1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết KH trong cái nhìn của mọi người!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi sun_shine_sad, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AseneLupin

    AseneLupin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay đọc kiếm hiệp, nên mới mò mẫm vào đây.
    Có điều các bác muốn phân trần mà post vào box này thì cũng như không vì đây là box dành cho fan kiếm hiệp, không bênh kiếm hiệp mới là lạ.
    Tôi thích đọc kiếm hiệp nhưng cũng để giải trí vì thấy nó hay, giống như đọc truyện tranh vậy chứ còn giá trị thì e hèm, hầu như chẳng có gì.
    Có rất nhiều bài bình luận về truyện kiếm hiệp nhưng mà đã bình luận thì chế thế nào mà chẳng được, không hay cũng trở thành hay nếu bình luận tốt. Mà thuờng là do các bác (chẳng hạn như lão Vũ Đức Sao Biển) nghiện quá, tưởng tượng rồi vẽ rồng vẽ rắn thêm chứ có phải là tư tưởng lão Dung gửi gắm quái gì đâu.
  2. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Tiểu tăng cũng đã từng gặp hoàn cảnh như heoconlonton và TIO thí chủ bị gia phụ phát giác là đang luyện bí kíp nên cho đến bây giờ vẫn còn phải đọc lén đó. Tiểu tăng đã nhiều năm luyện bí kíp kiếm hiệp Từng kinh qua những bộ kiếm hiệp của những tác giả vô danh cho tới hữu danh, từ những bí kíp của Tàu tới của VN. Tiểu tăng nhận thấy tất cả các bí kíp đều là tâm huyết của tác giả. Các tiếp cận vấn đề của các tác giả có thể khác nhau, cách suy nghĩ có thể khác nhau nên cách thể hiện cũng khác nhau, có thể họ chưa phải là những tác giả kiệt xuất cho ra đời những bộ bí kíp để đời.Cũng như các thí chủ trong Cốc này, một ngày nào đó tinh thần phấn chấn, phóng bút đề tựa một quyển bí kíp cho riêng mình, tuy nó có thể không hay nhưng đó là từ lòng đam mê KH của mình.
    Còn nói về nội dung của truyện thì dài dòng lém.Truyện CL mà rơi vào tay các bậc trưởng bối thì cũng phiền phức lém. Chẳng lẽ các thí chủ không thấy trong Lưu Tinh hồ Điệp kiếm đầy rẫy những hình hình ảnh bạo lực, ?o***? hay sao. Hay trong Lưu Hương Đạo Soái cũng vậy. Còn nói về KD thì Lộc Đỉnh Kí không có ?o***? và bạo lực ư. Nó còn có những điều ghê gớm như giết người rồi hủy xác đó. Chẳng lẽ việc Khưu Xử Cơ ăn tim gan người mà không ghê gớm sao hay việc luyện Bạch cốt trảo là bình thường (Thiện tai, thiện tai). Thế nhưng toàn bộ những tác phẩm đó đều có giá trị.
    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 17/04/2003
  3. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Kết cục của các câu truyện có điểm chung là nhân vật chính hoàn thành tâm nguyện và có được hạnh phúc bên người mình yêu. Tuy nhiên cũng có những kết cục gây bất ngờ như các đây 10 năm tiểu tăng có đọc một truyện, nhân vật chính cũng rơi xuống vực, học được thần công, trả thù cho gia đình, có người yêu xinh đẹp tài năng thế nhưng kết cục chàng ta lại tự thí phát qui y cửa phật (Hồng tâm Hổ Tử không biết có thí chủ nào biết không) . Còn Lưu Hương đạo soái liệu có tìm được nguồn gốc của mình hay không điều đó tiểu tăng chưa được biết, nhân vật áo đen đấu với Tiểu Phi là ai. Hay Tuyết Sơn Phi Hồ nên kết thúc như thế nào? Có tác giả khác đã viết Hậu Lộc Đỉnh Kí và trong đó Vi Tiểu Bảo kết cục bị chết, liệu có phải KD đã viết hay không? Hay trong Địa Ngục Môn đăng trên nhanmonquan.com kết cục là hai chàng trai mất đi hết những người mình yêu để rồi cuối cùng cả hai trở về với động cốc lạnh lẽo?.
  4. Vo_niem

    Vo_niem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    6
    Liệu không đọc KH thì đến bao giờ tiểu tăng mới ngộ ra rằng: Lên rừng để tu thân thì ai cũng làm được (liệu sau khi trở về thành thị thì có còn giữ được mình hay không?), còn bậc chân tu thì đưa rừng xanh về nơi thành thị để tu (đó chẳng phải là lấm bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó sao?). Hay nhận thức được ******** là nhất thời và tình yêu là vĩnh cửu.( điều này tiểu tăng đã ngộ ra cách nay tới 8 năm rồi trong một tác phẩm nào đó không còn nhớ rõ).
    Hình ảnh một vị vua như Đoàn Nam Đế có nên học hay không ? Làm vua thì ông ta có quyền sinh sát, nhưng cuối cùng ông ta đã sám hối đi tu vì tội lỗi của mình gây ra ( Như thế chẳng phải là tự đánh giá lương tâm mình đó sao? Liệu có bao nhiêu ông vua trên đời có được lương tâm như ông ta). Đông Tà chẳng lẽ là người xấu không đáng để học (vì là tà thì không phải là chính)? Cuộc đời có hàng trăm loại người, hàng ngàn tính cách thì cách đối xử với mọi người của Đông Tà đâu có gì là xấu (Ông bà ta đã chẳng nói : Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy đó sao). Kể cả Tây Độc cũng còn có tình phụ tử nữa kia mà. Làm sao kể hết được những nhân vật đã buông dao đồ tể, lập địa thành phật, đâu chỉ là chém giết mà còn có tình người trong đó. Vợ chồng Trương Thuý Sơn tự sát là vì cái gì? liệu những người đã đọc qua lại không rõ hay sao (đạo nghĩa ở đời, gián tiếp hại người cũng như là chính mình hại người vậy). Và còn rất nhiều điều nữa có thể học được qua các tác phẩm KH mà tiểu tăng chưa ngộ được.
    Nói về ?o***? thì Số đỏ (Vũ Trọng Phụng), Sài Gòn Tạp Pí Lù (cụ Vương Hồng Sển) cũng có nói đến rất nhiều, đó là nói lên cái hiện thực của XH, Lộc Đỉnh Kí và các tác phẩm khác cũng vậy mà thôi. Mà Kim Bình Mai đó vẫn đường hoàng được in ấn đẹp đẽ bày bán trên thị trường thì những truyện KH sao lại cấm đoán việc ấy chứ. Thế không thấy hội hoạ phương Tây có trường phái vẽ tranh khoả thân hay sao. Không phải cứ thô tục thì không đẹp.
    Còn về bạo lực, kinh dị thì những tác phẩm như Bố Già, những tác phẩm của Stefan King cũng đâu có kém. Chẳng lẽ Liêu Trai Chí Dị không phải là truyện ma mị hay sao.
    Nói tóm lại truyện KH không có gì xấu xa cả, chỉ có những người chưa thưởng thức và những người không biết thưởng thức mới cho là nó xấu mà thôi.
    Nhất Dương Chỉ phát chiêu nhiều quá, nay đã cảm thấy mỏi mệt. Tiểu tăng xin được thu chiêu. Cái từ ?o***? đó là do tiểu tăng không tìm được từ thay thế nên phải để chứ cũng muốn cho nó một chưởng bay đi cho rồi.
    Chưa vào trong chăn mà dám nói trong chăn có rận Khổ thay ,khổ thay
    Được Vo_niem sửa chữa / chuyển vào 04:16 ngày 17/04/2003
  5. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vo_niem viết thật hay.
    Đối với tôi, truyện kiếm hiệp ấn tượng nhất, mãi mãi ấn tượng là "Thần điêu đại hiệp". Tôi thích những con người dung dị mà anh hùng, chung tình... ấy.
    Truyện KH, có thể coi là một bài tình ca cũng ko sai.
    Xuongrong
    Tôi cũng biết hoàng hôn không chói rạng
    Những mảnh thuỷ tinh còn thắp sáng tâm hồn
  6. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mỗ thấy truyện Kiếm hiệp viết rất hấp dẫn,nhìu tình tiết mát mẻ câu khách,cầm lên rùi là hông bỏ xuống được, mỗ thì mở file pdf ra là hông thể đóng lại đc.Những chuyện viết trong đấy đều liên wan đến sự thật.Mỗ đọc trong mí cái bài về Kiếm hiệp,thấy ví môn phái là công ty.Thía nì thì Nhạc Bất quần là Chủ tịch hội đồng quản trị hé.Xét ra thì các tranh giành giữa các môn phái trong giang hồ cũng giống kiểu các công ty cạnh tranh nhau.Hé hé,trong đó Thiếu Lâm có vẻ là môn phái to nhứt,chắc là kiểu công ty độc quyền hé.
    Máu người Irắc và Mẽo đều đỏ
  7. TGML

    TGML Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài của sun_shine_sad tui bị khủng hoảng tinh thần đề nghị lần sau các hạ viết ngắn thui để tui đọc được với nhé.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Ông Vương Trí Nhàn nhận xét :
    ngay cả khi khai thác đề tài lịch sử, các tiểu thuyết Đàn hương hình, Báu vật của đời (Mạc Ngôn) cũng thấm đẫm hơi thở hiện đại. Thiên Long bát bộ, Anh hùng xạ điêu, Ỷ thiên đồ long ký, Lộc đỉnh ký... (Kim Dung) cũng không đơn thuần chỉ là giải trí. Ông nói: "Các tiểu thuyết kiếm hiệp này chứa đựng rất nhiều tư tưởng hiện đại về tự do, công bằng, bác ái. Vấn đề ở đây là những văn sĩ hạng hai cũng biết cách nâng tầm giá trị của thứ văn học loại ba, khiến chúng trở thành tiếng nói chung của nhân loại". Bởi thế, Kim Dung, Quỳnh Dao... hợp với độc giả thị dân.
    -----------------------
    Hôm nay đọc được bài này trên vnexpress. Thứ văn học loại ba là gì vậy các bác, bác VTN này dùng từ láo quá, khen theo kiểu trịch thượng làm người ta phải bực mình (liên tưởng đến khái niệm phim cấp 3 ?). [:r23)] Tại hạ đang thắc mắc không biết văn học loại hai gồm những thể loại gì
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  9. backieuphong

    backieuphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các vị bằng hữu!
    Tại hạ đã lâu không xuất hiện trong giang hồ,ngày hôm nay tái xuất thì được đọc ngay một lời kêu gọi cực kì tha thiết của Sun_..cô nương.
    Tại hạ vô cùng khâm phục một nhi nữ quần hồng mà có tầm nhìn xa và rộng khiến cho nhiều đấng tu mi nam tử không theo kịp. Tại hạ hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Sun.. cô nương,nhưng băn khoăn một nỗi là giải pháp cho vấn đề là cực kì khó khăn.Tại hạ tha thiết kêu gọi mọi người quan tâm đến ý kiến này và nghiêm túc tìm lời giải cho bài toán của mình theo hướng "lấy sức ta giải phóng cho ta" chứ không thể nào trông chờ vào những nhận xét và bài viết hay trên các báo .Nếu mọi người muốn viết bài bênh vực cho Kim Dung thì xin tránh chớ gửi bài đến Văn nghệ(các bố là chúa hay phê bình trong khi thức tế có khi là chưa bao giờ đọc trọn vẹn một tác phẩm kiếm hiệp) hay là Hoa Học Trò(bọn này thì chỉ thích chạy theo những cái mới thôi,bất kể là nhố nhăng hay là phù phiếm) và các báo khác mà thường tự cho mình chức năng và quyền hạn nhận xét một cách vô tội vạ và vô cùng ẩu về những vấn đề lí luận.Mặc dù vậy,nếu muốn gửi bài bênh vực hay là giới thiệu về kiếm hiệp thì vẫn có một số báo có uy tín và có trách nhiệm nghề nghiệp như là báo:Thể thao Văn hoá(báo này nhân dịp Công ty Phương Nam tái bản truyện Kim Dung thì báo đã có bài giới thiệu)hoặc là tạp chí Văn học(đã từng đăng nhiều truyện của Kim Dung trong mục văn học nước ngoài,tại hạ đọc nhưng không nhớ số nữa).Một tạp chí có uy tín rộng rãi hơn là Tạp chí Thế Giới Mới(lần đầu tiên tại hạ đọc bài"Tiêu Phong với khát vọng tự do" là trên tạp chí này).Vậy mọi người muốn gửi bài thì hãy gửi cho những địa chỉ ấy.Còn nếu có cách khác thì xin post lên cho mọi người cùng chung sức.
    Cáo từ!
    Kính chư vị một chung"Tiger nữ nhi hồng"(đặc biệt xin chạm ly với Sun.. cô nương.
    Quyết ra đi là cát bụi phong trần.Tránh sao khỏi khi dòng đời xô đẩy.Đời không cát bụi đời không sạch.Chí không giang hồ chí chẳng cao.
  10. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tam mô đại hiệp đổi giới tính hồi nào thế !
    Thế là trong Kiếm hiệp cốc lại có 1 nữ anh thư rồi ,nghiêng nước nghiêng thành ,liễu yếu đào tơ.
    Hoa học trò đã từng có 1 bài trắc nghiệm tâm lí xem bạn là nhân vật nào trong truyện Kiếm hiệp ,hình như kết quả là Tiểu Long Nữ ,Nghi Lâm va Hoàng Dung hay sao ý.
    Một bài trắc nghiệm chán và đơn điệu chưa từng thấy.

Chia sẻ trang này