1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ !
    Nếu bạn thực sự muốn cảm nhận thì hãy đọc nó.Những cảm xúc mà chúng tôi chia sẻ lên đây chỉ là một phần rất nhỏ những gì mà chúng tôi "thấy" khi đọc.
    Cảm xúc mà!Đôi khi thật khó để thành lời chứ đừng nói là viết ra.
    Bạn cứ đọc đi,bạn sẽ "cảm" đc cái hồn của cuốn tiểu thuyết này qua từng nhân vật!
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ Liuc yêu thì chỉ yêu tiền thôi chứ gã đấy thì yêu được ai! Khổ thân Mecghi thật, cả ba người đàn ông nàng yêu đều gây cho nàng đau khổ. Trước hết là cha Ralph, những rung động đầu đời và lòng ngưỡng mộ của cô thiếu nữ mới lớn đã chuyển thành tình yêu sâu sắc nồng nàn khiến chúng ta ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng than ôi vị linh mục khả kính đã tàn nhẫn gạt cô sang một bên, thẳng bước tới Vatican để thực hiện mơ ước của mình: trở thành Hồng y Giáo chủ.
    Gặp Liuc, Mecghi như lại thấy được hình bóng của Ralph yêu quý vì hình dáng của hai người giống hệt nhau. Một phần do ngoại hình, phần khác là để chốn trạy mối tình đầu, Mecghi đã nhận lời lấy Liuc mà không biết rằng một lần nữa tình cảm của mình đã bị rẻ rúng vì Liuc là một gã trai đào mỏ có hạng. Tất nhiên gã cũng không dửng dưng trước một cô gái xinh đẹp và duyên dáng như Mecghi nhưng cái quan trọng là mỗi năm nàng có 2000 bảng trong tài khoản!. Nếu như Ralph mê đi vì danh vọng thì Liuc lại lao vào làm việc như một con thiêu thân chỉ vì tiền tiền. Những cảnh Meghi mòn mỏi đợi chồng về thăm hoặc một mình chống chọi với cơn đau đẻ thật xúc động...
    Với Đen, nàng cũng dành trọn tình cảm và quyến luyến cho anh như xưa kia mẹ nàng đã dành cho Frank. Thế nhưng đứa con đẹp đẽ ấy, niêm hy vọng của cả gia đình cũng nối gót cha để trở thành linh mục. Nàng đau đớn nhưng đành chấp nhận. Ngày Đen được phong linh mục, nàng không đến dự để mong Đen sẽ được yên bình. Nhưng sự trừng phạt lớn nhất đã đến: Đen chết khi cố cứu hai người phụ nữ trên biển. Rồi sau đó, Ralph không vượt được qua cú sốc này cũng chết. Còn lại đó Mecghi một mình kiên nhẫn vượt qua tất cả, không một tiếng than dù trái tim nàng rỉ máu. Vì đó là nàng, là Meghi quả cảm nhưng đầy nữ tính đã làm Ralph không thể quên được.
    Truyện kết thúc tương đối buồn nhưng không làm con người ta tuyệt vọng. Hoa hồng vẫn nở, ngôi nhà sẽ thuộc về những người khác nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn với những niềm vui và nỗi buồn mới. Nhưng quan trọng hơn cả là tình thương, lòng say mê sống và lạc quan vào cuộc sống!
    =========
    He he thấy hắt hơi liên tục hoá ra tóc ngắn nhắc mình...
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy chán chủ cái Pic này rồi, thỉnh thoảng vào câu bài rồi chạy biến, để khách tự xoay xở với nhau. . Có cảm giác chú này không có cảm xúc gì về quyển sách này hết

    Định không vào nữa, nhưng thấy bạn handiep xuất hiện, nên lại mò vào xem. Tớ thấy còn một thắc mắc nữa là tình yêu giữa con gái Mecghi với ông chính khách người Đức ấy. Tác giả cũng dành khá nhiều trang mô tả mối quan hệ của họ, nhưng ẩn ý của nó là gì thì chưa nghĩ ra.
    Cảm tưởng về đàn ông trong truyện này là buồn chán. Kẻ thì chạy theo danh, kẻ thì chạy theo tiền, không thì sống một cuộc đời rất tẻ....
    @ : all
    Có bạn nào đọc "rừng na uy" hay "biên niên ký về chim vặn dây cót" chưa ? Mình lập Pic tán đi (thằng bạn tri kỷ của tớ đi mất rồi. Đọc sách xong chả biết buôn với ai nữa. Hic ...)
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thự ra mối tình của Jaxtin với bác người Đức chỉ là minh hoạ cho tính tình của cô mà thôi. Là thế hệ nữ thứ 3, Jaxtin là mẫu phụ nữ thời đại, nhiệt thành, dám sống theo sở thích chứ không cam chịu như bà và mẹ. Tuy vẻ ngoài mạnh mẽ bất cần, Jaxtina cũng rất nhạy cảm, khao khát tình cảm và rất sợ bị tổn thương. Chính vì vậy cô yêu mẹ nhưng lại tỏ ra không cần mẹ, làm cho Mecghi rất buồn. Có lẽ chỉ có bà ngoại và cậu em trai là hiểu rõ cô nhất. Cô cũng yêu Han nhưng lại sợ bị từ chối hoặc rằng cung bậc tình cảm đó có thể làm xấu đi tình bạn lâu bền bấy nay giữa hai người. Mạnh mẽ và yếu đuối, gan góc nhưng lại nhạy cảm đó là Jaxtin, cô phù thuỷ nhỏ bé và đáng yêu.
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    thời buổi hiện đại này con người ta cũng hiện đại mà
    khách trong box nay cũng toàn khách năng động cả
    cứ để khắch tự đoọng tranh luận với nhau
    yên tâm đi mình sẽ trân trọng các bài viết của bạn
    dù mình đọc nó chẳng hiểu gì cả nhưng không sao sẽ có một ngày mình hiểu và cần dùng đến chúng
    mọi người cứ tranh luận nhiệt tình nha
    mà Backytocngan có vẻ thích HanDiep nhỉ cứ mong chàng quay lại thôi
  6. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thì tóc ngắn vốn là fans của tiểu thuyết này, mà tui cũng hiểu tàm tạm về tác phẩm đó. Giả dụ tóc ngắn có muốn trao đổi với ông thì cũng ...đành bó tay thôi
  7. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu của Mecgi đẹp , nhưng Nếu so sánh nó với màu áo của cô ấy thì có lẽ hơi ....
    Sao lại không có một sự so sánh khác nhỉ !
    Ví dụ như so sánh màu áo của mecgi với màu tro của những bông hồng của Đám tang bà bác ?
    Bạn có thấy " Rùng Mình " không , hình như nhà văn có một dụng ý nào đó !
    Phải chăng đó là sự Dự Báo về một "kết cục ", về một '' cái giá "???
    Và " hoa hồng (trên váy )" của mecgi hay " hoa hồng " của bà bác , Cuối cùng cũng đều là " tro "???

  8. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này đã nằm bẹp dưới đáy rồi nhưng luuchivi vẫn muốn lôi lên vì có một số vấn đề cần trao đổi
    hồi đầu Tết vừa rồi kênh vtc1 có chiếu bộ phim này xem mà chảy nước mắt
    hay kinh khủng
    mình muốn hỏi các bạn : cái chết của Đen con trai của Mecghi có ý nghĩa gì trong việc bộc lộ tư tưởng chủ đề của truyện
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nếu là theo chủ đề thì cái chết của Đen là sự trả giá cho những đam mê và khao khát của các nhân vật trong truyện.
    Với Ralph, vị linh mục đã lỗi lời nguyền trọn mình trong sạch trước Chúa. Với cái chết của Đen, Ralph đã nhận ra cái bản tính háo danh, ích kỷ chỉ yêu bản thân chính mình.
    Với Mecghi, cô gái bất chấp điều cấm kỵ, yêu một bầy tôi của Chúa. Tuy nhiên việc Đen chết càng làm nổi bật sự kiên định của Mecghi, đau khổ, bàng hoàng nhưng không suy sụp bởi cuộc sống là vòng quay vĩnh hằng giữa sống và chết.
    Cái chết của Đen còn được giải thích theo các khía cạnh khác như Ennơ đã từng nói "thần thánh luôn ghen tức với những ai được yêu mến quá mức".
    Đen đó là một thiên sứ trong trắng và thánh thiện. Cậu quá hoàn hảo để tồn tại lâu dài trên cõi đời này, nói cách khác chỉ có những người có tội mới phải sống để còn bị giày vò bị trừng phạt.
    @luuchivi: tiểu thuyết này cực kỳ sâu sắc. Bạn chắc còn ít tuổi nên chỉ mới cảm nhận là hay chứ chưa hiểu nó hay ở chỗ nào. Khuyên bạn nên đợi thêm một thời gian hãy đọc lại thật kỹ và sẽ có những ý kiến riêng của mình.
  10. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    nè Handiep năm nay bao nhiêu tuổi mà ăn nói hàm hồ thế
    ùh, chắc luuchivi nhỏ tuổi hơn rồi
    cảm ơn Handiep nhiều

Chia sẻ trang này