1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói cha Ralph là người giàu tham vọng là rất chính xác nhưng chỉ không giống những người khác là tìm mọi cách để đạt được tham vọng đó. Mình nghĩ cha Ralph và mụ Mary giống nhau ở một điểm là họ đều yêu chính bản thân mình hơn người khác.
    Mụ không chịu tái giá với bất kì ai, chấp nhận sống cô đơn để giữ được vị trí của mình. Nhưng chớ trêu thay khi mụ đã có tất cả, lúc sắp gần đất xa trời thì mụ lại gặp cha Ralph, người mà mụ có thể đánh đổi mọi thứ trên đời.... nhưng lúc này thì đã quá muộn. Cũng giống như vậy, cha Ralph, nếu không gặp Meggie thì có lẽ cha sẽ sống yên phận trong những tu viện hay thánh đường Vatican.
    Mary đã trải qua một cuộc đời như vậy đến khi gặp cha Ralph, và mụ hiểu được suy nghĩ của cha, vì thế mà mụ đã để lại toàn bộ gia tài cho Vatican với nhưng điều kiện bắt buộc khiến kết cục số phận của cha cuối cùng cũng giống như mụ. Đúng là nham hiểm
    ===================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Hì hì............người gần đất xa trời mới hiểu hết đc tham vọgn của người 28 tuổi ! Mình rất kính nể cái "chiêu" của Mary . Mình mà là bà í mình cũgn làm thế =)) , tội gì nhỉ he he !
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa xem lại phim "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" xong, xem liền một mạch không ngơi nghỉ .... HAY KHỦNG KHIẾP .
    Có một vài cảnh dựng y như trong truyện, một vài chi tiết được thay đổi, đảo ngược ... nhưng vẫn thấy hay.
    Để mai mình up mấy cái ảnh lên phục vụ bà con
    =================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  4. meoluoihanoi

    meoluoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, kết cục cái chết của Del là hợp lý, tuy rằng hơi tiếc vì mình cũng thích nhân vật này , nhưng bắt buộc Del phải chết thì Ranph mới được Mecghi cho biết Del chính là con của ông, bi kịch của Ranph (giống như trong Cuốn theo chiều gió, Margaret Mitchell buộc phải cho Melani chết thì Scarlet mới hiểu ra được tình yêu đích thực của mình).
    Ngoài ra kết cục Del chết cũng là để phản ánh cái hình ảnh chim hót trong bụi mận gai của tác phẩm, con chim như nàng Mecghi đã dùng tất cả sinh mạng của mình để hót bài ca hay nhất (như Mecghi đã dùng mọi cách để có được tình yêu) dù sau đó phải trả giá bằng sinh mạng như chú chim và mất người con yêu quý nhất, đứa con của tình yêu. Tuy nhiên chú chim vẫn hạnh phúc vì đã được sống hết mình với tình yêu của mình, như Mecghi vậy.
    Truyện này quả thực là rất hay, một trong những truyện hay nhất mà mình đã đọc và mình rất thích, trong truyện yêu nhất là Mecghi và cũng chỉ thích nhất Mecghi thôi, mình ko thích Jaxtina.
  5. bibitocngan

    bibitocngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Truyện này phải thừa nhận là rất hay và sâu sắc, nhưng mà nó cũng hơi lằng nhằng (có thể lần đầu tiên mình đọc là khi còn hơi bé nên phải đọc đến hai lần mới thấy hay). Nhân vật mình thích nhất vẫn là merghi, mình nghĩ ai có trái tim yêu mãnh liệt như cô ấy, cũng sẽ hành động như vậy. Một kết thúc buồn, nhưng có lẽ là tốt cho tất cả mọi người.
  6. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳgn thấy tốt gì cả ! Người đágn chết là chồgn của Merghi thì có
    Mình k thích cái chết của Del , k thích vì cái chết đó mà Ralph mới biết sự thật ..................tóm lại mình vẫn thích kiểu hòagn tử lấy côgn chúa hơn
  7. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Định viết dài dài cơ,dưng mà nghĩ kỹ lại,thì hình như mình ........chả hiểu gì về TP này thì fải
    Có lẽ là mình còn Non và Xanh quá
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    TRO CỦA HOA HỒNG
    Khi vở kịch cuối cuộc đời hạ màn
    Người vẫn chỉ là người đàn ông danh vọng
    Đem tình yêu vùi vào trong ký ức
    Hoa hồng và tàn tro...
    ...
    Có con chim hót mãi trong bụi mận gai
    Cạn kiệt máu trong tim mà tình yêu vẫn say ngủ
    Thôi
    Đừng tiếc
    Chẳng bao giờ người là của riêng ta...
    ...
    Ngay cả khi cái chết mang anh thật xa
    Em vẫn không tin trên đời có Chúa...
    Khi bờ môi anh chạm vào môi em mịn màng như lụa
    Là khi mọi tín ngưỡng phải rời xa
    ...
    Chiều chúa nhật của đôi ta
    Nơi xưng tội là nhà
    Em điên cuồng quẫy đạp giành giật anh trong ngàn miền quá vãng
    Cơn mơ tình yêu co giật
    Chết trong màu áo hồng y...
    ...
    Thôi.
    Em nín đi
    Ngay cả trong câu chuyện thần tiên nhất
    Cha Ran dẫu sao vẫn là có thật
    Đổi tình yêu lấy phút rạng danh bên Chúa ngàn đời
    ...
    Chỉ có một mình Mecghi thôi...
    ôm hoa hồng và tàn tro ...
    Tim lành là tim vỡ..
  9. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    haiz, bi kịch.
    Trong thời gian, bi kịch luôn có tính cách lặp lại, mà vẫn nguyên sơ, và lộng lẫy.

Chia sẻ trang này