1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng đây thôi.
  2. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Truyện này tác giả tả cảnh thiên nhiên rất hay! Cảm giác đọc truyện mà thiên nhiên nước Úc như hiển hiện trước mắt vậy!
    Đọc truyện này mình thích nhất là những câu văn cuối cũng của tác giả
    "Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên;bản thân nó cũng không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót.Lúc mũi gai xuyên qua tim nó,nó không nghĩ đến cái chết sắp đến,nó chỉ hót,hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi.Nhưng chúng ta,khi lao ngực vào bụi mận gai,chúng ta biết.Chúng ta hiểu.Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai.Sẽ mãi mãi như thế."
    Đoạn này hay quá! Ngồi ngẫm nghĩ thấy nó rất đúng với cuộc sống thường ngày của chúng ta! Cuộc sống nhiều khi không thể tính toán bằng lý trí, nhiều khi ta hành động bằng sự thôi thúc trong tâm hồn. Cũng như Mecghi biết là không thể nhưng vẫn dành trọn tình yêu cho cha cô! Cuộc sống nhiều khi phải như thê!
  3. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    nói gì nhỉ ? tiếng chim hót trong bụi mận gai tôi đã đọc ko ibết bao nhiêu lần và mỗi lần càng thêm hiểu và yêu tác phẩm hơn yêu cách kể chuyện và diễn dạt giản dị mộc mạc, yêu thiên nhiên nước Úc hoang dã và khắc nghiệt, yêu những con người xứ sở Úc
    Tình yêu của Mec và cha Ran chất chứa nhiều đau khổ mâu thuẫn giữa tình yêu và khát vọng quyền lực...vì thế tôi thích cái chết thanh thản của cậu con trai, kết quả mối tình ấy , thứ quý giá mà Mec tưởng đã giành được từ tay chúa trời
    Nhưng nếu bình chọn mối tình hay nhất cảm động nhất trong tác phẩm là tình yêu của vợ chồng Fiona...chỉ đến khi mất nhau rồi người ta mới hiểu rõ tình yêu của mình thứ tình cảm trốn chạy bao năm...Nó ko mới nhưng được diễn đạt linh hoạt sáng tạo...
    và màu tro của hoa hồng ...nó thế nào nhỉ ??
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN ấn điều khiển lại vô tình thấy khuôn mặt quen thuộc của cha Ralph.....và mình lại không rời mắt ra được nữa. Những cuộc đối thoại giữa cha và nhện già mới sắc sảo làm sao. Tuy nhiên cha có vẻ "nồng hậu" quá, nổi loạn quá chứ không lạnh và ngoại giao như trong truyện. Xúc động làm sao cuộc đối thoại đầy nước mắt giữa Frank và Mecghi khi anh quyết bỏ nhà ra đi...Sao phim mình vẫn không làm được những cảnh như thế nhỉ ??? (trừ một hai bộ kinh điển của ngày xưa...)
    Diễn viên đóng vai Fiona hơi già so với tuổi của nhân vật.
  5. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn
    " Cuộc sống nhiều khi không thể tính toán bằng lý trí, nhiều khi ta hành động bằng sự thôi thúc trong tâm hồn. "
    câu này hay quá
    cảm ơn chị Han_diep đã thay em quản lý
    chán dạo này ôn thi vất vả quá
  6. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt thế này là nguy hiểm lắm nhe.
  7. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã tham gia
    hì hì
  8. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết được sau cái gọi là "the most erotic love scene ever to ignite the home screen," (spark.kaist.ac.kr/Movies/Thorn%20Birds.htm)
    này là một sự thật phũ phàng:
    - chàng, cha Ralph đầy phong độ ...tay đồng tính
    - nàng, Mecghi duyên dáng, lại "chết đứ đừ" gã Liuc hám tiền đáng ghét.
    Vậy là sau khi phải quay đi quay lại nhiều lần, khán giả vẫn được thưởng thức những màn yêu đương nồng nàn đắm say của "đôi tình nhân bất hạnh". Phải chăng đây cũng là "For the best is only bought at the cost of great pain"
  9. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    trên kênh vtc1đang chiếu lại phim này đấy
    tập mấy rồi ấy
    ai xem thì ....nhé
  10. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có một chi tiết trong truyện mà em ko thể quên đwọc chia sẻ với các bác phát!
    lần đầu tiên Mec có sự cố báo động đỏ và nghĩ rằng mnìh sắp chết. Nàng lo sợ chẳng dám kể với ai ngoài cha Ran...
    Phải chăng điều này đã góp phần ko nhỏ vào tình yêu cuả họ, khiến 2 tâm hồn ấy đã quấn quýt nhau lại càng khát khao giao cảm về thể xác hơn bao giờ hết??

Chia sẻ trang này