1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiểu xảo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thitmeongonhon, 17/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    Tiểu xảo

    Các bác ạ , ở trong hầu hết môn thể thao nào cũng có những tiểu xảo , vậy ta thử tranh luận về vấn đề tiểu xảo coi !!!
    Bạn thấy nên hay không nên dùng tiểu xảo , nếu bạn biết thì có thể post lên cho phong phú , để mọi người tham khảo , áp dụng hoặc tránh ne !!! đúng không ?
  2. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Không hoàn toàn không nên vì nếu ta có thắng thì cũng chẳng có gì là vinh quang mà chỉ thấy nhục nhã mà thôi.
    Hãy đọc chủ đề "Đạo!?" thì bạn sẽ thấy.
    Tuy vậy tiểu sảo có thể giúp bạn rất nhiều trong những trường hợp đối mặt với kẻ thù khi đó người ta gọi là khôn ngoan đó.
    Xin đừng áp dụng tiểu xảo vào thể thao, đừng biến các vận động viên thành những chú gà chọi.
    Chuyên gia quậy phá
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trước hết phải nghĩ xem tiểu xảo là gì đã chứ? Hê hê hê....Đùa thôi! Nếu đánh trực diện mà thắng đối phương, mình sẽ thấy hãnh diện hơn nhiều, và mọi người cũng sẽ nhìn mình với con mắt khác đi.
    Đi xem wushu hai hôm rồi, bùn cười muốn chết, có mấy chú cứ lừa lừa, đẩy đối thủ ra khỏi sàn đấu....híc...coi đánh nhau mà như phim hài...Hê hê hê....

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  4. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Ở đời cái gì cũng đánh trực diện mà thắng thì tiên quá rồi, nói làm gì nữa! Chẳng hạn như trong tình trường, thay vì tấn công trực diện "người ta", mình đi vòng quanh gây cảm tình với bố mẹ, anh chị em, bạn bè...của đối tượng. Thế là thân nhân của đối tượng "bàn vào", dồn đối tượng vào thế giùm mình, vậy là xong! Thành ra, những tay tấn công trực diện vào đối tượng lại phải ôm gói (sầu hận) ra về! "Tiểu xảo" này không phải khi nào cũng thành công, nhưng không phải là không có.
    Ồ các bạn đang cho tôi là ăn nói lạc đề hả? Tôi nghĩ học võ để áp dụng mọi nơi mọi lúc chớ, đâu phải chỉ để đánh nhau? Hơn nữa, tình yêu khi đã chín muồi thì nó cũng sẽ trở thành một môn "thể thao", như lời bài hát của một cố nghệ sĩ quân đội: "Tôi thích thể thao, thân thể thành thạo!" Tôi thấy thường thường ta tập "thể thao tình tứ", ta thành thạo thêm thân thể tình ta. Thật thế!
    THÁI HỒNG ANH.
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nên tôi có nói nên hay không nên đâu..chỉ nói về thành công không tiểu xảo thôi mà.

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tiểu xảo mà áp dụng đúng lúc đúng cách cũng hay lắm chớ. Đối đầu trực diện dĩ nhiên là anh hùng mã thượng rồi, nhưng cũng có câu "bậc đại dũng chỉ dùng trí chứ kô dùng sức" (câu này nghe/đọc ở đâu thì quên cha nó rồi ).
    Si l'amour existe encore
  7. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là tiểu xảo với không tiểu xảo? Người học võ phải vượt qua được tất cả những cặp đối lập đó, đừng phân biệt vì thực chất nó chỉ là một.
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Các mặt đối lập chẳng qua là 2 mặt của 1 vấn đề hay còn gọi là những mâu thuẫn.......muốn phát triển thì phải giải quyết những mâu thuẫn.....và lại xuất hiện những mâu thuẫn mới....
    Và tôi cũng chưa hiểu chính xác vượt qua các cặp đối lập nghĩa là gì.....Mong bạn giải thích rõ hơn...chứ tôi cũng không được thông minh lắm nên không hiểu câu của bạn......Câu này nghe trìu tượng quá....híc.....

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi
    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 22/11/2002
  9. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Đơn cử trong trường hợp các bạn quan tâm như một trận đấu võ, người luyện võ không coi đối phương dùng tiểu xảo hay không tiểu xảo vì cả hai thứ đó phải được xác định như những yếu tố tất yếu của một trận đấu.
    Người luyện võ không "giải quyết hai mặt của một vấn đề" mà học cách "sống chung".
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he....thì có ai nói gì đâu....Thắng người ta mà không dùng tiểu xảo thì hãnh diện hơn là dùng tiểu xảo để thắng. Mà không dùng tiểu xảo mà thắng được ngưòi dùng tiểu xảo thì vinh quang thêm 1 bậc.......Thế thôi!
    Vấn đề đặt ra ở đây là nên hay không nên dùng tiểu xảo...chứ không ai nói là vượt qua hay không vượt qua...vì nói như bạn thì vô cùng lắm...hê hê hê.....
    Bạn nói người luyện võ thuật nên học cách sống chung là không hợp lí....vì trong võ thuật nên trực diện đối đầu, không nên dùng tiểu xảo mà trong 1 số trường hợp được goi là thủ đoạn....He he he...tui thấy hơi hèn 1 chút...chứ trong thi đấu thì việc sử dụng tiểu xảo là không hiếm....có thể nói là khá phổ biến. Tại sao không đường đường chính chính hạ người ta mà lại phải tìm cách xô người ta khỏi đài, rồi còn nhiều thứ khác nữa....he he he....
    Như kiểu phòng chống lũ lụt không tốt, chống mãi không được cuối cùng đành giương khẩu hiệu "sống chung với lũ"....he he he....
    Nên nhớ, tiểu xảo là không tránh khỏi, nhưng người ta đang bàn luận về nên hay không nên thôi....Và tại sao?
    Riêng tôi, tôi không nói nên hay không nên, mà tui thích những chiến thắng trực diện, không sử dụng tiểu xảo. Chứ còn thật ra, dù có tiểu xảo hay không, chiến thắng vẫn là chiến thắng, chỉ có điều, sau chiến thắng đó, người ta ca ngợi mình hay khinh bỉ, chế nhạo mình mới là điều quan trọng. Trong cuộc sống cũng vậy thôi. Không khác nhau là mấy.

    Đời xanh như lá,.... bạc như vôi

Chia sẻ trang này