1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết KD liên quan gì đến Phật giáo?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi honghoavi, 20/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    đoạn sau có tính giải trí, không dành cho nam thanh nữ tú dưới 18(nghe quen ko vậy? :P).
    một trong những điều thú vị của kim dung truyện đó là các nhân vật luôn được miêu tả tính cách trong toàn truyện, tức là để có thể thấy được nội tâm nhân vật thì cần phải xâu kết các chuỗi sự kiện về nhân vật đó chứ ko chỉ 1 hay 2 sự kiện. với nhân vật vi nhất tiếu ở KHC cũng vậy. :P
    Có thể nói lão dơi già họ vi luôn thể hiện là 1 người rất am hiểu về truyện chưởng cộng thêm niềm ham thích tống từ(lão tự giới thiệu vậy). trong bất cứ 1 cuộc tranh luận nào lão luôn coi mình ở cửa trên.----> có tính hiếu thắng + hơi vi tính.
    sau khi vào khc, tại hạ và lão luôn có sự quan tâm đặc biệt dành cho nhau(lão đừng có chối à nhe- bằng chứng là tại hạ vào đâu lão cũng xía mồm vô). có thể thấy rằng đối với phần lớn anh hùng, anh thư thì tại hạ là dạng phải trái còn ko phân biệt được---> dốt. vậy tại sao lão lại có sự chú í đến vậy?
    ---> do hiếu thắng? --> ko phải, bởi bản chất lão là thích thọc gậy bánh xe+ ném đá dấu tay( cho thi xi ghêm chắc đoạt huy chương quá ta???).
    ---->do ghen tị vì tại hạ khua khoắng hơi nhiều:?---> ko phải
    --->nguyên nhân chủ yếu là do các giá trị mà lão coi là vững chắc, khi đến tay tại hạ đã ko còn tí phân lượng nào. ----> trong cơn hoang mang lão nghĩ chỉ cần hạ thấp, đánh bại tại hạ thì những giá trị của lão vẫn còn tồn tại được.----> tìm cách diệt trừ tại hạ.(xem lai rai chén rượu).
    ở bên kia chiến tuyến, tại hạ bắt mạch được bẹnh của lão---> lập nhiều bẫy để dụ lão nhưng lão khá khôn và là cao thủ trong nghề ném đá dấu tay---> nhiều lần thoát được.(xem võ - thuật). nhưng cuối cùng con dơi vẫn cần phải hút máu?!@##. chính vì lão quá tự tin về kiến thức nên lão đã bị sập bẫy tại đây(chủ đề này). sau khi đọc hết chủ đề ta nhận thấy lão vẫn tỏ ra rất giỏi ném đá dấu tay khi chỉ khen câu : giỏi. để cho các huynh đệ khác chiến tiếp. nhưng rất tiếc 1 huynhđệ của lão vô tình phá hỏng kế hoạch đó(do thiếu hiểu biết)----> lão cảm thấy đâty là cơ hội ngàn năm có 1 ko thể bỏ lỡ---> đã xuất đầu lộ diện----> từ đây ta thấy được một vi nhất tiếu am hiểu chưởng+ tống từ thực chất là 1 kẻ có khiếm khuyết về tính cách. lão coi lão hơn người nhưng chính tính cách của lão khiến lão chỉ là 1 người bình thường, thậm chí còn có biểu hiện khác thường. :P. đến đây tại hạ thấy nó khá giống với đoạn tạ tốn đấu với thành côn trong giếng. tạ tốn có nhược điểm là bị mù, nhưng khi thành côn móc mắt tạ tốn thì chả sao, còn tạ tốn móc mắt thành côn thì có sao đấy??!!@#@ lão làm rất nhiều việc chỉ để chứng minh là ta dốt., kể cả việc bộc lộ hạn chế trong tính cách của lão; nhưng kết quả ra sao lão tự biết :P. chà! ko biết một kẻ luôn dấu diếm nhược điểm khi bị lột trần ra sẽ ra sao ta?? có phản ứng như công tôn chỉ ko ta?
    (hì vi huynh đã làm nên ẩu huyết phổ chưa? nếu chưa ta xoá bàn cờ này đi đấu tiếp nha?:)
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Giỏi... cái này gọi là tha tâm thông... biệt nghệ này đời thường người ta gọi là suy bụng ta ra bụng mình....
    Té ra là thế té ra là thế rac thật chứ chẳng phải rác bậy rác bạ....
    đụng phải cao nhân mới đắc đạo... tránh voi chẳng có xấu mặc nào...
    Tại hạ xin thua. Không dám cãi chày cãi cối.
    honghoavi
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he em Chét, anh hỏi cưng đứa nào pm cho anh, hỏi đủ mọi thứ trên trời dưới bể, rồi đoán anh là thằng thế nọ thằng thế kia, suy nghĩ ra sao ngoại hình thế nào? Bây giờ lại chuyển sang phân tích tâm lý của anh, kinh. Chắc chỉ còn mỗi chuyện anh có bao nhiêu nốt ruồi là chưa thấy cưng phỏng đoán thôi, ha ha...
    Lần đầu tiên anh thấy ở KHC này có đứa AQ đến mức bệnh hoạn như cưng đấy. Hôm trước có một cu chã nó hỏi anh: I không làm gì you, tại sao you cứ đì I. Trả lời: Muỗi không đốt mình nhưng bay vo ve xung quanh, khó chịu vẫn phải đập. Với cưng cũng thế thôi...
  4. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Nếu em Chét muốn biết vithattieu có bao nhiêu nốt ruồi, liên hệ với anh. Anh sẽ cho cưng cả một sơ đồ luôn.

Chia sẻ trang này