1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết Tiếng Anh - Ai có nhu cầu trao đổi thì vào đây nhé

Chủ đề trong 'Văn học' bởi LinhEvil, 07/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Em có thấy bác mời gì đâu tại ko đọc kỹ
    Bác cho em mượn nhá...
    Ở nhà cũng có vài quyển hay hay, học tập tinh thần chia sẻ của các bác em sẽ pốt cái lít lên sau
  2. Anismee

    Anismee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Sẵn đang cao hứng chia sẻ, tớ có cái lít này, bác nào mượn thì cứ ới, nhưng với một điều kiện nghiêm chỉnh là phải GIỮ SÁCH nhá
    Tớ để thứ tự lung tung ko theo thể loại gì đâu, các bác chọn theo khẩu vị hén.

    1. The Lord of the Rings - JRR Tolkien
    - Sách dầy gồm cả 3 volume: The Fellowship of the Ring, The Two Towers và The Return of the King. Khó đọc vì ngôn ngữ rất là.. là gì nhỉ.. original.
    2. The Da Vinci Code - Dan Brown - Best seller trong thời gian vừa qua.
    3. The Time Traveler''s Wife - Audrey Niffenegger - a love story. Rất buồn cười là nó có format giống hệt truyện thứ 4 sau đây.
    4. Where rainbow ends - Cecelia Ahern - tác giả của P.S I love you. Truyện là một tâp hợp email của các nhân vật, ping-pong cho nhau, phương tiện thì hiện đại nhưng tình yêu trong truyện thì khá cổ điển. Một Quỳnh Giao của Ireland. Đọc thì hơi nhạt nhưng vẫn bị hút theo rất vô thức, buồn vui giận hờn truyền sang người đọc hết . Bác nào đã đọc Quỳnh Giao hẳn biết rõ.
    5. About a boy - Nick Hornby. Đã được bàn đến. Cá nhân tớ ko thích.( vì xem phim trước khi đọc truyện, mà tớ lại ghét Hugh Grant )
    6. Self - Yann Martel - Tác phẩm đầu tay, ngộ nghĩnh, thích hợp cho những người yêu thích Cuộc đời của Pi. Tuy nhiên suy tưởng khá rối rắm em không follow được hết.
    7. White out - Ken Follett - Thriller theo phong cách của Goddard hoặc tương tự như vậy
    8 - Out of the Sun - Robert Goddard - Thriller, khá hay.
    9. River God - Wilbur Smith - chưa đọc, a novel of ancient Egypt.
    10. The Perfect Storm- Sebastian Junger - truyện đã được dựng thành phim do George Clooney đóng, thể loại adventure.
    11. The Optimist - John Stephenson - chưa đọc. Debut của tác giả.
    12. Enduring Love - Ian Mc Ewan. blah blah mỏi tay quá
    13. Bangkok Tattoo - John Burdett
    14. The Goodbye Summer - Patricia Gaffney ( có phải là Vĩnh biệt mùa hè kô các bác???)
    15. Sherlock Holmes and the Ice Palace Murders - Larry Millett - không phải của Conan Doyle ạ, lời đề từ là " viết lại từ hồi ký của Watson"
    16. Processing the Secret of Joy - Alice Walker - một dạng Túp lều bác Tôm.
    17. Sea Glass - Anita Shreve
    18. Tina''s Chance - Alison Leonard - cuộc hành trình tìm mẹ của một cô bé. Thường.
    19. Into the wild - Jon Krakauer - Genre: Adventure
    20. A pale view of Hills - Kazuo Ishiguro
    21. Spring snow - Yukio Mishima.

    22. The Success Principles - Jack Canfield. Tác giả của Chicken Soup for the soul - bác này chỉ được cái viết tài thôi. Tớ vừa đọc vừa nghĩ thầm, chẳng qua bác may mắn chứ bác thử rơi vào số con ruồi xem bác có nói được thế không. Bác ấy khẳng định ai mà làm theo những lời chỉ dẫn thì ít nhất cũng phải được như bác ý - tỷ phú $.
    23. How to make love like a porn star - hehe.. hồi ký của một pornstar, đọc thì cũng đau đớn ko kém gì nàng Kiều quê ta nhưng cũng được X-rated nên em ko cho mượn, chỉ cho thuê giá cao
    ... thế đã nhỉ
    @ Aphro***e: Cám ơn bạn/chị Aphro***e nhé. Sẽ đọc và bàn luận tí chơi...
  3. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì, ngại quá nhỉ, nhờ vả ngại quá nhưng mà tóm lại là thế này, tớ khoái một chàng trai tên là Haruki Murakami, tớ thích từ hồi còn trẻ trung đau đớn và khắc khoải nhìn vào cuộc đời, cái hồi sinh viên còn đầy bỡ ngỡ và mông lung bỗng nhiên vớ được một cuốn sách Rừng Nauy khi là sinh viên năm thứ nhất (Norwegian Wood in năm 97). Thế rồi lớn lên trách nhiệm nhiều lên, sống đơn giản hơn nhưng chợt thấy rằng nhiều cách nghĩ nó ăn sâu vào mình không dứt ra được. Thế là những lúc lặng lẽ nhìn lại bản thân mình thấy sao mình hợp với ông Haruki ghê gớm.
    Vầng nói dài dòng văn tự thế cũng chỉ để nhờ bác nào đi Tây hoặc đi dâu có thể mua được giúp em mấy quyển tiểu thuyết của anh chàng Haruki này, quyển tiểu thuyết nào cũng được, trừ Rừng nauy và The Wind-up Bird Chronicle vì em có rồi.
    Em cám ơn bác nào có nhã ý nhiều.
  4. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác money này cũng có cái khoái giống tôi. Nhưng tiếng Anh của tôi quá tồi. Thôi, nhà bác đọc, rồi mỗi ngày dịch nửa trang cho dân tình đọc thì phúc đức quá...
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    bạn tâm như thuỷ có cái avatar rất đẹp, đẹp gấp nghìn lần cái avatar cô nàng nào ngồi cạnh vespa vì nó rất hợp với cái tai tồ - nhưng ko bít để thía có đúng ko nhỉ? cái hình âm dương ý hay là đảo ngược lại tí xíu
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Amyso xỏ xiên nhé ,cái avatar đấy là ảnh của tớ đấy ,hehehe.
    Không ngờ lại hứng thú với avatar mới hả ? cho nó xoay lung tung ,tớ không để ý lắm .
  7. hachisu

    hachisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hay wa, tớ cũng có sở thích đọc truyện giống các bạn trong này.
    Cho tớ hỏi có bạn nào có quyển Gone with the wind và Memoir of a geisha không? Nhượng lại cho tớ hoặc là cho tớ muợn cũng được. Tớ hứa sẽ giữ gìn cẩn thận mà.
  8. makino

    makino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình đang kiếm các tiểu thuyết của Ju***h Mcnaught, bạn nào có xin nhượng lại cho mình , trừ những tác phẩm sau
    Whitney my love
    Almost heaven
    Once and always
    Double Standards
    Cám ơn các bạn.
  9. jade_blue

    jade_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Tôi có truyện mới nhất của Ju***h McNaugh - Someone to look over you. Nếu bạn cần thì liên hệ lại.
  10. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc qua cái list sách các bạn đưa lên từ tháng chín, nhất là của bạn Anismee, thấy rất nhiều sách mới, cả aphro***e cũng hay đọc thể loại đấy. Mình cũng mới bắt đầu coi qua, dĩ nhiên là cũng theo xu hướng nữa. Kể ra những quyển như Time Traveller''s wife hay the Lovely Bones hay truyện của Yann Martel, best-seller cũng xứng đáng chứ. Không nói về những vấn đề mang tính nhân loại, nhưng cũng là một xu hướng, cũng như chủ nghĩa cá nhân là một xu hướng. Thay vì nói về những "nỗi đau của nhân loại" thì họ hướng phân tích vào thế giới nội tâm, từ cuộc sống mỗi cá nhân tưởng rất riêng lại tìm ra bao nhiêu là tham số chung cuả con người. Riêng mình thì đọc những quyển sách như thế thấy rất thú vị và mới mẻ, lại đồng cảm được dễ dàng. Nghe bạn Anismee bảo "sến như Quỳnh Giao" mới giật mình. Yann Martel và Quỳnh Giao!

Chia sẻ trang này