1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết cổ điển (nước ngoài) nào được yêu thích nhất? - vào đây để bình chọn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocutduoi, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bác Dragonswordman viết e có hơi quá lời. Cứ hỏi như bác thì đến thánh cũng không trả lời được. Bác cũng biết rõ là VH cổ điển phải xếp vào mấy kho cũng chưa chắc đã hết cơ mà. Làm sao mà chủ Topic liệt kê hết ra được. Không phải cứ biết nhiều đọc nhiều thì đồng nghĩa với hiểu nhiều đâu.
    Tôi nói đơn giản như Sherlock Holm thôi, tôi nghĩ cũng chưa nhiều người được đọc trọn bộ đâu. Huống hồ là các tác phẩm VH cổ điển, toàn vào dạng hiếm có khó tìm, may mắn thì mới kiếm được mà đọc chứ. Bác có điều kiện đọc nhiều hơn thì thông cảm cho anh em chứ đừng phàn nàn như thế. Bọn em không phải cái loại thấy người ta bảo hay thì mua về đọc rồi cố cho rằng nó hay đâu. Muốn biết tác phẩm ấy thế nào, cứ phải đọc cái đã. Các bác cũng nghĩ như thế chứ. Còn nói đến VH cổ điển thì bác kể thế đã thấm tháp gì. Sao bác không hỏi Quo Vadis, Aivanho, Trà hoa nữ,....thôi, nhiều quá, kể cả đời mất. Mà toàn loại đỉnh cao cả, riêng cuốn Quo Vadis em đọc 5 lần chưa chán.
    (------------------------)
    No one live forever...
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, thế ai là người vote cho Anna Katerina thế, lên tiếng đi em vote cho 5*, em mới đọc được có phần 1, giờ không có thời gian đọc tiếp nữa, tiếc quá đi mất.
    (------------------------)
    No one live forever...
  3. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote cho "Không gia đình" và "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"....
    Tại sao "Trên sa mạc và trong rừng thẳm" hay như vậy mà không thấy ai đưa vào nhỉ???Mua bộ này từ năm học lớp 9,nhịn ăn sáng ko biết là bao nhiêu ngày...Bây giờ vẫn nâng niu và hi vọng sau này con mình vẫn còn có thể được thưởng thức tác phẩm tuyệt vời ấy.....
    Mà góp ý cho các bạn yêu Văn học...Truyện bây giờ rất đắt...Các bạn đừng vào nhà sách làm gì...Ai ở Hn ra Nguyễn Xí,chỗ trông xe ấy,tôi toàn mua ở đó....Giảm từ 20-50% so với giá bìa...Tuỳ cuốn...Một tuần không đi chơi vẫn Ok chứ 1 tuần không lượn qua đấy 1 lần không thể chịu nổi...
    Hồi "Báu vật của đời" mới ra...Bìa cứng,nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành,đẹp mê li,giá bìa 75.000 mà ở đó bán có 50.000...Con bé hí hửng mua về.Đọc xong phê mất mấy ngày.....Vì hay quá...hi hi...
    Có mấy quyển nữa của Mạc Ngôn in sau "Báu Vật Của Đời" là "Cây tỏi nổi giận" và "Đàn hương hình" cũng hay lắm...Bạn nào mê văn học Trung quốc tìm đọc đi ko ân hận đấy...
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Jên-Erơ,Ruồi Trâu và Ba chàng lính ngự lâm đều được 5 phiếu...Không gia đình hay thế mà được có 4...Nhiều tác phẩm hay quá nên chắc mọi người ko biết bầu thế nào...Và cũng ko đưa được "Thép đã tôi thế đấy" vào trưng cầu...Tiếc thật...
  5. tronkieplangthang

    tronkieplangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác "taothaoonline" đã vote cho tôi ko biết bác còn thích truyện nào giống tui ko. Các bác bình chọn sau ơi hãy bỏ phiếu cho "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" đi chứ nhỉ. Ai chưa đọc hãy ra hàng truyện thuê về đọc bình chọn đi.
    Nếu truyện này thắng sẽ có thưởng, phần thưởng là ..... vô giá
    he he he
  6. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghe nói truyện của Mạc Ngôn khá hay, tôi cũng đã từng đọc truyện ngắn "cao lương đỏ" và "băng tuyết mỹ nhân" của MN. Có lần vào VDC thấy "Báu vật của đời" và "Đàn hương hình" muốn mua lắm, chỉ tội đắt. Nhưng nếu bầu thì tôi xin nêu ra mấy truyện tôi cũng thấy hay:
    -"Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên"
    -''"Tam quốc diễn nghĩa"
    -"Tây du ký"
    -Tất cả các truyện kiếm hiệp của Kim Dung .(Rất đáng để đọc. Hồi đầu tôi cũng ko thích truyện chưởng đâu, nhưng thật sự truyện KD rất hay, có rất nhiều thứ để học).
    - Ngoài ra còn "Cuộc đời tôi" của Lão Xá(cái này xem phim thấy hay quá, chẳng biết trên mạng hay ngoài cửa hàng có chưa?).

    Always put yourself in other peoples shoes. If you feel that it hurt you, it probably does hurt the person too. I wish you never meet those people with "HongKong foot"!
  7. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nói của đáng tội, không phải tất cả các tác phẩm của Kim Dung đều hay, nhưng đúng là có nhiều tác phẩm hay thật, rất đáng để đọc. Hồi đầu tôi cũng ghét cay ghét đắng truyện kiếm hiệp, nhưng đọc thử một số truyện của KD và của Cổ Long rất hay.
    (------------------------)
    No one live forever...
  8. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Bạn vote vào những tác phẩm khác đó!
  9. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lạc đề quá, Không gia đình với lại Trên Sa mạc và trong rừng thẳm gì đó đâu thuộc loại văn học cổ điển.
    Với lại Cánh buồm đỏ thắm đâu có xếp vào loại tiểu thuyết được. Nó chỉ thuộc dạng truyện vừa thôi.
    Tui thích quyển Piot đại đế. Có ai thích quyển đó không
  10. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote cho nhung tác phẩm khác bởi còn rất nhiều tác phẩm hay mà.
    Không thấy ai nói gì đến Kiêu hãnh và định kiến nhỉ.
    Lại còn Tomjon đúa trẻ vô thừa nhận

    Das ewig Gestrige
    Das immer war und immer wiedekehrt

Chia sẻ trang này