1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu tiền ng-u ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi paradise2209, 23/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ty thời hiện đại mà theo chị nghĩ là suy nghĩ của các gái bây h cũng khác nhiều rồi.Cũng tự lập tự chủ hơn nhiều rồi,mà qt là tự chủ về mặt ktế này này.Về sau lấy chồng 2 vc bàn bạc tiền nong thì lại chuyện khác,nhưng ngay cả lấy nhau về mà vợ cứ ở nhà ăn bám,cứ ngửa tay xin hoặc thỉnht hoảng về vứt cho mấy đồng thì là cảm jác nhục và hèn kém lém.
    Tốt nhất tiền ai nấy tiêu,ng` yêu chứ có phải cái mỏ đâu mà cứ thix đào.Đến sợ suy nghĩ 1 số bạn bây h,cứ nghĩ ng` yêu phải có NGHĨA VỤ đưa tiền cho mình tiêu,mà cứ cầm tiêu ko biết ngượng ah.Nói thẳng một câu,ở đời ko ai cho ko ai cái j hết.Nên đừng nghĩ dễ lợi dụng ng` ta tiền nog thì ng` ta ko lợi dụng mình cái khác.Hơn nữa việc mình chủ động tiền nong thể hiện khả năng độc lập và tự tin ở mình,n`g yêu cũng tôn trọng hơn!
  2. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát.
    Đi chơi thì đàn ông chi, quà cáp thì đừng mua đồ quá đắt cỡ vài triệu trở lên, làm hai bên cùng khó xử.
    Đã chắc là vợ chồng của nhau đâu mà đòi tiêu tiền của nhau. Mới cưa nhau mà giai đã đưa tiền cho gái tiêu, giai thì ngố, gái thì hèn, nói chung là không hay chút nào.
    Mà sau này làm vợ chồng đi nữa, chúng ta cãi nhau về tiền nong vẫn là hàng đầu đấy, nên càng độc lập được càng tốt, khi chưa ai là gì của ai.

    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.
    www.onlinebooking.com.vn
    Quảng cáo chuyên nghiệp - Professional advertising

  3. qhanhung

    qhanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    2.536
    Đã được thích:
    0
    hehe thiếu một chữ của nên hiểu nhầm, "giống bạn của bạn chủ topic", mà phần sau mình cũng có ghi rõ rùi, đưa tiền cho ng yêu dùng là vứt
  4. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tiền ai nấy tiêu là đúng rồi. Tớ cũng quan điểm giống bạn này
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Vớ được ông người yêu thế này tớ chạy dài. Quà tặng nhau để thể hiện sự quan tâm, ai lại quẳng tiền cho người yêu bảo tự đi mua. Nói chung tớ nghĩ chuyện quà cáp thực ra một năm chỉ vài lần thì nên đi cùng nhau cho tình cảm.
    Còn chuyện chi tiêu của người yêu thì đó là việc riêng của họ, chả có lý do gì mình phải bao cấp cho người ta.
  6. Leon02

    Leon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Người yêu tớ mà tiêu tiền tớ nhiều là tớ làm phát cho sang Lạng Sơn lấy vốn .
  7. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Tiền ai nấy tiêu cho hợ lý .
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc, tiền là bạc, nên đừng hỏi tại sao tình tiền là tình bạc
  9. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, sao nghe giống gái bao thế
    Hồi trước yêu thì mình đi học, zai đi làm nên chi tiêu bất cứ cái gì zai cũng dành trả hết, toàn bảo khi nào em đi làm thì anh đồng ý share. Nhưng mình chưa kịp đi làm đã chia tay rồi . Thành ra đi shopping không bao giờ dám rủ zai đi cùng vì ngại zai trả luôn cho mình.
    Đến xin tiền mẹ tớ còn ngại nữa là. May mà giờ đi làm rồi, khỏi xin
  10. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    em này chuẩn đó ... các zai đều thíck thế
    Ko phải vì ki bo kẹt xỉ mà vì như thế thể hiện 1 người phụ nữ có bản lĩnh và là người mẹ đáng tin để chăm nom và dạy dỗ những đứa con của mình

Chia sẻ trang này