1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TiGôn Ngày Ấy !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NiceOrchid, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    TiGôn Ngày Ấy !

    HAI SẮC HOA TIGÔN
    TTKH.


    Mỗi mùa thu trước mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương.

    Người ấy thừơng hay ngắm lạnh lùng
    Nẻo đường xa vút bóng chiều phong ,
    Và phương trời thẳm màu sương gió
    Tay vít cành hoa trắng chạnh lòng.

    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài những lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng:?THoa dáng như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi.

    Thủa ấy nào tôi có biết gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly,
    Cho nên cười đáp: ?~màu hoa trắng
    Và chút lòng trong chẳng biến suy?T.

    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu thương,
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.

    Từ ấy thu rồi thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ,
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy cho nên vẫn lạnh lùng.

    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết từng thu chết
    Vẫn dấu trong tim bóng một người.

    Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa,
    Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha.

    Tôi nhớ người xưa đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi,
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.

    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu Hoa đỏ ,rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
    Người ấy sang sông đúng ngóng đò.

    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng ?









    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....





    Được NiceOrchid sửa chữa / chuyển vào 06:30 ngày 22/02/2003
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu thương,
    Người xa xăm quá tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui pháo nhuộn đường.
    ...................


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. chieu_thu

    chieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    ........................................................
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu Hoa đỏ ,rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
    ..................................................................
    Khi nghĩ về mua thu mùa của những cảm xúc và kỷ niệm.Mội chút nắng nhưng khơi gợi thật nhiều,nó như len lõi vào nỗi buồn của ta,một cảm xúc thật khó tả.Nhưng một chút gió lại xua đi những những cái hiu quạnh của mùa thu.Và thất buồn làm sao khi người cũ đã không còn
    Mùa thu tiễn buớc anh
    nhưng lại chờ xuân sang
    Dó là những gì tôi muốn nói với bạn đó NO@ à!
    chi con minh ta!
    Được chieu_thu sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 24/02/2003
  4. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Tigôn 3 cánh
    Ba con tim lành lặn
    Chụm lại thành một trái tim đau
    Em với anh nếu thêm một người nữa
    Thành loài hoa ba cánh vỡ trong nhau...
    Cho tôi khóc nốt dòng dư lệ
    Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
    'saiki
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 28/02/2003
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hihi đọc lại bài này nhớ hồi lớp chín toàn chuyền tay nhau chép tặng , chậc ...chậc ....nhanh thật :)
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  6. minosche

    minosche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, anh bảo rằng không muốn mình yêu hoa tigôn vì loài hoa ấy mong manh, nhỏ nhoi quá. Nó làm anh nghĩ đến một điều gì đó không toàn vẹn.
    Chắc là đúng thế thật, hôm nọ lên "nhà anh", nhìn hoa tigôn nở đầy, loài hoa ấy tuy nhỏ nhoi nhưng rễ lại bám sâu vô cùng, và có thể len lõi đến tận những nơi không ngờ được.
    Có lẽ cũng như loài hoa ấy, tim vỡ rồi nên chẳng yêu được ai nữa cả!
  7. aloneorchid

    aloneorchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nuối tiếc quá khứ cũng chẳng thay đổi được gì .Ngày xưa đã qua rồi,hoa thì vẫn mãi là hoa nở đấy rồi tàn đấy.Nhưng con người thì lại thay đổi theo thời gian ,con tim không phải bằng đá mà không biết đau,nhưng con tim cũng không phải bằng thủy tinh mà có thể vỡ dễ dàng như thế được .Cuộc sống hiện tại quan trọng hơn việc ngồi và tiếc thương cho quá khứ .Hãy đón nhận những món quà từ hiện tại ,biết đâu khi bạn đang lo tìm kiếm trong quá khứ thì điều tốt đẹp lại ngay kế bên bạn mà bạn lại không nhận ra .

Chia sẻ trang này