1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết cổ điển (nước ngoài) nào được yêu thích nhất? - vào đây để bình chọn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi meocutduoi, 25/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. epping

    epping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hêhê, lâu lắm mới tìm thấy người giống mình. Tôi rất thích Lev Tolstoi. Bạn đọc "Cha Xecgay" chưa? Tuyệt.
    Đêm trắng!!!
  2. redsea251

    redsea251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho Trăm năm cô đơn và Anna Karenina, Đỏ và đen ...Mặc dù trong số tác phẩm trên thật khó bỏ cuốn nào, nói chung là thích tất....:...Sao ko cho chọn một lúc nhiều tác phẩm nhỉ?...mà thấy cũng khá lộn xộn...sorry bác nào lập cái poll này hihi.....
    Mình cũng rất thích các tác phẩm của Eric Maria Remarque, một trong những tác giả yêu thích nhất . Đã từng có tất cả các tác phẩm của tác giả này...chỉ tiếc bây giờ đã thất lạc khá nhiều....Ba người bạn là cuốn đầu tiên dẫn mình tới với Eric.
    Tot-to-chan rất có giá trị nhân bản và giáo dục, rất đáng yêu.
    Có ai thích Chàng chăn cừu Santiago đi tìm truyền thuyết bản thân ko nhỉ, một câu chuyện rất sâu sắc, với những triết lý về cuộc sống, về con người, về mọi dấu hiệu quanh ta....
    Được redsea251 sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 07/07/2004
    Được redsea251 sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 07/07/2004
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Jane Eyre cũng hay, nhưng mà đoạn cuối tớ ko thích lắm, cứ kịch kiểu gì.
    thích nhất là cái đoạn tỏ tình!
    còn Kiêu hãnh và định kiến, nói thật tớ thấy dịch chán ngoét, đọc hết cả hứng! còn film thì tớ được xem 2 lần rùi, cô nàng Liz mới đầu nhìn hơi béo nhưng mà càng lúc càng xinh.
    Truyện này cũng như truyện " tất cả các dòng sông đều chảy" - xem phim hay hơn đọc truyện nhiều.
  4. agentworkvn

    agentworkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chưa có cơ hội đọc hết các tác phẩm này, nhưng trong số các tác phẩm tôi có may mắn được đọc thì "Cuốn theo chiều gió" là tôi thích nhất.
    Thực sự tôi thích cái quá trình cô tiểu thư xcalet cuốn theo chiều gió của đời mình và đó cũng là chiều gió của xã hội Mỹ thời bấy giờ.
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích quyển "Đức Mẹ mặc áo choàng lông", sao không thấy quyển này được bình chọn nhỉ? Rất hay...
  6. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại được cầm trên tay một quyển truyện hay đến thế này: Thầy Lang. Tiểu thuyết của Tadeusz Dolega Mostowicz, người Balan, hmmm, tên gì mà khó nhớ :(
    Mà không thấy nó trong danh sách vote nên đành tự vote: Thầy Lang, một trong những tiểu thuyết tuyệt diệu mình được đọc trong winter này
  7. adolf_hassler

    adolf_hassler Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    "Đồi gió hú" muôn năm
    đến tuổi này rồi mà khi đọc lại quyển ấy vẫn có cảm giác bị nhốt trong quan tài. Dứt khỏi trang sách mới thấy nhẹ nhõm, mới thấy có đủ không khí để thở. Đỉnh vật!
  8. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Uhm truyện Thầy lang cũng tuyệt lắm, nhưng mình thích bộ Ba người lính ngự lâm hơn. Ngày xưa vừa đọc vừa tưởng tượng đang múa kiếm cùng Atox. Thế mới quái chứ. Mà bộ đó mình cũng chỉ thích mỗi phần đầu, hai phần sau thì không khoái lắm, đặc biệt là phần cái chết của ba người lính ngự lâm. Với mình ba người lính ngự lâm là sống mãi.
  9. spool

    spool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Truyện nào cũng thấy thích mới chết chứ. Có lẽ nên đổi title lại là: Những tiểu thuyết cổ điển nào bạn yêu thích nhất thì đúng hơn. Chẳng có truyện nào được yêu thích tuyệt đối cả. Bình cho quyển này thì lại thấy quyển kia nó ganh tỵ
    Mà sao " Những Người Khốn Khổ" lại cho vào mục những tác phẩm khác nhỉ. Tiểu thuyết này rất rất hay và đầy tính nhân văn. Ngày xưa còn nhỏ không có tiền mua thì đi thuê về đọc. Ban ngày phải học chỉ có buổi tối mới có thời gian đọc. Đèn điện vàng ệch, đỏ quạch vậy mà vẫn căng mắt, thức suốt đêm đọc cho kỳ hết để kịp trả ngày hôm sau. Có những chỗ vừa đọc vừa khóc rưng rức vì thương cho GVG thậm chí vẫn thấy đáng thương cho ông ở cả cái đoạn mô tả ông dùng chân chặn đồng xu của thằng bé con lúc mới ra tù, hay lúc ăn trộm đôi chân nến. Thấy thương ông khi Codet hiểu nhầm và nhẫn tâm đối xử với cha như người dưng. Sáng ra thường là mắt sưng vù và mọng đỏ. Khi đi dậy thêm có tí tiền là khuân ngay bộ truyện ấy mang về. Đọc lại vẫn thấy hay và cảm xúc như lần đầu tiên đọc vậy.
    Giờ không dễ gì tìm đọc được những cuốn tiểu thuyết hiện đại hay mà có thể dễ dàng lấy được nước mắt của mình. Cuộc sống hiện đại nhiều khi làm cho con người ta chai lỳ, thờ ơ với những người xung quanh và thậm chí ngay cả với chính bản thân mình nữa. Sợ thật.
    Tôi yêu Những người khốn khổ, yêu những Cánh buồm đỏ thắm và yêu em, chú bé Không gia đình... và tôi yêu người, cuộc sống ơi.
  10. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    hì đâu đến nỗi thế?
    tớ chỉ thấy xem fim mới sợ thui.
    chết thật. lại buôn linh tinh rùi.

Chia sẻ trang này