1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

    Mọi người cho hỏi có ai đẵ đọc tiểu thuyết "TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MÂN GAI" của ai thì tôi quên rồi tôi nghe nói tiểu thuyết này hay lắm nhưng chưa có để đọc có ai đọc rồi thì chia sẻ cảm nhận với tôi một tí
    nội dung của cuốn tiểu thuyết này như thế nào vậy giá trị của nó như thế nào
    mọi người giúp đỡ hộ tí xin cảm ơn nhiều
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đấy là một quyển sách rất hay, bây giờ tìm được 1 quyển như thế mà đọc thì hơi khó đấy.
    Nhưng mà bạn chưa đọc thì biết nói với bạn những gì bây giờ. Mình nghĩ bạn cứ nên đọc đi đã, những ấn tượng của bạn về quyển sách này sẽ là những ấn tượng mới tinh khôi, không bị chi phối bởi bất cứ nhận xét nào của mọi người.
    Quyển sách này tác giả là Cô-lin Măc-ca-lâu thì phải
    Dẫu sao thì mình cũng chia sẻ với bạn một chút. Trong quyển sách này dĩ nhiên tình yêu giữa cha Ran và Mecghi là chủ đạo, là sợi dây xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện. Đây là tình yêu rất đẹp đẽ, hiếm gặp trong đời. Nhưng bạn có biết không, mình ấn tượng rất mạnh bởi tình yêu khác : tình yêu giữa bác của Mecghi với cha Ran.
    Mối tình ấy là một mối tình tuyệt vọng, chính vì tuyệt vọng mà nó hủy hoại con người. Bạn chắc còn đang đi học, và chưa yêu bao giờ. Có lẽ khi đọc sẽ có cảm nhận khác mình.
    Nhưng quả thực tình yêu giữa bác của Mecghi với cha Ran đã làm mình cực kỳ chấn động. Một bà già 70 tuổi yêu một người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ trẻ trung, tình yêu ấy giống như là sự đoạ đày của số phận, nhưng mà là một tình yêu đích thực, vượt qua mọi ranh giới. Cũng như mọi thứ trên đời này, tình yêu cũng có mặt phải mặt trái. Mặt phải là mối tình của cha Ran và Mecghi, còn mặt trái chính là mối tình tuyệt vọng này.
    Mọi người thường bảo rằng tình yêu đích thực nâng con người ta lên, giúp người ta sống tốt hơn, rằng hạnh phúc của người mình yêu cũng chính là hạnh phúc của mình. Thực ra thì đúng, nhưng nó quá khuôn mẫu. Khi ta yêu mà không bao giờ có hy vọng được yêu lại, mà càng ngày cứ phải càng yêu hơn, như thể bị số phận kết án, đến một lúc nào đó tình yêu mãnh liệt này nó đầu độc cuộc sống của ta, nó khiến ta chết đi mà vẫn phải yêu, và còn phải yêu người ấy trong nhiều kiếp nữa. Và tình yêu của ta không làm cho người ấy hạnh phúc, chỉ làm người ấy ghê sợ ta. Không có ai giải thoát cho ta khỏi cái gánh nặng khủng khiếp này. Cả cõi đời rộng lớn chỉ đơn độc một mình ta với tình yêu mãnh liệt có thể làm đảo lộn trời đất, nhưng vô ích và tận cùng tuyệt vọng.
    Quả thực tác giả đã viết những trang mô tả cảm xúc của bà bác già rất hay. Mình đã choáng ngợp trước một tình yêu lạ lùng hiếm có như thế.
    Mong là bạn sẽ đọc quyển sách này sớm. Để thấy được cuộc sống và tình yêu phong phú biết bao, thấy được những đẹp đẽ và tăm tối trong tâm hồn con người
  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chào bạn
    cảm ơn bạn rất nhiều, không bạn cứ nói những suy nghĩ của mình về tác phẩm này đi
    tôi là dân văn mà tôi tin chắc với bạn trong một thời gian không xa khi tôi đỗ đại học tôi sẽ tìm đọc ngay
    cảm ơn bạn nhiêu
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải đợi đỗ đại học mới đọc nhỉ. Mình cứ vớ được quyển truyện hay nào là cắm đầu cắm cổ đọc cho xong mới làm việc khác được.
    Một quyển sách hay có thể làm mình lớn lên nhiều đấy. Bạn vào www.vnthuquan.net mà download về. Mong bạn sẽ thích nó như mình đã từng say mê
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng tóc ngắn có vẽ ngưỡng mộ cái bà Mary Carson ấy nhỉ. Đúng là cả trong truyện và phim nhân vật này được tạo dựng rất thành công (vai diễn đã được nhận giải Quả cầu vàng). Một người phụ nữ sang Úc với hai bàn tay trắng đã tạo dựng được một cơ nghiệp khổng lồ thì không thể đơn giản được. Nhưng cái mà tóc ngắn gọi là tình yêu "đích thực" thì mình thấy không hợp lý lắm. Đồng ý là một bà già ở tuổi 70 mà vẫn có sự say mê cuồng nhiệt thì rất hiếm nhưng tóc ngắn nhớ là cha Ralph là một nam nhân tuyệt vời mà hầu hết ai gặp cũng rất quý mến. Hơn nữa Mary đã khởi nghiệp như thế nào? Với đầu óc và một thân hình không đến nỗi, bà Mary đã "cưa" được một ông chủ ấp giàu có. Vì tình yêu chăng? Tôi nghi ngờ giả thuyết này. Goá bụa từ rất trẻ bà ta kiên quyết ở vậy để giữ tài sản mà bà đã góp công phát triển. Như vậy bà đã đã đánh đổi tất cả tuổi xuân sắc vì đống tài sản đó. Rồi khi gặp cha Ralph, một người đàn ông thông minh và duyên dáng như vậy, trái tim tưởng như nguội lạnh của bà Mary đã nổi nhịp. Nhưng đó không phải là tình yêu, đó là sự say mê cái đẹp, sự khao khát tình cảm và nhục cảm mà bao năm tháng qua bà ta đã phải ghìm nén trong lòng. Ralph chính là tuổi xuân đã qua, là người đàn ông lý tưởng đối với bà nhưng than ôi bà đã già mất rồi. Với con mắt lọc lõi, bà nhận ra ngay sự quyến luyến mà cha Ralph dành cho cô cháu gái mình cũng như sự háo danh của cha. Và vì tình cảm của mình bị chối từ, bà ta quyết định sẽ làm cho Ralph phải đau khổ suốt đời bằng cách để lại toàn bộ tài sản cho cha. Và đúng như bà ta dự đoán, cả Ralph và Mecghi đã phải dằn vặt rất nhiều mà đỉnh điểm là cái chết của Đen. Nếu như đấy là tình yêu thì có thể trả thù khủng khiếp như vậy được không? Bạn cho là khi yêu người ta thường phải dành những điều tốt nhất về nhau là "khuôn mẫu", nhưng đấy mới chính là tình yêu đích thực. Còn những người vì không được yêu lại mà làm cho bên kia phải đau khổ thì đó là những kẻ ích kỷ lòng đầy hận thù mà thôi.
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , chào bạn HanDiep. Được biết thêm một người đã đọc quyển sách mình yêu thích thì cũng thú vị nhỉ
    Tất nhiên là mình đâu có ngưỡng mộ bà Mery Cacxon ấy, nếu có một bà như vậy ở ngoài đời thì có khi còn sợ khiếp vía ấy chứ. Nhưng cái tình cảm kỳ dị bà ấy mang trong lòng thì làm mình choáng, thật đấy
    "đó là sự say mê cái đẹp, sự khao khát tình cảm và nhục cảm mà bao năm tháng qua bà ta đã phải ghìm nén trong lòng. Ralph chính là tuổi xuân đã qua, là người đàn ông lý tưởng đối với bà nhưng than ôi bà đã già mất rồi.". Cái này không gọi là tình yêu thì phải gọi là gì bây giờ. Mình cho đó là tình yêu đấy. Tất nhiên tình yêu có hàng trăm vẻ mặt mà đây chính là một.

    Yêu và được yêu thì mang ánh sáng rực rỡ lung linh rồi. Yêu mà không cần được yêu lại, không mong chờ hy vọng, cũng mang vẻ đẹp của sự tận tuỵ và lòng hy sinh. Còn tình yêu này, khi chỉ mang lại cho người mình yêu nỗi ghê sợ, nó khiến người ta bộc lộ trọn vẹn mọi thứ xấu xa tăm tối trong tâm hồn ra. Chính tình yêu này đã lột trần cha Ralpn đấy , nó khiến cha lộ nguyên hình còn gì nữa. Nó là tình yêu mang bộ mặt của quỷ.
    Bà bác già này có lẽ là người bất hạnh nhất trong truyện. Với tình yêu ma quỷ của mình, bà muốn lôi ráo mọi ngừơi xuống địa ngục.
    Nhưng vẫn là tình yêu, bạn handiep ơi, vẫn là tình yêu đấy. Tình yêu của một tâm hồn ích kỷ tàn nhẫn, có sức mạnh đầu độc và hủy hoại kinh khủng. Ai bảo quỷ không yêu nào. Và nói vì yêu mà quỷ hành động như thiên thần thì chắc không có đâu
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho hỏi nhan đề "TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MÂN GAI" có ý nghĩa gì vậy?
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đọc đi bạn ơi
    Trong truyện có lời giải đáp đấy
  9. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thì cứ nói ra xem nào
    người ta không có thời gian đọc cứ vặn vẹo
    nhớ đấy nói đi xem nào
  10. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trước đây có bộ phim "Những con chim ẩn mình chờ chết" dựa trên tiểu thuyết này. Theo như phim thì ý nghĩa tựa đề rất hay và cảm động. Đó là: ở xứ đó có một loài chim thường hót lên trước lúc chết. Tiếng hót của chúng lúc ấy rất hay và thánh thót như bài ca dâng đời lần cuối trước khi ra đi. Sau khi hót chúng đâm đầu vào bụi mận gai và chết. Từ đó có thể hiểu nghĩa ẩn dụ của tiểu thuyết.

Chia sẻ trang này