1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung tại sao lại được nhiều người đón đọc và yêu mến nhất.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi conthuyenkb, 16/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname1409

    noname1409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần chỉnh
    Cái đặc biệt khiến Kim Dung là no.1 chính là điều này.và mỗi câu chuyện của ông dù cốt truyện khác nhau,nhân vật khác nhau hoàn toàn nhưng luôn mang đậm tính nhân văn sâu sắc.
    Mình xin nêu 1 ví dụ: Trong số các nhân vật của Kim Dung, Dương Quá có lẽ là người thiệt thòi nhất,phải không?cụt 1 tay,người yêu thì.....Lần đầu xem bộ truyện này mình thực sự bức xúc cho nhân vật nhưng sau này khi có thời gian đầy đủ suy ngẫm sâu xa về tại sao Kim Dung lại để cho DQ gặp nhiều cay đắng éo le đến như vậy, có lẽ đó chính là do quả báo của người cha anh ta để lại và DQ phải là 1 con người thực sự bản lĩnh để vượt qua. Đây phải chăng là 1 quy luật "nhân quả"?
    cũng nói thêm là đọc những tác giả như CỔ Long,NGoạ Long Sinh....thú thực chỉ được vài tác phẩm.Còn lại thì toàn sách viết cho có số lượng và lấy nhuận bút hay sao ấy,xoay qua xoay lại toàn nắm đấm và thỉnh thoảng dâm ô dung tục......Kim dung thì khác hẳn,ông viết bộ nào thì bộ đó có 1 cái "hồn" riêng và xuyên suốt 13 tiểu thuyết của ông(nếu tớ nhớ k lầm) thì không hề có 1 sự chồng chéo nào về nội dung.Điều này thể hiện Kim Dung đã quan tâm chăm chút đến từng tác phẩm thế nào và nói đến truyện Kiếm hiệp,không ai xứng đáng hơn Kim Dung!

  2. penpix

    penpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    2
    Ngoạ Long Sinh ,Gia Cát Thanh Vân , Tiêu Dật , Mộ Dung Mỹ...
    mấy cái tên này tuổi gì mà so với bác Kim , bác Cổ
    Bây giờ có Huỳnh Dị với Ôn Thụy An là còn có được những tác phẩm tiếng tăm
    Nói chung là truyện của bác Kim em đọc thấy 4 cái sau :
    1 . Tinh thần yêu nước và quyết tâm chiến đấu của người Trung Quốc trước ngoại xâm
    Xạ Điêu chống Kim
    Thần Điêu,Ỷ Thiên chống Mông
    Thiên Long chống Liêu
    Bích Huyết,Thư Kiếm, Phi Hồ là Hán chống Thanh
    Lộc Đỉnh thì Hán chống Thanh,TQ đánh Đài Loan ,TQ chống Nga
    2. Văn hoá Trung Hoa : cái này bác Kim giỏi vô đối, cầm,kỳ,thi,họa,ẩm cái gì bác cũng miêu tả rất chuyên sâu - đọc sướng
    3. Tình yêu trai gái thánh thiện,chung thuỷ của các nhân vật : không lăng nhăng và nhục dục như bác Cổ, bác Huỳnh
    4.Võ hiệp : bác này là khởi tổ của chiêu thức ,nội công rồi
    Những võ công độc đáo chắc toàn do bác nghĩ ra hết . Thế hệ sau ăn theo thôi
  3. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải so sánh nhà văn này với nhà văn kia, nét hùng tráng với chất kỳ hiểm, sự tiêu dật với vẻ mỹ lệ...
    Đơn giản thôi, biển khơi rộng nên có thể dung nạp muôn dòng nước mà không tràn, bầu trời cao nên có thể chứa đựng vạn vật mà không đầy. Thế mà có không ít người thấy bầu trời tĩnh mịch, mặt biển nhàm chán chẳng có gì là thú. Họ chỉ cho khe thác nhỏ kỳ bí chảy qua núi rừng cô tịch, vịnh nước xanh ngắt điểm xuyết nghìn hòn vạn đảo mới là đẹp. Họ cho Thái Sơn là hùng vĩ, nhưng cái cao hơn Thái Sơn thì lại không màng đến... Kể cũng là thói thường của người ta, không lấy gì đáng trách cả. Vẻ đẹp thì tùy vào cảm nhận chủ quan mà đánh giá, không nói làm gì. Chỉ có điều ngông cuồng tự cho Thái Sơn cao hơn trời, Song Khê rộng hơn biển, e rằng quá ngu muội...

Chia sẻ trang này