1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stormyflower

    stormyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    có một chi tiết trong truyện mà em ko thể quên đwọc chia sẻ với các bác phát!
    lần đầu tiên Mec có sự cố báo động đỏ và nghĩ rằng mnìh sắp chết. Nàng lo sợ chẳng dám kể với ai ngoài cha Ran...
    Phải chăng điều này đã góp phần ko nhỏ vào tình yêu cuả họ, khiến 2 tâm hồn ấy đã quấn quýt nhau lại càng khát khao giao cảm về thể xác hơn bao giờ hết??
  2. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu về khía cạnh thể xác thì không vì lúc đó Meghi vẫn còn nhỏ, tình cảm của cô và cha Ralph chỉ là sự trìu mến ngưỡng mộ thôi. Theo mình chi tiết đó nêu bật lên sự cô đơn tội nghiệp của Mecghi (mẹ cô, người phụ nữ duy nhất trong nhà không để ý đến thay đổi của con gái), sức mạnh tinh thần của cô (một mình chống chọi với nỗi lo sợ bị ung thư) cũng như sự quan tâm của cha Ralph với Mecghi (chỉ có cha phát hiện ra có điều gì đó bất thường đã xảy đến với cô).
  3. HacMieu07

    HacMieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu về khía cạnh thể xác thì không vì lúc đó Meghi vẫn còn nhỏ, tình cảm của cô và cha Ralph chỉ là sự trìu mến ngưỡng mộ thôi. Theo mình chi tiết đó nêu bật lên sự cô đơn tội nghiệp của Mecghi (mẹ cô, người phụ nữ duy nhất trong nhà không để ý đến thay đổi của con gái), sức mạnh tinh thần của cô (một mình chống chọi với nỗi lo sợ bị ung thư) cũng như sự quan tâm của cha Ralph với Mecghi (chỉ có cha phát hiện ra có điều gì đó bất thường đã xảy đến với cô).
  4. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc truyện này đã lâu lắm rồi, tôi chỉ nhớ nổi bật lên một điều là mẫu thuẫn giữa tình yêu và công danh sự nghiệp của cha Ran. Cuối cùng tình yêu thắng thế.
  5. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc truyện này đã lâu lắm rồi, tôi chỉ nhớ nổi bật lên một điều là mẫu thuẫn giữa tình yêu và công danh sự nghiệp của cha Ran. Cuối cùng tình yêu thắng thế.
  6. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Tiếng chim hót trong bụi mận gai là tác phẩm kinh điển về tình yêu hay nhất mà tớ được đọc. Tớ đọc truyện này cũng lâu lắm, nhưng xem phim thì trước cả khi đọc truyện. Kênh VTV3 cũng đang chiếu lại bộ phim này lúc 9h a.m các ngày, bạn nào có điều kiện nên xem. Phần âm nhạc của phim tuyệt vời lắm, đến giờ tớ vẫn nhớ.
    Qua truyện, hình ảnh người phụ nữ lại hiện lên với vẻ đẹp mạnh mẽ và sức sống dẻo dai hơn hẳn những người đàn ông. Các bạn thử để ý xem, những người đàn ông trong truyện đều lần lượt ra đi, không vì lý do này thì lý do khác, nhưng những người phụ nữ, từ bà mẹ chịu nhiều đau khổ, đến Mecghi bị chúa cướp đi tất cả (bố, anh Frank, con trai yêu quý, và cả tình yêu lớn nhất của đời cô là cha Ran), và cô con gái giàu cá tính của Mecghi... họ vẫn sống với một sức mạnh ghê gớm.Họ chính là những con chim hót trong những bụi mận gai. Họ thà chịu đau đớn nhưng có những phút giây hạnh phúc, còn hơn là sống nhàn nhạt, chết dần chết mòn an phận.
    Nhờ truyện mà tớ có thêm một khái niệm mới về màu sắc, màu "tro của hoa hồng". Một thứ màu như không bao giờ tồn tại. Đã ai thấy màu này ngoài đời thực chưa?
  7. camellia7966

    camellia7966 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0

    Tiếng chim hót trong bụi mận gai là tác phẩm kinh điển về tình yêu hay nhất mà tớ được đọc. Tớ đọc truyện này cũng lâu lắm, nhưng xem phim thì trước cả khi đọc truyện. Kênh VTV3 cũng đang chiếu lại bộ phim này lúc 9h a.m các ngày, bạn nào có điều kiện nên xem. Phần âm nhạc của phim tuyệt vời lắm, đến giờ tớ vẫn nhớ.
    Qua truyện, hình ảnh người phụ nữ lại hiện lên với vẻ đẹp mạnh mẽ và sức sống dẻo dai hơn hẳn những người đàn ông. Các bạn thử để ý xem, những người đàn ông trong truyện đều lần lượt ra đi, không vì lý do này thì lý do khác, nhưng những người phụ nữ, từ bà mẹ chịu nhiều đau khổ, đến Mecghi bị chúa cướp đi tất cả (bố, anh Frank, con trai yêu quý, và cả tình yêu lớn nhất của đời cô là cha Ran), và cô con gái giàu cá tính của Mecghi... họ vẫn sống với một sức mạnh ghê gớm.Họ chính là những con chim hót trong những bụi mận gai. Họ thà chịu đau đớn nhưng có những phút giây hạnh phúc, còn hơn là sống nhàn nhạt, chết dần chết mòn an phận.
    Nhờ truyện mà tớ có thêm một khái niệm mới về màu sắc, màu "tro của hoa hồng". Một thứ màu như không bao giờ tồn tại. Đã ai thấy màu này ngoài đời thực chưa?
  8. buimangai_1111

    buimangai_1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo chân Camellia7966 vào đây mới biết cũng có nhiều người yêu thích TCHTBMG quá
    Thật vui khi đọc được cảm xúc của các bạn đối với tác phẩm này. Mình thì hơi lãng mạn một chút, ấn tượng sâu sắc của mình đối với mối tình của Mecghi - cha Ralph đến giờ vẫn làm mình điêu đứng , Khi đọc truyện( khoảng 16 tuổi) mình như hoá thân vào nhân vật Mecghi vậy, cảm giác như ...mình cũng yêu như thế. Hic, đến giờ vẫn vậy, vẫn mong một tình yêu, hai người không cần phải ở bên nhau, không cần phải nhìn nhau, nhưng luôn cảm nhận được người kia hướng về mình...Mình luôn cảm nhận Mecghi và cha Ralph hoàn toàn thuộc về nhau.
    Em thà xa nhau mãi mãi để luôn nhớ về anh với những kỷ niệm tốt đẹp
    Còn hơn là ở bên nhau mà vẫn thấy cô đơn ( vừa xem phim tối chủ nhật)
  9. buimangai_1111

    buimangai_1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Theo chân Camellia7966 vào đây mới biết cũng có nhiều người yêu thích TCHTBMG quá
    Thật vui khi đọc được cảm xúc của các bạn đối với tác phẩm này. Mình thì hơi lãng mạn một chút, ấn tượng sâu sắc của mình đối với mối tình của Mecghi - cha Ralph đến giờ vẫn làm mình điêu đứng , Khi đọc truyện( khoảng 16 tuổi) mình như hoá thân vào nhân vật Mecghi vậy, cảm giác như ...mình cũng yêu như thế. Hic, đến giờ vẫn vậy, vẫn mong một tình yêu, hai người không cần phải ở bên nhau, không cần phải nhìn nhau, nhưng luôn cảm nhận được người kia hướng về mình...Mình luôn cảm nhận Mecghi và cha Ralph hoàn toàn thuộc về nhau.
    Em thà xa nhau mãi mãi để luôn nhớ về anh với những kỷ niệm tốt đẹp
    Còn hơn là ở bên nhau mà vẫn thấy cô đơn ( vừa xem phim tối chủ nhật)
  10. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đa trả lời và đóng góp cho tocpic
    mình đồng ý với nhưng nhận xét của các bạn
    tại sao hộ yêu nhau chỉ cần có một tâm hồn và một trái tim
    hay quá đi mất
    thật sự mình đã khóc rất nhiều khi xem phim này
    mình cảm thấy lớn ra nhiều

Chia sẻ trang này