1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu tiền ng-u ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paradise2209, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukecvn

    cukecvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thấy hãm nhỉ, em nghĩ zai có tiền thì việc mời bạn gái hay là mua quà tặng vài dịp là chuyện bt chẳng có gì phải bàn. Còn nếu mà nói cho tiền để tiêu thì hơi quá Thứ nhất là chưa lấy nhau chưa có nghĩa vụ phụ giúp tài chính, thứ 2 nữa nếu đó là tiền của bố mẹ zai lại càng vô duyên.
    Tóm lại tiền bạc là chuyện nhảy cảm, gái cần thì lên tiếng chắc các bác zai cũng chẳng ngại giúp đôi ba lần đâu nhưng mà cứ tì tì thì dễ bị nghĩ là đào mỏ lắm
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc phân minh ái tình sòng phẳng .
    Khi đi chơi thì người yêu trả tiền ăn uống rồi linh tinh thì đc . Nhưng bảo em cầm tiền của người yêu mà duy trì cuộc sống ( tức là để ng yêu bao cấp cho ý mà) thì kô bao h .
    Em ghét phải bị phụ thuộc , nhất là tiền vs người khác . Người yêu có thể chi nhưng kô đc nuôi mình . Kể cả sau này lấy nhau cũng thế , kô thể 1 người ở nhà ăn kô ngồi rồi chờ người kia mang tiền về đc .
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  4. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nếu là lấy tiền của người yêu để tiêu thì nói thật đứa con gái ấy chẳng có yêu mà nếu có yêu thì dây thần kinh xấu hổ của nó bị đứt hoặc nó giao tiếp xã hội quá kém cỏi do không có ai dạy dỗ. Tớ nhớ người yêu cũ của tớ đi chơi dù mình dành trả tiền cô ấy cũng nhất quyết cưa hay hôm sau khao lại. Chuyện mua quà thì tuỳ tâm nhưng có lần thấy mua quà đắt quá (đồng hồ cô ấy thích) thì cô ấy cũng đòi phụ mình một phần. Lần đó yêu rất lâu dài và hạnh phúc
  5. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    các bác tư vấn ngày càng hay, e chỉ thick đọc các bài tư vấn hí hí
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng jống em ,paradise ah,chị cũng ko thix tiêu tiền ng` khác(ngoài tiền gđ cho).Với cả cái j thì cái tiền bạc là phải rõ ràng,đừng có khái niệm là cứ lấy tiền n`g yêu,đi đâu mà thiệt.Mình thiếu thì mình nhịn ko thì thôi,việc j phải nói xin nói xỏ.Chị đi đâu mua j cho chị thì chị tự trả tiền,còn bảo mua j cho chị,nếu đó là quà tặng mà nhân dịp j thì ok,nhưng tuỳ já trị qà mà nhận hay ko.
    Chị xđ mới chỉ là n`g yêu của nhau,chưa là vc thì khoản chi tiêu,ng` nào ng` nấy biết,đừng có tư tửong hỏi lương,rồi xin,rồi thì kiểm soát.Trừ khi n`g yêu tiêu hơi hoang mình có thể nhẹ nhàng nói để anh ý để ý hơn.Chứ tuyệt nhiên ko có chuyện,bắt anh đưa tiền cho em,hoặc là hỏi han anh có bn tiền.Tối kị việc hỏi xin tiền vì thiếu thốn này nọ
    Chuyện tcảm động đến tiền nong là rất tế nhị và ngại,chị cũng có đứa bạn cầm tiền n`g yêu như đúng rồi,hết lại XIN,ý là em hết tiền mua áo,em hết tiền mua quần.... anh cho em tiền mua.Rồi thì cái đứa ng` yêu ông anh họ chị cũng kiểu này,nó hết tiền mua quần áo nhưng ko dám xin thẳng tưng mà lại ngồi tỉ tê là em hết tiền mua card đt anh cho em,em mua ,ông anh chị ngu ngơ nó nói thì tin,đưa cho nó 500k.HUm sau đi ngang qa mess ,nó buột mồm nói là,hum trc em định mua card nhưng qa MEss thấy áo đẹp qá em lại mua lun tiền của anh rồi.Anh cho em tiền mua card lại nhá.Hài.
    Chị nhìn thấy nó cứ hèn hèn,dựa dẫm thế quái nào ấy.KO chấp nhận được.Tiền ai nấy tiêu,đi ăn đi uống n`g yêu trả,nhưng khi nào thix thì mình trả,nói chung làm ntn mà thoải mái nhau.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 23/01/2009
  7. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện mua quần áo , hôm nọ đi xem định mua cái măng tô .
    Rất ghét , có 3 bà đi vs nhau chọn chọn lựa lựa thử thử , 1 chị chọn đc cái áo trông cũng hợp , chị này xinh , dáng đẹp , nhưng giọng thì lô lố lơ lớ . Thử xong rồi đứng trc gương ngắm đi ngắm lại rồi quay sang hỏi mấy đứa bạn có đẹp kô ? 2 chị bạn nói hợp lắm , bà này cởi áo đấy ra bảo nhân viên " chị để cho em áo này đừng bán cho ai nhớ ,em bảo người yêu em đưa tiền đã"
    nghe b** và h** .
    Xong 2 đứa bạn mới nói "Mày như thế mãi anh ý chạy mất dép đấy "
    Lại còn hồn nhiên nơi đông người " Ừa nhưng tao làm gì có tiền mua , mày xem trên người tao quần áo toàn anh ý mua cho đấy chứ"
    Nói chung có những người em kô đỡ nổi :))
  8. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Bác zai thế là hợp lý rồi. Nhưng nghe cũng có vẻ hơi ki 1 tý nhỉ?
    Mình ko có tiền thì thôi, có tiền thì chả tiếc cáo cái gì cả.
    2 đứa đi chơi mà đi xe cáo, thấy xăng hết mình mua. Đi shopping thì thỉnh thoảng mua tặng đôi giầy, cái áo hay quần tuỳ tiền có nhiều hay ít.
    Ăn tiêu, hàng quán nếu tiền ko quá nhiều thì mình trả, nếu tầm 200k đổ lên thì cáo toàn chủ động bảo share, mình cũng chả ngại nhưng chỉ lấy 100k là cùng.
    Thỉnh thoảng giả đò kiểm soát, hỏi tiền còn nhiều ko? hoặc tra *101# điện thoại em ý, thấy in ít thì mình đưa xiền cho thôi
    Còn lúc nào móm thì em cáo nhà mình lại cho mình 100k duy trì sức sống
    Còn về khoản đưa tiền cho cáo thì còn tuỳ bác zai kiếm được nhiều hay ít và gái cũng tương tự như vậy. Miễn là thấy thoải mái là được
    Được findme sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 23/01/2009
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Vớ vẩn, tài chính độc lập thôi. Có phải vợ chồng j đâu mà tiêu chung.
    Đi ăn uống phim ảnh j đó, nếu zai đi làm mà mình đi học thì zai trả. Còn đi mua sắm cho mình thì mình trả. Tốt nhất khi ấy ko nên đi cùg với zai, vì vừa zai ko có nhã hứng chọn trạch, vừa tránh việc rút ví của mình trước mặt zai và trước mặt ng` khác.
    Nếu zai mua quà tặng thì nhận thôi, nhưng đắt quá kiểu cái mobile hay cái xe thì đừng Nếu hỏi mình thik j (vật chất) thì ko ý kiến, đã tặng thì cái j cũng quý. Còn nếu muốn biết mình thik j cụ thể thì tự đi tìm hiểu.
    Mình ghét việc bạn zai cho tiền tiêu vặt, cầm thấy nhục nhục mà kẻ đưa thì ngu ngu Nó lại tạo nên sự rằng buộc ko cần thiết sau này nữa.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Chả bao h cho ko ai cái gì ... Tiền mình làm ra , mình ăn , mình tiêu nói xin lỗi bố mẹ mình còn ko quản đc , nói gì là gái ... vớ vỉn ...
    Mình đi làm rùi ... ba cái chuyện ái tình phí , tiền đi chơi bời ăn uống , phim ảnh , ăn chơi nhảy nhót mình đều trả cả , e nó hnào có thì hỗ trợ thêm ít ít mình ko từ chối bao h , ko co hay ko muốn hỗ trợ thì thôi ... Đc cái nó cung biết ý lắm , khá khen ...
    Quà cáp thì dịp lễ lạt , cần có thì phải có , ngày thường mà hnào xông xênh hứng lên cũng mua tặng bừa ... a thích , a nhớ , a tặng thế thôi ...
    Còn làm đeck co chuyện đương ko đưa tiền cho nó tiêu , Tết đến phải đưa tiền cho nó tiêu ... nhảm nhí ...
    Gái có đòi hỏi vòi vĩnh yêu yêu cái gì thấy hợp lý thì ok , còn đú đởn thì có mà độp luôn cho vào mặt em thật vớ vỉn ý chứ ... Cơ mà gái thông mình , ý tứ ... mà e thấy con gái bi h đều thông mình ý tứ cả trừ 1 số thành phần hãm ...

    Được haclongthanvu sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 23/01/2009

Chia sẻ trang này