1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"

Chủ đề trong 'Văn học' bởi luuchivi, 02/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Khi đọc "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" lần đầu khi còn nhỏ, cảm nhận của tôi khác, khi đã lớn thêm một chút, đi làm và yêu, ngồi đọc lại mới thấm thía thêm được ý nghĩa của tác phẩm đó.
    Cái gì ăn trộm của chúa rồi chúa cũng sẽ lấy lại.
    Dù đẹp đến đâu nhưng không phải của mình, dù đã có gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì không thể nào níu giữ được những cái của chúa. Chúa đã lấy của Mergi quá nhiều: Những người thân yêu nhất, một người chồng, một người con. Nhưng chúa cũng đã cho cô ấy quá nhiều. Được yêu và mãi mãi được yêu, đó chính là cái mà chúa đã quá hào phóng khi ban phát cho Mergi để rồi khi chúa giật mình nhìn lại, người đã lấy lại, giật lại một cách phũ phàng.
    Mergi đã chiến đấu, chiến đấu hết mình để giành hạnh phúc cho mình nhưng không thể. Cái chết của Den là sự bất lực của con người trước thiên nhiên nhưng với cha Ran đó chính là sự bất lực của con người trước con người.
    Một người cứ cố gắng, một người cứ lững lờ, yêu, không yêu, quanh quẩn với những suy tư luẩn quẩn. Sự bất lực của con người luôn muốn khao khát vươn lên để được yêu. Khóc để làm gì, đau để làm gì khi mà cái đó không thuộc về mình.
    Tình yêu của 2 người không gặp nhau nhưng luôn nghĩ đến nhau chỉ có thể tồn tại ở một người mà phần lớn đã thuộc về chúa, khi mà thời gian tụng kinh nhiều hơn thời gian làm việc và nhớ đến người mình yêu.
  2. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hic,tìm cuốn ebook tiếng Anh của "the thorn birds" quả thật là khổ cực . Nhưng rốt cục cũng đã tìm thấy .Bạn nào quan tâm thì pm để mình gửi.
  3. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi mới có bài phê bình dài như vậy !
    mình chẳng biết nói gì ngoài câu cảm ơn bạn đã đóng góp cho tocpic
    những gì đã không thuộc về mình ,đã không phải là của mình thì nó sẽ chẳng bao giờ là của mình ,thuộc về mình ,cho dù có níu kéo có chiếm đoạt tất cả rồi cũng thành vô nghĩa ,cũng giống như một bát nước đầy cho dù chúng ta có bảo quản trong môi trừơng nào đi chăng nữa thì nó vẫn bay hơi trong điều kiện bình thường
    Được luuchivi sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 23/06/2007
  4. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đó là những gì mình cảm nhận trong từ tác phẩm và những gì trong cuộc sống mà mình đã trải qua.
    Chồng Mergi là một điều gì đó rất thật, rất con người với những ham muốn, những lo toan, những suy nghĩ rất đời chứ không trừu tượng và mênh mông như Ran. Phải chăng chính điều đó làm cho Luc được hạnh phúc. Hạnh phúc là những điều rất đơn giản, là những ruộng mía được chặt tỉa gọn gàng, là những bữa rượu và những chuyến đi. Mergi vẫn có lúc hạnh phúc bên chồng chứ không cần phải hạnh phúc bên Ran.
    Chung qui thì Mergi vẫn là người hạnh phúc với cuộc sống thật và cuộc sống tinh thần.
  5. mea_ngoan

    mea_ngoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thik thế..bác ơi bác gửi cho em fát được ko ạh
    Hôm nay em cũng vwà mua quyển này.. hùi bé chỉ nghe bà chị kể đã thích lắm rùi mà bi h mới mua được
  6. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    ok,bạn vào cái kho nghèo nàn của tớ nhé . . http://antifangdi.googlepages.com/sach
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là Ralph không yêu? Có ông có yêu Meghi, yêu cô từ hồi cô còn là một cô bé 11, 12 tuổi. Chính sự dịu dàng đầy nữ tính, vẻ cam chịu của một cô bé lạc lõng trong nhà toàn đàn ông của cô đã khiến cha thương cảm.
    Cái chết của Đen không dính dáng gì đến cái gì gọi là "bất lực trước thiên nhiên" cả. Đó là cái gai dài và sắc nhọn nhất đâm vào trái tim của Mecghi, người phụ nữ đã yêu đã đau khổ nhưng không bao giờ chịu khuất phục. Chúa có thể cướp Đen đi nhưng không bao giờ làm cô khiếp nhược hay tuyệt vọng, có thể lấy đi thể xác của Ralph nhưng không ngăn đựoc tình cảm nồng nàn mà ông dành cho cô. Cái gai đó cũng đâm nát tim Ralph để ông nhận thấy rằng ông có yêu Mecghi, có yêu Chúa nhưng trên hết là yêu bản thân mình, yêu cái danh vọng hào nhoáng mà ông tìm mọi cách đạt được, từ việc lấy lòng con nhện già đến việc phải "bán đứng" ngưòi phụ nữ mà ông yêu. Cái chết của Ralph là sự hối lỗi muộn màng là sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Tôi hình dung ra nếu ông biết Đen là con trai mình sớm hơn, ông cũng sẽ chết. Vì thân xác ông sẽ không chịu nổi cuộc chiến "cam go" giữa tình yêu và tham vọng được!
    Còn Liuc thì cũng giống Ralph thôi, họ sống đều có mục đích và đều tìm cách đạt được ước vọng của mình. Dù không thích Liuc vì sự keo kiệt của anh ta nhưng tôi cũng phải khâm phục tinh thần lao động của anh ta
  8. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thiên nhiên là Chúa và Chúa cũng là thiên nhiên, là những gì mà không thể can thiệp, không thể thay đổi được. Tình yêu của Ralph giành cho người phụ nữ mình yêu có thể nhiều nhưng cũng không thể nhiều hơn tình yêu của ông đối với Chúa. Cái chết của Đen làm Ralph đau khổ vì đó là máu thịt của ông, là phần ông để lại với đời. Mục đích sống của con người, thành quả lớn nhất chính là thế hệ sau của mình, Ralph đã mất đi điều lớn nhất của mình mà thôi. Đã bao giờ bạn thử đặt câu hỏi: Merghi chết thì Ralph có đau khổ như thế không? Chắc chắn là không vì Merghi không thể bằng lẽ sống của Ralph được.
    Mình tán đồng với quan điểm của bạn, vì đó là phần con người nhất trong tác phẩm này, đó cũng là người đã mang lại hạnh phúc đời thường nhất cho Merghi.
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên mình đang nói Meghi còn bé chứ khi cô lớn thì phải chuyển sang tình yêu chứ. Mình đâu có lẫn lộn gì.
    Ralph không yêu Chúa nhiều hơn Meghi. Ông yêu cái chức danh Hồng y Giáo chủ nhất. Khi xác định là tu sĩ cũng có nghĩa là Ralph đã xác định là mình sẽ không có cái gì để lại đời nên mất Đen hay mất Meghi ông cũng sẽ đau khổ như nhau thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Mình tán đồng với quan điểm của bạn, vì đó là phần con người nhất trong tác phẩm này, đó cũng là người đã mang lại hạnh phúc đời thường nhất cho Merghi.
    [/QUOTE]
    Chính xác hơn thì anh ta cũng đem lại cho Mecghi những ngày êm dịu trước khi cưới: anh ta đẹp trai, cũng nam tính (mặc dù phần nào hơi lì lơm) và khá giống ....Ralph nhưng bất hạnh đến ngay sau khi họ kết hôn. Là một phụ nữ thuần tuý, Mechi chỉ cần một người chồng để yêu thương, một mái nhà và những đứa con ngoan ngoãn. Vậy mà Liuc đã bỏ mặc cô ở lại nhà một người quen và lao vào làm việc như một tên điên. Sự bất hạnh này thể hiện ngay ở chi tiết ***: Mecghi không bao giờ cảm thấy dễ chịu khi gần gũi chồng...
  10. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    *** là một phần của cuộc sống, chịu ảnh hưởng của yếu tố tâm lý rất lớn nên việc Merghi không bao giờ cảm thấy thoải mái là đúng.
    Bên cạnh đó, việc Liuc lao vào công việc cũng là một biểu hiện rất con người. Người đàn ông muốn lo cho người phụ nữ của mình đầu tiên phải lo được cuộc sống vật chất vì đó là cội nguồn của rất nhiều vấn đề nảy sinh. Bên cạnh đó Luic chỉ có thể là một người chủ gia đình khi có việc làm và việc đó kiếm ra đồng tiền.

Chia sẻ trang này