1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonghe

    bonghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc đã gần 20 năm nên không còn nhớ chính xác lắm, nhưng đại thể trong lời đề dẫn của tiểu thuyết viết như thế này: "Truyền thuyết kể rằng ở nước Úc có một loài chim bé nhỏ nhưng hót rất hay. Loài chim ấy chỉ hót hay nhất khi lao mình vào bụi mận gai và cất tiếng hót cuối cùng trong đời. Con người chúng ta cũng vậy, nhưng chúng ta khác loài chim ở chỗ biết phải lao mình vào bụi mận gai để làm gì"
    Và cuộc đời của các nhân vật trong tiểu thuyết thực sự là những con chim tự lao mình vào bụi mận gai để rồi biết được điều tốt đẹp nhất khi đã để mất nó
  2. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Trí nhớ của bác có vấn đề (giống trí nhớ em). Ở trên có nhiều bác có trí nhớ tốt hơn hẳn, hoặc họ mở sách ra chép vào, nhưng mà thấy có ní hơn.
    Hâm mộ các bác với tình yêu dành cho truyện này.
  3. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích tình yêu của Ralph dành cho Merghi . Nó là sự trogn ságn mà ngay cả Chúa Trời cũgn k thể ngăn cản . Đó là 1 góc nhìn hòan tòan mới , phá vỡ mọi lề thói của cuộc sốgn ở thời của Ralph . Tôi thích cách Ralph mạo danh chồgn của Merghi đến gặp cô , đó là sự tìm kiếm và sự trân trọgn con người .
    Khi Merghi dài nước mắt chứgn kiến cuộc đổi chác của Ralph lấy sự thăgn tiến của mình , tôi đã rất buồn . Bởi tôi nghĩ cuộc đời của Merghi , mọi điều kỳ diệu đã chấm hết . Và tôi đã nghĩ hình như Ralph cũgn độc ác và ích kỷ như bao người đàn ôgn khác . Nhưgn k , Ralph vẫn dõi theo từgn bước đi của "bé" , vẫn chăm lo cho "bé" .................
    Chỉ có điều , Ralph vẫn chưa đủ dũgn cảm để đối mặt với cả xã hội , để chứgn minh tình yêu của mình . Điều này tôi lại hòan tòan thôgn cảm được . Nhưgn tôi ghét nhất cái "thái độ " quy phục của Colin Mc Callaugh khi để cho Del chết , theo đúgn nguyên tắc "nhữgn gì thuộc về Chúa phải trả về cho Chúa " .
    Nói ra nói vào thì đây là 1 câu chuyện rất hấp dẫn , nhưgn tôi vẫn bức xúc vì nhữgn điều kể trên hì hì hì.......
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chẳng hâm mộ tình yêu của Ralph tí nào. Tớ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một tình yêu lén lút như thế. Có chăng thì tớ hâm mộ tình yêu nổi loạn của Meggie nhưng mà cũng chỉ hâm mộ một nửa thôi. Tớ không thích cách "ăn trộm chàng từ Chúa" của nàng. Đọc chuyện này tớ lại nhớ đến Ruồi châu, tớ thà chọn cách của Ruồi trâu, một là có, hai là không. Tớ thấy Ralph cũng hèn nhát như Montanelli, không dám từ bỏ tiền tài danh vọng vì người yêu nhất đời của mình. Meggie và Ruồi trâu thì thực dũng cảm, nhưng Ruồi trâu hành động quyết liệt hơn nhiều, có lẽ vì chàng là đàn ông nhỉ.
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    @pipi : ấy nên đặt mình vào bối cảnh và thời gian của Ralph để thôgn cảm cho nhân vật . Nếu như k có món thừa kế 13 triệu bảgn thì chắc chắn Ralph sẽ bỏ đạo mà lấy Merghi . Nhưgn đó là 1 âm mưu của "ng phụ nữ sắp chết " nên Ralph mới 28 tuổi , k thể thóat đc . Ở thời nào cũgn vậy , cứ nhiều tiền là lên chức nhanh .
    Nhất là Ralph là 1 ng giàu khát vọgn , Ralph đã hiến mình cho Chúa , yêu Chúa hơn cả yêu bản thân ; cái điều Ralph đã làm cho Merghi đã là quá ổn rồi ! Đó là bỏ qua lý trí mà tuân theo tình cảm
    Đừgn nên áp đặt nhân vật là NẾU TÔI LÀ nhân vật TÔI SẼ LÀM như thế như thế , thì câu chuyện sẽ k còn hấp dẫn nữa . Hãy để tác giả dẫn dắt mình , rồi sau đó ngẫm nghĩ xem nhân vật của mình có đúgn logic hay k . Tớ ghét nhất là đọc truyện xogn chẳgn hiểu tâm lý nhân vật gì cả
    Tớ thích cách yêu của Merghi đó là quyết dành lấy 1 phần của "chàgn" ; dù tình cảm của Merghi dành cho 2 đứa con là lệch lạc , và làm mình hơi phẫn nộ
    Mình chỉ hơi thất vọgn vì cái cách suy nghĩ của C.Mc.C để cho con trai của Merghi phải về với Chúa trogn nỗi tuyệt vọgn của Merghi
    Cái cuối cùgn mình muốn nói ,đó là đừgn so sánh Ruồi Trâu và Merghi chứ nhỉ ???? Cũgn đừgn so sánh Montanelli và Ralph chứ nhỉ ??? 2 tuyến nhân vật hòan tòan khác nhau , và cá tính hòan tòan khác nhau , thời cuộc cũgn hòan tòan khác nhau ! Sao k tiện thể so sánh luôn Thúy Kiều nhà mình với Merghi cho nó tiện ......hihi.......ý kiến của mình là thế !
  6. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói quả là rất chí lí, nhưng mà tớ vẫn thấy có cái giống nhau giữa Ralph và Montelline, cả hai cùng giàu tham vọng, cả hai cùng lén lút yêu đương trong khi mồm thì bảo hiến mình cho Chúa, và cả hai đều có con trai chết trong đau khổ. Có lẽ bạn hơi nhầm khi cho rằng tớ không hiểu tâm lý nhân vật, còn việc so sánh các nhân vật với nhau thì tớ thấy cũng không có gì đáng trách lắm. Còn nữa, tớ thấy đúng là bạn rất thông minh khi cho rằng có thể so sánh Thuý Kiều với Mecghi. Có lẽ mình cũng nên tự hào vì Việt Nam mình cũng có một nhân vật nữ dám yêu đến vậy, nhỉ?
  7. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy cái topic này được khai quật lại, mừng ghê.
    Mình cũng từng đọc "Ruồi trâu" sau khi đọc truyện "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", và cũng như bạn pipi, mình cũng đã liên hệ cha Ralph và cha Montenelli với nhau. Nhưng mình lại không so sánh như bạn mà "Ruồi trâu" chỉ giúp mình hiểu được tâm lí và những quyết định của 2 nhân vật đó.
    Mình hiểu được rằng đối với những người đã "trót" theo đạo, đã "trót" đặt lí trí cao hơn trái tim một bậc thì họ sẽ quyết định như vậy. Có lẽ chúng ta đọc truyện hay xem phim thì không nên trách nhân vật, chê cốt chuyện đáng nhẽ nên kết cục thế này, thế kia ... bởi câu chuyện là do nhà văn sáng tạo ra còn bộ phim được quyết định bởi người đạo diễn. Nhưng dẫu sao thì mỗi người đều có những ý kiến của riêng họ.
    Theo mình, cái chết của Đen là hợp lí, mình chỉ xin phân tích thôi nhé. Thứ nhất là sau khi đọc lại đoạn đối thoài giữa Meggie và Ennơ sau khi Meggie trở về từ hòn đảo (đã trích dẫn).
    " - Ennơ nói - Vậy em không nhớ sao ? Người cổ Hy Lạp cho rằng tình yêu cuồng dại là có tội với các thần. Thêm nữa, em nên nhớ, nếu người nào được yêu một cách điên cuồng thì các thần sẽ ghen và nhất định sẽ giết chết người được yêu giữa tuổi hoa niên. Đấy là bài học cho tất cả chúng ta, Meggi ạ. Yêu quá mức là một sự báng bổ.
    Đúng thế, chị Ennơ ạ, chính là sự báng bổ. Không, em sẽ yêu con Ralph không phải bằng một tình yêu báng bổ, mà bằng một tình yêu trinh tuyền như chính Đức Mẹ đồng trinh.
    Cặp mắt màu nâu sẫm của Ennơ đượm một nỗi buồn sâu sắc.
    - Nhưng tình yêu của Đức mẹ có thật trong trắng không ? Chẳng phải là người được Đức Mẹ yêu nhất đã chết giữ tuổi hoa niên đó sao ?"
    Mình không phải là người theo đạo, nhưng đọc tới đây, mình thấy cái chết của Đen là hợp lí và hợp logic mặc dù nó sẽ gây phản ứng cho rất nhiều người nhưng nhiều khi, kết thúc buồn lại là một kết cục hợp lí.
    Cuốn truyện và bộ phim này sẽ mãi là bài học về tình yêu đầy ý nghĩa đối với mình.
    ====================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  8. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhầm to, Ralph yêu tham vọng và chính bản thân của ông ấy nhất. Cả giáo hội lẫn Mecghi đều là phương tiện để ông đạt được danh vọng của mình. Chính vì thế mà phù thuỷ Mary mới bắt được thóp của Ralph. Có thể nói người đọc thấu tim gan của Ralph nhất chính là Mary.
  9. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    @Hacmieu : Mary lọc lõi và già đời hơn cái tuổi 28 của Ralph . Mình đã nói từ đầu R là người giàu tham vọgn . Nhưgn R bị ngỡ ngàgn với tình yêu của M. Nếu trogn trườgn hợp k có 13 triệu bảgn của Mary thì dám cá 200% là R. sẽ bỏ đạo mà lấy Mer. hì hì.........
    @Pipi : mình lại nghĩ khác , bối cảnh lịch sử và bản tính con người hòan tòan khác biệt nên mình nghĩ là k nên so sánh Montanelli với Ralph . hì hì...... nghe chừgn Montanelli yếu thần kinh hơn Ralph và tham vọgn thì khốc liệt hơn hẳn Ralph .
    Mình ghét cái cách Mon. biết Ruồi trâu là con mà vẫ đến nhà ngục ......mình ghét hòan tòan nhân vật Mon. Chỉ có đoạn cuối khi mà Mon nhìn đâu cũgn thấy máu thì lại thấy thươgn .......
    Còn Ral. mà biết Del là con trai thì đã gục ngã hòan tòan . Đó là điểm khác biệt .
    Mà mình vẫn phẫn nộ vì cái chết của Del lắm , cơ mà đẹp trai ạ , chết phí quá ! hí hí...... nhất là ng tốt đi cứu ng khác mà phải chết là sự bất côgn khó chịu ! hmm....tại sao mọi thứ của Chúa phải trả về cho Chúa ????
  10. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc truyện này, tớ yêu mỗi Đen, hix. Chúa thật là tham lam quá, đã thế lại còn toàn cướp đi của chị em phụ nữ những người đẹp trai nhất chứ, trời ơi, thật là bất công!

Chia sẻ trang này