1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu tiền ng-u ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paradise2209, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tiêu tiền ng-u ?

    Tình hình là các bác trai cho em hỏi, khi yêu thì các bác chi tiêu cho ngy như thế nào ạ? Tại vì em có tư tưởng rõ ràng là tiền ai nấy tiêu, em ko quản lý tiền của ngy em (cũng chẳng biết a í có bn tiền) và tiền j của em tiêu đều là tiền của em hết. Những khoản ái tình phí như đi ăn, đi chơi thì ngy em chi trả còn lại thì riêng hết.
    Em thấy bọn bạn em đa phần đều tiêu tiền của ngy, có đứa thì mua sắm, có đứa thì hết tiền thì ngy đưa tiền cho, hoặc ngy chủ động đưa tiền cho. Em thì cứ thấy ngại ngại thế nào ấy. Ngy đưa đi mua đồ j đó của em thì em trả tiền, đi đóng tiền đt em cũng trả. Nói chung cái j dính đến em là em trả. Vừa rồi bạn em còn hỏi là Tết thì ngy cho m bao tiền ? Thật là ngy e chẳng có nhắc j đến vụ việc ấy cả, về nhà ăn Tết rồi.
    Em thì thấy tình trạng như giờ là ổn, tiền ngy thì mình cũng chẳng cần nhưg con bạn em lại bảo yêu nhau vẫn như thế. Ko p là có cầm tiền của ngy ko mà là ngy có biết đường đưa tiền cho mình ko, qua đó đánh giá 1 số việc?
    Thế khi yêu thì các bác có chi tiêu cho ngy mình ntn ạ?
    P/S: Ngy em đi làm lâu rồi, lương lậu khá ạ
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Như thế là Ok đó.
    Nhưng đọc bài này có vẻ hơi lạnh vì gió nhiều quá.
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    sao bảo quá chuẩn
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Chưa cưới mà đã bắt thực hiện nghĩa vụ người chồng rồi à
    Ủng hộ quan điểm nhưng vấn đề cá nhân thì tiền ai người nấy tiêu, lúc nào tiện hay cao hứng thì mua làm quà thôi
    P/s Chui trong chăn đọc bài rùi mà vẫn thấy lành lạnh
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu bạn cùng khóa, cùng trang lứa hoặc hơn tầm 2 tuổi là căng thì thế nào? Mình cũng như nó, làm gì có tiền? Cứ nghĩ thế thì mình ế nhỉ? Hơ hơ.
    Tiền ai nấy tiêu. Đi ăn, share hoặc theo kiểu 1 trả rồi 1 bù sau này. Mà tự dưng phải chi tiền cho bồ, mệt nhỉ? Tiền mình có tự dưng hụt đi, mà mấy ông chồng sau này cũng rứa. Hay là tập cho quen?
  6. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    may quá vẫn chưa có người yêu, nếu có người yêu mà giống với bạn chủ topic là mình cũng quăng guốc dép chạy cho nhanh, chưa gì mà đưa tiền cho ng yêu tiêu thế kia, gặp lúc bị đá thì thấy mình ngu như chóa. cao hứng mua tặng thì đc chứ đưa tiền cho dùng thì vứt.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có anh này chi 1-3tr/tháng cho ng yêu suốt 1 năm mà rồi lại cân nhắc chia tay này: [topic]1134245[/topic]
    Một trong các lý do là cô này phá tiền quá.
  8. jumanji299

    jumanji299 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gái đi mua đồ riêng (tất nhiên là có mặt mình) thì gái tự trả, còn khi nào đi chung (ăn uống,...) thì 2 đứa tranh nhau trả . Quan điểm của mình là khi nào mình có tiền thì mình trả hết, còn không thì mới nhờ đến gái, nhưng mà gái không chịu, cứ đòi trả. Căn bản gái đi làm rồi, mình vẫn đi học .
    Còn chuyện đưa tiền cho người yêu tiêu nói chung á? Nghỉ khoẻ nhé . Thích gì thì nói, nếu thấy hợp lý thì sẽ mua tặng, còn không thì chả bao giờ có chuyện đưa tiền cả . Công nhận nhiều em gái có tư tưởng hài thật .
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cái gì cũng có cái "giá" của nó bác ạ. Nhưng theo em nếu độc lập tự do đuợc thì mới dẫn đến hạnh phúc
  10. cuongiwi

    cuongiwi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Em thì ớn nhất là đi mua đồ cho em nó
    hic
    đi cả buổi chả chọn được cái gì, mỏi cả cẳng
    Nên em có xiền, định mua tặng cho em nó cái gì là em đưa thẳng xiền, bảo em lúc nào tiện thì tự mua, chứ đi cùng chỉ để xem cho vui thôi
    THế là đỡ mệt
    Còn đưa tiền hàng tháng, không cần thiết
    hihi

Chia sẻ trang này