1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết KH trong cái nhìn của mọi người!

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi sun_shine_sad, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    " Một số truyện của ưu Đàm Hoa chẳng hạn , không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi."
    Truyện nào vậy


    All I ask of you is Believe



  2. mammam

    mammam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người thích đọc kiếm hiệp. Điều đó đối với tôi cũng bình thường như có người thích đọc Quỳnh Dao hay truyện trinh thám. Đọc bài của các bạn trên đây, tôi tự thấy mình là một người khá may mắn, vì cha mẹ tôi cũng ...rất thích truyện kiếm hiệp. Từ năm 8 tuổi, tôi phát hiện ra một cuốn "thiên long bát bộ" để trên giá sách và "gặm "luôn. Ba mẹ tôi rất thoáng, nói theo một cách nào đó, hai người sẵn lòng để cho tôi đọc một ngày hai quyển kiếm hiệp dù kỳ thi lớp năm cận kề , chỉ bảo rằng :" các nhân vật trong truyện xấu có tốt có, nhưng đều có điểm chung là sống hết mình , con hãy sống như họ", và quả thật là năm đó tôi thi tốt nghiệp được 19 điểm! Như vậy , kiếm hiệp đâu phải lý do để bạn nêu ra khi lỡ việc, đúng không?

    Có lẽ tôi có một ấn tượng đẹp về truyện kiếm hiệp do tôi bắt đầu đọc từ các tác phẩm Kim Dung, tôi mê vẻ đẹp văn phong của ông. Theo tôi, những đoạn như đoạn tả cảnh Mạn đà la, phân tích hoa trà... làm lòng người xúc đông không kém gì cảnh thảo nguyên mênh mông trong văn Solokhop. Nói kiếm hiệp nhiều cảnh "***" thì cũng nên nói thêm những mối tình trong sáng như Hoàng Dung-Quách tĩnh, Lệnh Hồ Xung- Doanh Doanh...họ lang bạt giang hồ cùng nhau, không ai quản thúc nhưng vẫn giữ lễ nghiêm túc. Nói kiếm hiệp đẫm máu và bạo lục thì cũng nên nhớ lại ngọn phi đao "hữu tình" của Lý Tầm Hoan. ....
    Tất nhiên, lợi ích của truyện kiếm hiệp mà đem so với lợi ích khi đọc một cuốn sách giáo khoa thì không được, vì nó khập khiễng ! những cái hay của kiếm hiệp tự nó đọng mãi trong lòng , không cần phải cố sức học thuộc. Người thầy dạy tiếng Trung của tôi nói rằng dịch lại những đoạn thơ trong truyện kiếm hiệp ra tiếng Hoa là một cái thú tuyệt vời; một người bạn khác lại thích tìm xem những thứ độc "hiện đại " trong truyện Cổ Long thực ra là chất hoá học gì , tỉ như chất "Thiên nhất thần thủy" bạn ấy đoan chắc là thủy ngân! Vậy nên mới nói, người đọc sách hay sách đọc người, có lợi hay có hại, đó là tùy ở ta thôi vậy.!
    Đối với tôi, kiếm hiệp là một trong những loại sách mà tôi thích. Mỗi khi tôi quá mệt, quá buồn, tôi thường "trốn" vào trang sách, tưởng tượng mình là một nhân vật nào đó , tự do chu du......cũng không phải để thoát ly thực tại, mà để nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, và do đó đối mặt với thực tại tốt hơn. Đọc kiếm hiệp , tôi học cách biết chấp nhận những thất bại, nhìn người đỡ khắt khe rạch ròi đúng sai hơn, và đỡ ảo tưởng hơn khi nhìn một cái gì đó quá đẹp; cũng như Lệnh Hồ Xung nhìn sư phụ của mình. Sống "nghĩa khí" như trong truyện vào thời này có thể bị cho là "hâm", nhưng có ai dám nói đó là cách sống không đẹp?
    Tôi thật sự không hiểu tại sao có nhiều người quá ác cảm với truyện kiếm hiệp. Tất cả các loại sách đều có những tác phẩm kém và xấu, truyện kiếm hiệp cũng vậy, thế thì tại sao đòi hỏi kiếm hiệp phải hoàn thiện? bạn là người mua và bạn có quyền chọn lựa cơ mà! , hãy học theo một danh gia kiếm thuật trong truyện : " khi chưa đạt đến cảnh giới tối cao thì cố gắng làm sao cho người-kiếm hoà nhập làm một :kiếm là người; người là kiếm; nhưng khi đã đạt đạo rồi thì kiếm là kiếm, người là người"

    Cuối cùng, nhờ truyện kiếm hiệp, tôi biết kiếm hiệp cốc, và tôi biết được những người bạn thú vị cùng sở thích, dễ thân thiện, dù là chưa quen được nhiều. Trong cuộc sống hiện đại bây giờ, ai cũng cố tỏ ra thật "cool", thật gấp gáp...bạn tìm được mấy người bạn như thế?

    Tôi rất hy vọng một ngày nào đó, truyện kiếm hiệp có một chỗ đứng vững vàng ở Việt Nam. Một vài trường đại học Trung Quốc Đã bắt đầu giảng dạy Kim Dung rồi đó thôi, Tôi thỉnh thoảng thường nghĩ vơ vẩn về những đề tập làm văn kiểu " Qua việc đối sánh cuộc đời Kiều và Trần Viên Viên, hãy phân tích cảnh ngộ và nhân cách người phụ nữ trong xã hội phong kiến" ; hoặc " Vi Tiểu Bảo - Xuân tóc đỏ, hai con người một bản chất. ý kiến của anh chị về nhận định đó .?" Tại sao không ?

    Tứ Nhãn Ái Thư
    [red]
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0

    Nói gì thì nói, điểm này thì hơi quá lời rồi...
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng việc đọc thấp, do đọc dối, đọc ẩu, cùng một số yếu tố khác, không phải là đọc để tìm cái hay cái đẹp trong văn chương. Cũng là đọc, nhưng đọc gì? Trinh thám, kiếm hiệp hay tác phẩm nghệ thuật?
    Vừa đọc được đoạn này trên tintưcviệtnam,do ông Tiến sĩ Lê Ngọc Trà viết .
    Như vậy là đọc truyện Kiếm hiệp bị liệt vào dạng truyện đọc dối đọc ẩu ,nói chung là chẳng tìm được cái đẹp,cái hay gì hết.
    Biết là truyện KH ,vốn chẳng có mấy ngươì khen ,nhưng đọc thấy đoạn này ,nhớ đến cái topic cũ của S3 huynh .Lôi nó lên vậy (coi như sử dụng cái KH cốc đồ mới khai trương của Kiều huynh ).
    Tiểu ma nữ
  5. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Chấp cái ông Tiến sĩ này làm gì muội ơi.
    Nhưng nói đi nói lại, ta cũng phải nhìn nhận rằng, số lượng người đọc truyện Kiếm hiệp và coi truyện kiếm hiệp như một dạng văn học nghiêm túc là rất ít. Người đọc truyện kiếm hiệp phần lớn hiện nay chỉ quan tâm đến các tình tiết đấu võ, tình cảm hay thậm chí là ***, bạo lực trong truyện. Mấy ai bỏ tiền ra thuê truyện kiếm hiệp mà lại chọn một cuốn có nội dung nghiêm túc để đọc, ngẫm nghĩ các ý tứ sâu xa, tìm hiểu các kiến thức trong truyện, phân tích nhân vật, rút ra bài học gì đó đâu? Người ta thuê truyện kiếm hiệp đọc chỉ để giết thời gian, thoả mãn thị hiếu với những pha chém giết, cần gì phải lựa chọn cho mệt xác, cứ Ưu Đàm Hoa mà vác về... Than ôi, cũng tại vì truyện kiếm hiệp không có mấy tác giả hay. Ngoài Kim Dung với những bài học về văn hoá Trung Hoa, Cổ Long với những triết lý về nhân tình thế thái, thử hỏi còn mấy tác giả đáng để chúng ta đọc và tìm ra được cái để suy ngẫm?
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì họ cũng đúng thôi

    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  7. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi , tui nè , tui cũng chỉ vớ đại cuốn nào là đọc cuốn đó thui , thì giờ đâu mà mất công lựa chọn ...
    Bi giờ có thêm mấy cái sites , tha hồ mà đọc , đỡ phải tìm ...

    Majin-Boo

  8. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    tại hạ cũng từng đọc những bộ truyện hết sức nhảm nhí , mô tả trắng trợn lắm, lúc đó tại hạ mới học lớp 4 đọc tới mấy đoạn đó sợ mất vía ( lỡ phụ mẫu mà trong thấy thì thân tàn ma dại) , nội dung truyện thì chẳng có gì hết, đọc chán òm
    chỉ có truyện của mấy đại gia như KD, CL , TTV, NLS...là đọc được thôi, truyện của VN phần lớn không đáng xem

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"

Chia sẻ trang này