1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm áo lạc!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi amateur_in_rock, 31/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    Tìm áo lạc!

    Tìm áo lạc

    Em có 1 cái áo Inter số 15 tuần trước nữa cho bác VTB nhà ta mượn, bác còn quẳng cho em cái áo *I climbed The Grrrreat Wall* để mặc tạm
    đến giờ ko thấy tung tích gì cả,
    Bác VTB ơi, nhớ chưaaaaaa....
    CN này bác ra sân xem Inter đá nhá, tiện thể quẳng em cái áo luôn

    [​IMG]
    Người ta quen nhìn điều xấu, quen bỏ mặc cho nó qua đi...người ta bắt đầu tán thành nó, cuối cùng người ta làm nó !
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, được rồi... chẹp, cái áo của chú bẩn bỏ xừ.... vác về giặt suýt nữa hỏng cái máy giặt xịn nhà anh..... báu gì cơ chứ.... để mai anh vác ra sân cho..... hì...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  3. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Thằng Vi Tiểu Bảo kia,hồi trước hình như chú lấy cái áo số 9 Chelsea của anh hả?Nó bi giờ ở đâu rùi ,bít điều thì quẳng ngay cho anh nha'.
    Còn vụ Nhật thì sao?Liệu mà luyện tập đi nhá,haha anh bi giờ đánh kinh lém...Sợ chú lại phải vác trứng thôi!
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  4. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hihi
    thấy chưa
    đâu chỉ tui có áo lạc do bác đâu cơ chứ
    rùi CN này em quẳng cái áo Vạn Lý cho bác luôn 1 thể
    [​IMG]
    Người ta quen nhìn điều xấu, quen bỏ mặc cho nó qua đi...người ta bắt đầu tán thành nó, cuối cùng người ta làm nó !
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    VTB định biển thủ áo của chú Hưng, nhưng vì chú ấy sang đây làm ầm lên cho nên không dám lấy nữa, biết tỏng rồi

    Vào đây giúp đỡ cho em

    Come on baby, come on over
    Let me be the one to show you
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Zời, cái lão Milan này đúng là thất nghiệp nên chạy đi phá đám linh tinh..... hic.... bực cả mình.... ai thèm lấy cái áo của chú Hưng làm cái gì.... .... nhà em đầy áo.....
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  7. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`
    bác Nista chỉ được cái đá đểu là *rỏi* thôi
    giờ này chắc bác VTB đã ra sân đợi mình rùi
    hihi
    hơn 1.30 rùi còn gì, em cũng phải ra sân thôi
    nhờ, bác VTB nhờ
    ^_^
    [​IMG]
    Người ta quen nhìn điều xấu, quen bỏ mặc cho nó qua đi...người ta bắt đầu tán thành nó, cuối cùng người ta làm nó !
  8. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này chấm dứt ở đây được chưa các bác??
    Chỉ có mỗi chuyện thế này mà phải làm cả một topic hử??Sao ko mess trực tiếp cho VTB??
    Quá đáng .........
    Box mình dạo này chỉ có vậy thôi hay sao??
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  9. SieuXayDa

    SieuXayDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    khihfkhì
    Lots of love
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này