1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tiểu thuyết lịch sử việt nam

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Doanduongdenho, 03/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    thế hả? vậy giờ tôi mới biết. Bạn thấy tôi viết trong Topic đó thế nào? nhất là chuyện "Linh Từ Quốc Mẫu" Trần Thị Dung Trốn chúa lộn chồng tôi áp dụng trong hoàn cảnh bây giờ. Tôi không ngờ mình viết thế mà anh chàng đó còn có thể cãi được thì chịu thật đấy
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Em cũng muốn đầu hàng luôn ^:)^. Cháu hiếp cô ruột trước ngày cưới thành dám yêu dám hận, những chuyện luân thương bại lý thì nói chung chung thời nào cũng có nhưng ko nói cụ thể đc cái nào. Trần Thị Dung thì thôi luôn, so với hoa tường liễu ngõ còn không bằng, Thủ Độ thì quá kinh tởm, đuổi cùng giết tận, nói chung là về nhất mọi thời đại
  3. Doanduongdenho

    Doanduongdenho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mừng quá cái bài của mình sắp nhảy sang trang thứ 2 rồi, mấy hôm nay lập mấy bài liền mà chỉ dc thoi thóp có nửa trang { 2bài bị khoá cổ }. Về truyện Sông Côn mùa lũ mình có đọc thử 1 ít trên Vn thư quán{hồi trước thấy phát trên đài nhưng lúc ấy mình chưa để ý} nhưng o thấy thích lắm, còn Hoàng Lê nhất thống chí thì chỉ được mấy chương học trong SGK là hay, còn lại cũng chán. Xem đến đoạn bạn kia viết "mấy lão tướng chỉ biết rút về Thiên Trường ẩn náu với chả dâng hòa thân công chúa cơ chứ" mình lại cứ tưởng mấy lão tướng ấy đem công chúa dâng cho lão" Hoà thân" cơ chứ, đọc đoạn sau vỡ lẽ ra mới buồn cười
  4. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tùy người chứ bác. Ý bác là truyện dã sử phải không ?

    Ngày xưa cuốn Sao Khuê Lấp Lánh nói về Nguyễn Trãi là bạn bè tớ chuyền tay nhau đọc. Cuốn Kỳ Nữ Gò Ôn Khâu nữa.

Chia sẻ trang này