1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiger Cup - Bàn Tán, Cá Cược Đê (Một chầu cà phê đang chờ đợi người thắng cuộc, à lê... a lế... à lê

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi HDcomputer, 07/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Vietnam 4 - 1 Indonesia
  2. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ... đúng là không thể tin nổi, chẳng còn mặt mũi nào mà ra đường nữa! Lúc đầu là cảm giác hăm hở tự tin ... thằng nào bảo là chúng ta thua ... ... thế rồi sau đó là niềm hy vọng dâng trào khi chúng ta có một số cơ hội nhưng không thành bàn ... thế rồi ... va....................ò......... thằng bạn "không có tinh thần dân tộc hét lên khoái trá ... sư nó .... đội nhà thua mà nó cứ ... không hiểu nổi nữa????. Nhưng niềm tự tin cũng lung lay khi tỉ số là 2-0, càng lo lắng hơn khi thấy các cầu thủ ... như bất chấp chiến thuật, đá bộp chộp ... và kết quả là gắnh nặng ba bàn không ghỡ cho ông Ta va rét suy nghĩ trong giờ giải lao. Hy vọng một hiệp hai thần kỳ sẽ đến ... thiên thời địa lợi nhân hoà ... tất cả đều có hết, nhưng thiếu ...thần may mắn. Đúng là cái may mắn nhiều khi lại có tính chất quyết định ... nó mang lại niềm vui hân hoan cho người này thì nó lại là sự thất vọng cho kẻ khác ... ôiiiiiiiiiii cuộc sống này đúng là ......???
  3. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    xem đá bóng mà tức cả mình. làm cho buổi off xém chút thành đưa đám ai, hè hè, nói k ngoa, chứ đội VN cứ lạch bách thế này bao h mới nở mày nở mạt, chán....
  4. hmquan606

    hmquan606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật, Chỉ có 20 phút đầu dành cho những người lặn lội đến sân. hiệp 2 cố gắng lấy tinh thần ..những chỉ là nhưng tiếng cổ vũ lạc lõng.
    bi giờ chỉ có.....
    Laos, niềm tin và hy vọng.
  5. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    híc không phải buồn mà quá buồn cho phong độ của đội tuyển. Cửa vào vong sau của Đội tuyển trở nên quá mong manh (không muốn nói là cực hẹp). phải chăng đây là hậu quả của sự nuông chiều thái quá của xã hội.
    Buồn thay
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Lào có cầm hoà được ko . Mô phật con mong là điều may mắn sẽ đến.
    Hôm trước VN đá như ...... Hizzzzzzzzz phí công mình to mồm cá VN sẽ thắng.
  7. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ... the la coi nhu Tiger cup da ket thuc voi nguoi ham mo Vietnam. Khong the dat mot tia hy vong vao Camphuchia, vi doi nay qua ieu, khong bi thu nang thi thoi, lam sao thang dc Sing co chu?
  8. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nổi hứng đi xem trận Việt Nam - Lào tại sân Mỹ Đình. dẫu thắng nhưng không che được nỗi buồn bị Loại khỏi Tiger Cup. nhưng hình như trong tất cả mọi người đều có một tia Hy vọng mong manh là người anh em Campuchia có thể làm được điều thần kỳ nào đó như đội Lào đã từng làm được ngày xưa. nhưng rồi tất cả cũng qua đi khi gần cuối trận nhận được tin Sing đã thắng từ một người bạn o HP. Buồn vô hạn. hình như trong mỗi chúng ta niềm tự hào dân tộc rất mãnh liệt va tất cả sân vận động như lặng yên. ra về anh em tự an ủi nhau Thôi thì một nước được gọi là đẳng cấp trên như Thái Lan còn ngã ngựa nữa là VN
    Chán
  9. steady_lfcfan

    steady_lfcfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0

    ... buồn vì Việt Nam bị loại sớm . Nhưng "thất bại là mẹ thành công" , hy vọng trong tương lai gần đội tuyển của chúng ta sẽ tiến bộ hơn. Cái giấc mơ vô địch Đông Nam Á lại phải chờ thêm ít nhất là một năm nữa ....
    PS: Ông boi gà đi Lạng về chưa nhỉ, thế cà fê cè fáo thế nào, hôm off làm luôn chứ? Thấy lặn mất tăm .....
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên roài, hôm off này chú "Boi" sẽ đi và trả món nợ "Đông Nam Á" đó, chắc là không mất tăm đâu. Yên tâm đi chú Sờ Ti Đi . Lặn thì sang KBC đòi, hà hà....

Chia sẻ trang này