1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ ý nghĩa truyện sâu sắc mà bạn Art làm mấy câu trên thì coi như hỏng hẳn. Đây là lời dẫn của truyện nhé.
    "Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịn dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy"

    Và đây là đoạn kết
    "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!"
    Minh hoạ cho ý tưởng này là bà mẹ lạnh lùng của Meggi. Bao nhiêu yêu thương bà đã trút hết cho Frank, người con riêng của mình để rồi đến khi Pet mất đi, bà mới hiểu là mình yêu chồng như thế nào. Là Meggi biết là yêu một linh mục là vô vọng nhưng nàng vẫn không thể quên được cha. Là cha Ralph, một người đã thề dâng trọn mình cho Chúa nhưng vẫn không thể cưỡng nổi tình cảm với Meggi, là bà bác Mary 70 tuổi nhưng vẫn bùng lên ngọn lửa say mê với ông linh mục đẹp trai, vv. Tất cả họ đều đau khổ đều phải trả giá nhưng nếu được làm lại từ đầu, họ vẫn đi lại con đường đó.
  2. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bạn luuchivi có vẻ quen ăn sẵn quá nhỉ? Theo tớ thì những cảm xúc đầy tâm huyết của bạn tocngan để cho bạn kia đọc cũng phí ra. Mà tớ cũng thấy tiếc thời gian mò vào topic này, mong được bàn về một tác phẩm kinh điển tuyệt vời. Bạn luuchivi về tìm đọc đi rồi hãy ra tranh luận nhé. Chúc thi đỗ đại học.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tai sao trong cuốn kính trên tay chan ran có 1 cái bông hồng, có phải là meri hay nó nói rằng trong trái tim của những người thầy tu luôn luôn có 1 tình yêu riêng tư ngoài thượng đế.
  4. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói là phim chỉ phỏng tác theo thôi, rồi người xem tự rút ra kết luận, chứ đâu có thành lời văn khúc chiết, rành mạch như khi đọc tiểu thuyết.
    Dù sao đây cũng là một tiểu thuyết vô cùng ý nghĩa trên nhiều phương diện.
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cảm mọi người vì những lời bình sâu sắc và những lời khuyên chân thành
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Cảm mọi người vì những lời bình sâu sắc và những lời khuyên chân thành "
    Cám ơn gì, đọc truyện chưa hở ? Nghi chú em này đang cần dữ liệu để viết tiểu luận hay sao ý
    -----------------------------------------------------------------------
    "tai sao trong cuốn kính trên tay chan ran có 1 cái bông hồng, có phải là meri hay nó nói rằng trong trái tim của những người thầy tu luôn luôn có 1 tình yêu riêng tư ngoài thượng đế."
    Cái bông hồng đó là bông hồng Mecghi hái tặng cha Ran sau đám ma của bà bác, ngay sau khi cô ấy bị cha Ran bán lấy chức Hồng y giáo chủ. Đây là bông hoa cuối cùng còn sót lại sau đám cháy trang trại.
    Cha Ran mang nó theo để làm gì thì chắc chỉ có cha Ran với bà Colin Maccalau biết. Mình đoán là để lưu giữ lại một kỷ niệm đau đớn trong đời.
    Còn cái chỗ vàng vàng : không nhất thiết, nếu mà thầy tu nào cũng thế thì ... hic .. hic ...
    Thực sự đây là một quyển tiểu thuyết rất hay và nhiều ý nghĩa. Mình cứ mong bạn Handiep quay lại để phân tích thêm. Mình đọc mấy lần rồi mà vẫn cảm thấy ngợp trước những thông điệp mà nó chứa đựng
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tác giả: mua_rung
    Tiêu đề: TIỂU THUYẾT "TIẾNG CHIM HÓT TRONG BỤI MÂN GAI"
    Ngày gửi: 01:10,09/01/2007
    Nội dung:
    Bạn luuchivi có vẻ quen ăn sẵn quá nhỉ? Theo tớ thì những cảm xúc đầy tâm huyết của bạn tocngan để cho bạn kia đọc cũng phí ra. Mà tớ cũng thấy tiếc thời gian mò vào topic này, mong được bàn về một tác phẩm kinh điển tuyệt vời. Bạn luuchivi về tìm đọc đi rồi hãy ra tranh luận nhé. Chúc thi đỗ đại học.
    hãy quay lại tranh luận đi mua_rung không tranh luận được với tôi thi với người khác
  8. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Đọc tiểu thuyết này , Mình bị ám ảnh bởi hình ảnh " tro hoa hồng ".
    Màu tro của chiếc váy mecghi , màu tro của những bông hoa hồng trong đám tang của bà bác .
    Liệu đó có phải là một hình tượng nghệ thuật không?
    và nếu có thì nó mang ý nghĩa gì ?
    Có thể xem như đó là một hình tượng mang tính dự báo không ? Cụ thể như dự báo về cái chết của Đen ( Kết quả của tình yêu giữa Cha Ran và Mec gi ) ???
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Yêu là cảm xúc của riêng mỗi người nhưng Hoa Hồng là biểu tượng chung cho tất cả !
    Là bà mẹ Fiona,Mecghi,Jaxtina hay cha Ralph,Liuc......thì mỗi người cũng đã cháy bùng một khoảnh khắc yêu trong đời để rồi theo đuổi và trả giá cho tình yêu ấy !
    Sau mọi đam mê,khổ đau....tình yêu ấy để lại jì trong họ?Như tro Hoa Hồng kia thôi !
    Cùng với một ng đàn ông,cha Ralph nhưng "tàn tro" của bác Mary có như Mecghi ?
    Một tình yêu tính toán mang lòng thù hận có bao giờ sánh cùng sự đam mê thánh thiện ?
    Tình yêu trong Mecghi luôn đẹp như màu áo thuở thanh xuân của cô vậy !
    Bởi cả tuổi trẻ,cả đời mình cô sống và cháy cho một tình yêu !
  10. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    CÓ AI CẢM NHẬN THÊM GÌ VỀ NHAN ĐỀ CỦA TIỂU THUYẾT NÀY THÌ MẠNH DẠN PHÁT BIỂU NHA
    AI CŨNG KHEN TIỂU THUYẾT NÀY HAY MÀ SAO IM HƠI LẶNG TIẾNG THẾ

Chia sẻ trang này