm đầu thêm đuôi, thêm mắm thêm muối, thêm dầu thêm mỡ, thêm xăng thêm nhớt... cho phù hợp với bài thơ " Nghe tin bạn lấy vợ".
    Cho hỏi chút nhe:
    CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯÒI TA CHẾT ĐỂ DÉP
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    miễn bình luận

Chia sẻ trang này