1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiêu tiền - suy nghĩ- sở thích ( mâu thuẫn chưa giải quyết đc)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leavemehere, 19/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình khó quyết định quá, trong vòng 2 tháng mình muốn:
    - Mua con AIRBLADE đi cho nó đẹp, phù hợp với dáng người
    - Mua con Milestone cũng cho nó đẹp

    Hiện tại thì xe máy phải xin tạm ứng từ thầy U, điện thoại thì bóp bụng mà mua.
    Sao mình sống ảo thế, nó chỉ giải quyết vấn đề nghe gọi và đi lại.
    Hiện con sirius và con nokia của mình cũng đủ đáp ứng rồi.

    Sao lại phải oai thế nhỉ? trong điều kiện tiền đang mất giá dần..nhưng nếu không mua mình sẽ vẫn là thế với tư tưởng tiết kiệm, ăn tiêu chừng mực, có cái kia tự tin hơn hẳn.

    :(( cũng hơi khó nghĩ..mình tiết kiệm vài tháng là sẽ hoàn đủ khoản trên thôi.
    Có mâu thuẫn..chưa giải quyết được.
  2. sillyduck

    sillyduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    4
    Học tập chị vịt đi. :-D

    Xe airblade bây giờ đầy đường nhìn nhàm chán phát điên.

    Đi con xe ghẻ ghẻ có khi lại phong độ.

    Có tiền thì găm vào nguời đề phòng lúc trái gió trở trời, mắt mờ chân chậm còn mua được thuốc mà uống.[:D]
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hay!!!
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Oai cái khỉ gì mấy thứ đó?? Dream từ thời 1998 vẫn chạy ngon,nokia cục gạch vẫn dùng tốt,chả sao! Thực ra nếu nhu cầu nó cần thì mua mới là rất tốt chứ bảo để cho nó oai hơn,cảm thấy tự tin hơn thì có lẽ bác đang quá tự ti !!
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác này vẫn chưa đến tuổi suy nghĩ chín chắn về cơm áo gạo tiền nhỉ.
    nếu bác muốn mua xe + điện thoại để cho nó oai ấy thì bác mua hẳn SH (e đang nói dòng xe máy thôi nhớ) với Iphone 4 cho nó hoành tá tràng,đằng nào cũng 1 công đi khoe.
    còn khi nào bác đến tuổi rồi ấy, tự dưng sẽ thấy chỉ có thể bỏ tiền ra mua những thứ mình thích, có nhiều giá trị sử dụng với mình thôi.
    Tiền đang mất giá, găm tiền ăn uống cho sướng cái thân bác ạ, mấy cái đồ vật ấy mà, phù du thôi.

    @ chị vịt : khuyên chị có tiền cũng nên tiêu đi, cứ găm mãi chẳng may đến số chưa kịp tiêu là lại thành ki cóp cho cọp nó xơi ấy.
  6. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    @hongkong_girl thực ra..cũng đến tuổi lo rồi, nhưng ko hiểu sao chả lo gì cả.

    Có lẽ nên đặt ra mục tiêu, chi tiêu tối thiểu trong thời bão giá hiện nay. Cảm giác bão lần này con kinh hơn cả bão cuối năm 2008.
    Thích nhất câu này:

    "Tiền đang mất giá, găm tiền ăn uống cho sướng cái thân bác ạ, mấy cái đồ vật ấy mà, phù du thôi."

    đúng là phải lo, chả nhẽ ngửa tay xin các cụ.
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thì bác cứ nghĩ mình bé các cụ lo cho mình rồi, giờ lớn mình phải lo cho các cụ nữa
    có tiền thì mua thứ j mình thích, xem các cụ thích j mua cho các cụ với. chứ hơi đâu mà quan trọng cái đánh giá của người ngoài đâu bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bác đi xe ghẻ xài cục gạch mà túi bác găm đầy polime bác đi chơi vẫn oai hơn mấy thằng bên ngoài nhìn hào nhoáng bóng loáng mà ví không có cắc bạc, mỗi lần đi đâu lại giở cái giọng "ôi quên ví",đến tiền gửi xe cũng đek có mà vẫn vác cái mẹt đi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xã hội bg, ông nào có tiền ông đấy mới được làm thượng đế
  8. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nghe rất là chuối, bần tăng đoán rằng thí chủ thớt vẫn còn đi học hoặc mới đi làm, bao giờ chủ thớt thức đến 5 giờ sáng nghĩ suy tính toán về đất đai, đầu tư thì hẵng nên mở thớt thế này. Tiêu tiền để phục vụ dục vọng của bản thân thì dễ, tiêu tiền để làm việc nhân nghĩa hay để 'tiền đẻ ra tiền' khó lắm thay
  9. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đã hiểu ý của bần tăng, thực ra thí chủ cũng ko là mới đi làm nữa..ko quan trọng là mới hay đi làm lâu, quan trọng là nghĩ các cụ vẫn lo đc cho mình.
    Nhiều lúc mê cái điện thoại lắm, xoắn lắm muốn mua lắm..mua rồi cũng thấy giá trị bản thân chả hơn tẹo nào, thấy cái ví đúng là bé đi.

    Cái này thí chủ khó giải thích về bản thân nên mới gọi là "tiên tiền"-"suy nghĩ"- "sở thích"

    Cân bằng được, làm chủ đc bản thân..mới gọi là chính quả [r24)]
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    như này này , mình có con e họ thuộc thế hệ 9X , nó đang học ĐH . Có lần nó nói với mình : e thấy nhà chị có đk mà chị cứ giản dị quá , quần áo thì chả sắm sanh , chả theo mốt , tóc tai ko chịu làm , xe xịn có ko đi cứ đi xe đạp , blabla... Nó bảo : Nhà e ko có đk nhưng e nhất định ăn diện. Mình hỏi : e ăn diện để làm gì ? . Câu chốt nó bảo là : ăn diện vào đc nhiều trai thích hơn , có cơ hội chọn đc trai ngon. Đấy

Chia sẻ trang này