1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết cổ điển (nước ngoài) nào được yêu thích nhất? - vào đây để bình chọn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocutduoi, 25/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Truyện chán bỏ xừ, đọc được hai trăm trang thì bỏ. Truyện vớ va vớ vẩn. Sao mà tớ ghét cái lũ hiện thực huyền ảo thế không biết. Toàn những chi tiết ba lăng nhăng.
    Theo tớ, truyện hay nhất mọi thời đại là " Dế mèn phiêu lưu ký". "Tuổi thơ dữ dội đọc" cũng hay. À, còn có ai thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh không nhỉ? Tớ cũng thích cả Đô-rê-môn nữa. Truyện đọc và cười nắc nẻ.
    Còn về các tác phẩm của nước ngoài thì tớ thích nhất cái truyện gì Cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Carich và Valia truyện của Pháp, hay ơi là hay. Cuốn theo chiều gió thì tớ mới nghe tên, không biết có hay không? Theo các bạn thì mình có nên đọc truyện này không vậy?
    Để tớ xem còn gì hay nữa không nhé. Hình như chỉ có thế thôi, văn học hiện đại bây giờ bê bối, sa đoạ quá, đọc toàn những chuyện ********, chán ơi là chán. Nhưng nói chung văn học Phương tây hiện đại không hay. À, quên, trong các tác phẩm hiện đại thì tớ thích Robinhood chúa trộm oai hùng, Nhà vua và những con chó thì rất thú vị.
    HÌnh như năm ngoái, có một tiểu thuyết "Trên bờ phù du" được dịch của một tác giả Mỹ tớ không nhớ tên, được giải National, mới dịch ra tiếng Việt. Viết về sự vô nghĩa của cuộc sống con người, viết rất lạ. Đọc buồn lắm.
    À, thêm nữa, tớ không biết về văn học lắm nên nhớ lại những tác phẩm nào đã đọc là rất khó. Truyện Shogun Chúa tể hay nhỉ? Truyện này viết về thời phong kiến của Nhật, do tác giả nguời Anh John Glavell viết rất hay.
    HÌnh như ông tác giả này còn có tác phẩm người nước ngoài nữa, cũng viết về nước Nhật. Tớ đọc một lần mê luôn, nhưng lâu cũng quên gần hết các chi tiết. Bây giờ chỉ nhớ là hay mà không thể nhớ là hay ở cái gì.
    Money talks. Loudly!
  2. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm thứ tám, nếu xét theo cái danh muc đó thì là của James Joyce. Hình như ông này ở mình chưa được dịch, có lẽ đa số các bạn đọc chủ đề này cũng không biết về ông, những người chỉ nói về A.Dumas, Jane Austen... Truyện của ông đọc bằng nguyên bản tương đối mệt, mình nói tương đối mệt, vì mình chỉ đọc một phần ngắn thôi, rồi không chịu đựng được, nên cũng không biết phần sau có mệt như cũ không.
    Truyện này không còn được bảo vệ quyền tác giả, nên có thể down dễ dàng từ gutenberg.
    Money talks. Loudly!
  3. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Có bạn thích "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Truyện này mình chưa đọc nên không biết. Nhưng mình cũng đọc một truyện khác, truyện này viết về nước Úc hay lắm, nó cũng tên là cái gì chim chim. Những con chim ẩn mình chờ chết. Đọc mê ly lun.
    À, theo mình những truyện ngắn trào phúng thì không ai có thể hơn được Nezzin. Ông này có Chát xình chát bùm hay nhỉ?
    Mong nhận được hồi âm của các bạn. Mình không am hiểu nhiều nên mong học hỏi được của các bạn. À, các bạn có thể cho mình biết các tác phẩm các bạn đang đọc được không?
    Thân ái.
    Money talks. Loudly!
  4. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây ! Khỉ thật ! Tiếng chim hót trong bụi mận gai (1) và Những con chim ẩn mình chờ chết (2) đều là từ " The Thorn Birds" mà ra cả thôi ! Khác nhau là ở chỗ (1) có đến 3 tập, trong khi (2) chỉ nằm trong một tập!
    Các cô đọc truyện này chắc là '' cảm tình " cha Rap lắm nhờ ?
    I''m going back to the start
  5. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chủ nghĩa hiện thực huyền ảo tuyệt vời chứ. Tớ cực thích cái văn phong của nó. Thứ đến là các chuyện cua Hemingway: văn phong của Mặt trời vẫn mọc. Cay đắng mà lạnh lùng mà sao chứ
    -----------------------------------
    Thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển JavaVietnam http://www.JavaVietnam.org
    Nếu bạn muốn làm một lập trình viên, hãy đón đọc báo Học lập trình phát hành tại Sài Gòn và Hà Nội.
  6. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Ulysses
    thì có đọc được khối ấy. Các bạn chỉ nghe phê bình mà phê nó thôi. Tớ từng đọc 2 trang, viết chẳng giống ai, chẳng hiểu gì. Nói chung giống tra tấn
    -----------------------------------
    Thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển JavaVietnam http://www.JavaVietnam.org
    Nếu bạn muốn làm một lập trình viên, hãy đón đọc báo Học lập trình phát hành tại Sài Gòn và Hà Nội.
  7. onlyou

    onlyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    hehe, tôi thì đọc được mấy đoạn trích phê phê, và rất thèm được đọc tiếp. Ai có bản tiếng Anh ới tôi cái, hay ai giỏi thì dịch nhỉ?
    why?
  8. oyimhe

    oyimhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đọc tất cả các tác phẩm cổ điển trên. Song việc chọn ra một tác phẩm mình tâm đắc nhất thì thật là khó.Nếu đặt ra tiêu chí bình chọn thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều; song ở đây việc bình chọn hoàn toàn chỉ dựa trên cảm nhận của người đọc.
    Xét về góc độ cảm nhận, tôi rất thích tác phẩm "Ruồi Trâu".Nhưng tôi thích một tiểu thuyết nữa (không có trong danh sách bình chọn này), đó là tthuyết "Papilon- người tù khổ sai". Đây là một tác phẩm đáng để chúng ta đọc.
    Ôi đấy, vào đây để bình chọn vậy mà lại đi ca ngợi tác phẩm khác.Nhưng "Người tù khổ sai" ấy- hãy coi chỉ là sự cảm nhận của riêng tôi.
    Được oyimhe sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 18/11/2003
  9. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin có ý kiến: Nên nói là tác phẩm kinh điển thay cho "cổ điển" vì Chuông nguyện hồn ai hay Sông ĐÔng êm đềm không thể gọi là cổ điển được, thế kỷ 20 rõ ràng mà.
    Còn bình chọn à? Khó thật. Chỉ có thể nói là mình thích những tác phẩm nào hơn một chút (nhấn mạnh một chút) thôi. Sông Đông êm đềm, Mác-tin I-đơn là những cuốn trong danh sách. CÒn ngoài danh sách xin đơn cử Quê xứ con người của Xanh-Tex, Huck Finn (M Tu-ên) và Truyện cổ An-đéc-xen (đành phải tạm dừng lại ở con số 3 vậy)
  10. Huyennt

    Huyennt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2001
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang cố gắng mua và đọc hết những truyện trên .Có 1 truyện là"Tất cả các dòng sông đều chảy -All the rivers run -chứ"(hay là có thêm cả truyện "Tất cả các dòng sông ngừng chảy?)Truyện nay văn rất mượt ,mặc dù tả cũng rất thực .Đối lập lại về cách hành văn là Báu vật của đời của Mạc Ngôn .Lúc đầu đọc truyện nay thì tôi không thích đâu nhưng nghĩ lại thấy phục tác giả khủng khiếp vì có 1vốn sống, vốn hiểu biết về lịch sử sâu sắc như thế.Đọc truyện này hiểu thêm được về LS TQ những năm đầu TK 20 .Nhưng truyện này chắc không được coi là TP VH cổ điển, vì nó vẫn còn mới.
    Truyện hay nhất mà tôi rất thích là Tiếng chim hót trong bụi mận gai .Cốt truyện hay thì biết từ trước khi đọc rồi, nhưng hình như đọc truyện còn hay hơn xem phim thì phải.Tác giả có cách miêu tả cảm xúc nhân vật cũng như văn tả cảnh rất tỉ mỉ chi tiết, người đọc tha hồ mà tưởng tượng, mà cuốn theo truyện , không nhàm chán, mặc dù nội dung không phải gay cấn , hồi hộp như truyện trinh thám.(trước đây tôi thấy chỉ bị cuốn theo những truyện ly kỳ kiểu Sidney Sheldon ,chứ chưa bị cuốn hút lắm bởi những truyện như thế này). Không hiểu tại sao tác giả chỉ là người viết văn nghiệp dư,không phải nhà văn mà viết được văn hay như thế?Nói chung các tác phẩm này đều đáng để đọc cả, toàn là tinh hoa cả, không đọc thì uổng!

Chia sẻ trang này