1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm Album "Ngồi hát ca bềnh bồng"

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Gungcay, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Tìm Album "Ngồi hát ca bềnh bồng"

    Mọi người có ai có Album đó, hoặc biết chỗ nào bán Album đó thì chỉ cho Gừng. Cám ơn mọi người nhiều!


    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  2. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tìm không có đâu
    chỉ còn cách qua nhà em...em chép cho một cái.
    Hichic...bùn wé...cái đĩa của em còn bị mất cái lyric nữ chứ!
    Chị có nghe Vàng son chưa...cũng hay chẳng kém nhỉ!

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Khi nắng xôn xao trên hàng cây
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hic! Chán thật chị đi tìm mãi không có nữa cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Nhưng em ở SG làm sao chị qua nhà em được?
    Còn Vàng son nghe rồi, phải nói là hay tuyệt vời!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu...tết này em sẽ ăn tết ở HN
    nếu đến Tết mà chị vẫn chưa tìm ra thì em đem ra cho chị nhé!
    chị còn thích đĩa nhạc nào giống em nữa không nhỉ???

    Anh có nghe tình yêu em hát
    Khi nắng xôn xao trên hàng cây
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Vậy thống nhất thế nhỉ? Tết này có ra HN thì phải PM cho chị trước.
    Em có thích Nhật thực không????

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nhật thực á???khủng khiếp!!!
    phải nói là em rất rất rất thích...mỗi lần có ai mượn em đĩa đó là em đều phải suy nghĩ dữ lắm rùi mới cho mượn...nếu em biết người đó không thể nghe được cái kiểu nhạc như vậy thì nhất định là em không cho mượn đâu...không thì lại phải nghe chê bai làm mình mất hứng!
    Hồi đó em đang làm tốt nghiệp, em mua nó chỉ vì em thích Trần Thu Hà. Lần đầu tiên em nghe nó là vào một "đêm tăm tối" _khoảng 1h, mọi người đã đi ngủ hết...hic...không biết sao mà em thấy ớn lạnh cả người...hichic...ghê lắm!!!không dám nói nữa đâu
    Nhưng mà chị hỏi em thế có phải là chị cũng thích nó không?
    Chứ khi không em kể chuyện dông dài dzậy rồi cái chị nói là chị ghét nghe cái đĩa đó lắm thì......
    ...hic...chị Gừng à...hình như cái topic này sẽ biến thành nơi để hai chị em mình nói chuyện với nhau đó...không biết có sao không hén???
    [
    Được jolie80 sửa chữa / chuyển vào 00:36 ngày 25/10/2002
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hì chị cũng thích Nhật thực lắm và cũng giống như em, chị thích Nhật thực là vì mê giọng ca Trần Thu Hà. Lần đầu chị nghe NT là chị đã thấy thích ngay rồi. Phải nói là tuyệt! Vậy mà có nhiều người không thích và chửi NT, nhưng chị thấy nó hay đấy chứ em nhỉ?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    tat nhien la hay roi chi Gung hen!
    Em rất ghét phải giải thích cho một số người hiểu là cái bài hát nó nói gì...làm sao mà giải thích được khi ngay cả em cũng không hỉu luôn chứ (!)
    Cái gì mình cũng hiểu rạch ròi thì còn gì là hay ho nữa phải hông chị Gừng cay?
    mà chết thật...có mỗi em với chị "8" trong này thôi!
  9. 99

    99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    mãi mới thấy 2 người khen nhạc trần
    2 người đã nghe hà hát mưa tháng giêng chưa
    tuyệt đấy
  10. jolie80

    jolie80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để nghe được bài đó hả 99 ???

    Vi thủy tinh kia mong manh như tình yêu (!)!!!

Chia sẻ trang này