1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm 1 lối thoát

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cold_man, 22/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 lối thoát

    các bác nào có lối thoát nào hay hay kô chỉ giùm em ngồi nhà buồn wa mà buồn thì kô biết làm j lại nghĩ về kỷ niệm buồn của hai chúng mình, cafe ròi lại cafe hết ngày làm sao đây đẻ giải thoát khỏi tình trạng này
    rất cần 1 lối thoát
  2. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Lối thoát trong chuyện tình cảm thì có 2 cách giải quyết:
    1 là lấy công việc làm lối thoát. Làm như điên ko rảnh lúc nào để lăn tăn suy nghĩ
    2 là: gặp gỡ và tìm hiểu nhìu ng vào để dần quên đi ng cũ
    Good luck!
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng cuộc đời cũng phải có lúc vui lúc buồn. Nhưng mà đúng là nhiều khi buồn không tả nổi nữa. Tôi cũng có những khi buồn cảm giác khó vượt qua. Nhưng mà quan hệ bạn bè, gặp gỡ giao lưu với nhiều người sẽ làm vơi dần nỗi buồn đi. Nếu có người bạn thân thiết chia xẻ thì sẽ giảm nhanh hơn. Nếu mà cứ càng nghĩ càng rối óc bạn à !
  4. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi nhg mà mình nói thế này nhé, giao lưu bạn bè rồi, vui rồi .... nhg về đến nhà lại đối diện với 4 bức tường, cái Mor vi tính, log vào game chơi lại thấy buồn thấy cám cảnh thì thử hỏi làm sao h.
  5. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là ở tâm trạng của bác thoai....nếu bác cứ muốn nghĩ đến và ép mình phải như này như khác thì làm sao mà có lối thoát cho được! Sao bác k để mọi thứ diễn ra như bình thường? Sao k nghĩ mọi chuyện đơn giản hóa đi? Đấy mới chính là lối thoát đó !
  6. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    go to the nearest toilet.... quickly... u''ll feel better...
  7. obstinate33

    obstinate33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, chuyện tình yêu hẳn hoi nhé....
    Cũng khá lâu rồi kể từ ngày tôi và em xa nhau.
    Yêu rồi chia tay, chuyện thường ngày ấy mà....
    Tôi gọi cô ấy là "em", nhưng các bạn biết ko, cô ấy ko nhỏ tuổi hơn tôi đâu, lớn hơn tôi 2 tuổi là đằng khác !
    Mà tôi và cô ấy quen nhau như thế nào ấy nhỉ ?
    Tôi cũng chả rõ lắm....
    Thực sự, cô ấy làm tôi thấy rung động bởi tính cách cũng như chính cái cách yêu của cô ấy, rất nồng nàn, mãnh liệt ! Tôi THỰC SỰ đã thật hạnh phúc khi yêu cô ấy, và tôi nghĩ rằng, cô ấy cũng thế !
    àh, tôi còn nhớ có lần cô ấy vẽ vào ng` tôi chữ I love U nữa....nhớ mãi....
    dù rốt cuộc, chỉ là trong thời gian ko dài.... tôi đã vẽ ra trong đầu bao nhiêu là viễn cảnh...
    Rồi thế nào nữa ấy nhỉ ?
    Cô ấy, cũng chính cách yêu của cô ấy....khác người....
    Cô ấy bảo, cô ấy cũng còn ng` này ng` kia.... cô ấy muốn tôi thể hiện TY của mình cho cô ấy....
    Cô ấy muốn thử thách tôi, cô ấy bảo "muốn có một tình yêu đẹp và hoàn hảo"
    Và rồi, mặc cho tôi khó hiểu, cô ấy bắt đầu "chiến dịch" của cô ấy.....
    Tôi loay hoay.... và sụp hố... cô ấy reo lên....thế là chúng tôi chia tay
    Tôi ko thích, phải, rất KO THÍCH tính cách đó của cô ấy
    Tôi hiểu, cô ấy ko phải là ng` sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, và cả tôi nữa, tôi cũng ko hội tụ đủ "phẩm chất" mà cô ấy muốn.
    Tôi ko muốn quay lại với cô ấy, bởi tôi biết, rồi sẽ có những điều tương tự lặp lại. Rồi hễ khi tôi mắc kẹt trong một lỗi lầm naò đó, cô ấy lại bỏ tôi mà đi thôi.
    Tôi có thể khẳng định với bạn 1 điều : Cô ấy ko phải là ng` sẵn sàng mở rộng lòng cho ai, kể cả tôi, và đó, ít ra là theo tôi nghĩ, là lý do cho tất cả những gì cô ấy đã nghĩ, đã làm....
    Bất mãn.
    Tôi và cô ấy chia tay, tôi nghĩ rằng mình sẽ quên dc cô ấy, ko sớm thì muộn thôi.
    Tới tận bây giờ, cô ấy vẫn "tranh thủ" trác móc tôi, dù ngoài miệng, cô ấy vẫn luôn bảo, đó ko phải là lỗi của tôi.
    Tôi ghét cái tính ấy của cô ấy, ghét lắm !
    Cô ấy vẫn luôn cho tôi là ng` đã thay đổi, đã làm cô ấy đau khổ tột cùng.
    Mặc cho cô ấy nói gì, tôi biết, tới tận giây phút viết những dòng chữ này, tôi vẫn ko quên dc cô ấy.
    Dù rằng tôi vẫn ghét nhiều thứ mà cô ấy suy nghĩ, thể hiện....
    Một ng` con gái khác.....
    Tôi có một ng` luôn ở bên tôi, luôn muốn làm tôi vui, cô ấy sống thật lòng, và ỵêu cũng thật lòng, cũng ko có nghĩa đó sẽ là một tình yêu lớn lao, vĩ đại....
    Phải, ai mà biết đc.... tôi cũng ko cần để ý lắm.....
    Tôi cảm thấy vui và thanh thản khi ở bên cô ấy....
    Tôi biết rằng, cô ấy sẽ làm cho tôi hạnh phúc, và... tôi cũng muốn mình sẽ là ng` làm cho cô ấy hạnh phúc....
    Tôi làm cô ấy buồn nhiều lắm.... Cô ấy biết khi tôi ở bên cô ấy, nhưng đầu óc thì chưa hoàn toàn ở bên cô ấy.... Vậy mà, cô ấy vẫn chấp nhận, chờ đến lúc tôi có thể quên dc hoàn toàn ng` con gái kia.
    Tôi cũng ko muốn mất cô ấy....sẽ là sai lầm lớn nếu vì ko quên dc quá khứ mà tôi đánh mất tương lai. Nhưng nói thì dễ hơn là làm......
    Buồn cười thật, một ng` thì trách tôi "sao anh đã thay đổi"
    Còn ng` kia, cũng trách tôi "sao mãi mà anh chưa quên dc ng` ấy ? Em phải chờ đến bao giờ đây ? Em mệt mỏi lắm rồi ! "
    Các bạn ạ, tôi vẫn chưa có lối thoát.

Chia sẻ trang này