1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết cổ điển (nước ngoài) nào được yêu thích nhất? - vào đây để bình chọn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocutduoi, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bây giời không ai rỗi để làm công tca liệt kê với bạn nhá

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  2. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Tui liệt kê một số truyện nhé:
    1. Trăm năm cô đơn
    2. Tình yêu thời thổ tả
    3. Thời gian để sống và thời gian để chết
    4. Shogun
    5. Piot đại đế
    6. Dracula (hì, ai thích đọc truyện kinh dị chắc là sẽ thích quyển này đây)
    7. Những bí ẩn thành Pari
    Thôi, để mai sẽ liệt kê tiếp
  3. 1ThuyNgoc9

    1ThuyNgoc9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Em thì bỏ phiếu cho Kiêu hãnh và Định Kiến (Pride and Prejudice). Em mới chỉ đọc bản tiếng Anh và xem phim thôi, còn thì không thấy quyển này bằng tiếng Việt bao giờ cả. Chả hiểu có bản dịch tiếng Việt không hả các bác? Em rất thích anh chàng Darcy. Lạnh lùng nhưng cũng thật tình cảm và ấm áp. Tuy nhiên, khi xem phim, em lại kô thích anh chàng diễn viên lắm, trông không thật sự như những gì em tưởng tượng. Bác nào biết ở đâu có bản tiếng Việt ới em một tiếng nhé?À, hơi lạc đề một chút, nhưng em cực thích quyển "Tốt tô chan - Cô bé ngồi bên cửa sổ" từ ngày xưa, bây giờ NXB Kim Đồng có in lại nhưng bỏ hết cả những cái tranh minh hoạ cực đẹp đi. Thật tiếc. Chả biết họ nghĩ gì mà lại bỏ đi vì có những cái tranh nếu kô có nó thì một số chuyện chẳng còn ý nghĩa gì nữa như chuyện về Bà nội trợ béo. Bác nào cũng thích Tốt tô chan, em vote cho 5*?
    It's nice to be important, but it's more important to be nice...
  4. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở Hà nội có phải không. Nếu bạn có thời gian thì lên Tràng tiền, chỗ Đinh lễ ấy, tầm 6h chiều, người ta bày đầy sách ra để bán đấy. trong đó có quyển Kiêu hãnh và định kiến (tui mua quyển này cũng ở đó), giảm 35% so với giá bìa. nhưng thú thực là tui chẳng thấy hay gì cả. Tui ghét cái giọng văn đó lắm. Nhà quê bỏ xừ
    Tôi thích Tốt to chan đây, nhưng không chỉ Tốt tô chan mà còn nhiều quyển khác nữa
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là đây là bản dịch, bạn đọc sẽ thấy không thích, tôi có cảm tuởng là các quyển sách dịch lâu đời rồi, thì hay hơn. Bác không tin thi đọc thử mấy bản truyện mới mà xem *cua A.D, Kâotaba,...), các bác sẽ thấy chất luọmg bản dịch tồi lắm.
    (------------------------)
    No one live forever...
  6. tchekhov

    tchekhov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi vote chứ ai :) Mà truyện đó tên là "Anna Karenina" chứ không phải "Anna Katerina" đâu.
    Lê Ngọc Nhi
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Tôi vote cho Nhà thờ Đức bà Paris.
    Cái đoạn kết của truyện, mỗi lần nhớ lại thấy sởn sởn :))
    The Mirror Has Two Faces.
  8. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    To------> tchekhov
    Tôi vote cho bác 5* rồi đó, đúng như lời đã nói nhé.
    (------------------------)
    No one live forever...
  9. auguststory2002

    auguststory2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Một số tiểu thuyết nữa nè:
    Con hủi
    Cội rễ
    Aivanho
    Chùm nho phẫn nộ
    Những miền trái chín
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    "Con hủi" và "Tình yêu thời thổ tả" hay thật...
    Còn "Đỏ và Đen",đã có bạn nào đọc chưa???
    Mà ai vừa nhắc đến "Kiêu hãnh và định kiến " ý nhỉ???Quyển này tôi mua về,chưa kịp đọc chữ nào thì 1 người bạn thích quá nên xin mất...Bây giờ tìm mãi ko được....

Chia sẻ trang này