1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bài "Sự xa cách" của CHOPIN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 2308, 20/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Tìm bài "Sự xa cách" của CHOPIN

    Có những chuyện chẳng biết nói với ai, mà cũng chẳng có ai bên cạnh để mà tâm sự. Cuộc sống xa quê hương, xa nhà, xa bạn bè, xa người thân yêu thảm hại biết bao! Chưa lâu nhưng hình như thật sự không thể hoàn toàn cảm thấy vui vẻ được! Bên này đang mùa mưa, mưa phùn giống như ở VN vậy nên càng thêm nhớ nhà. Ngày nghỉ ở nhà đi ra đi vào rồi thở dài thườn thượt. Chán!
    Học hành ngày nào cũng như ngày nào. Bạn bè thì ít, có phải ai cũng chơi được đâu, đủ loại người và vô cùng phức tạp. Quanh đi quẩn lại chỉ có vài ba người tốt. Bánh mỳ trường kỳ, hôm nào có thời gian nấu cơm ăn cho đỡ quên mùi gạo. Ngày nào cũng đều đặn đến trường, kể cả những hôm không có buổi học để check mail. Từ khi sang đây thích đọc mail đến lạ. Mỗi ngày đọc ngấu nghiện dăm mười bức thư và trả lời cũng bằng ấy. Mong nhất là thư của một người, hôm nào cũng phải ngồi được vào phòng máy mới yên tâm được. Bạn bè hỏi: có cần thết phải như thế không, việc gì đến sẽ phải đến mà!
    Mình gặp 1 số người có suy nghĩ thật là kỳ lạ. Có người yêu ở nhà nhưng sang đây "bắt bồ" với hết người này đến người khác. Lý do buồn cười không hiểu nổi: đỡ nhớ nhà và giải khuây. Họ không biết đến chữ chung thuỷ ư? Đã đành là còn trẻ, phía trước còn rất nhiều sự lựa chọn nhưng làm thế có phải với người đang chờ mong nhớ thương mình không? Thật không thể hiểu nổi? Có phải con trai bây giờ là như vậy không? Nếu thế thì mình thất vọng qúa!
    Sáng nay mình nhận được 1 cú điện thoại từ HN. Dĩ nhiên là mừng rồi. Được nghe giọng người mình yêu thương, nghe những lời nói âu yếm mà ở nhà vẫn được thủ thỉ vào tai, ai mà chả sướng. Nhưng nghĩ lại không biết nên buồn hay vui đây? Bận đến nỗi mấy ngày không viết nổi 1 lá thư, dù chi là vài chữ? Trong khi đó mình ngày nào cũng lặn lội đến trường, nắng cũng như mưa, lạnh cũng như ấm, đi bộ 50', ngồi tàu 30'. Cứ đều đặn như thế. Đã đành là bận, rất rất rất bận nhưng chẳng nhẽ không dành ra được dăm mười phút để viết thư cho người yêu ư? Mà nếu có thế thật thì cũng đừng nên nói thẳng ra như thế, hoặc là nói sao cho khéo hơn. Chứ ai lại cư xử vụng về như vậy, làm mình thấy buồn, thất vọng và đau lòng quá! Gọi sang để hỏi xem có đến trường không để còn viết thư, mà chẳng nhẽ không đến thì không viết? 25 lá thư chưa được đọc trong vòng 2 ngày nghỉ, mà chẳng có lá nào của người mình mong chờ. Thế mà mình đã nóng ruột lên trường đến phát điên lên, không biết bao nhiêu lần cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Lẽ ra hôm nay mình không nên đến trường, lẽ ra mình nên ở nhà cắm mặt vào quyển sách, lẽ ra mình nên nghe lời bạn, có bao nhiêu việc lẽ ra mình nên làm!!!
    Anh hai nói với mình rằng đã tin ai thì tin cho trót, và mong mình đừng đặt lầm niềm tin. Mình thì lúc nào cũng tin, cho dù là lúc này, mình chỉ thấy buồn và thất vọng thôi. Mình định thu 1 cái băng cassette để gửi nhưng có lẽ chẳng cần thiết nữa.... Bận bận bận bận, thời gian ơi sao mà tàn nhẫn quá vậy???
    N ơi chẳng nhẽ ấy nói đúng, xa cách...... Thôi thì việc gì đến sẽ phải đến, người tính không bằng trời tính. Tuần này mình sẽ không vào phòng máy nữa trừ khi có bài tập tin học phải gửi.
    Nhớ thương mong chờ .....giá như tiếng Việt không có những từ đó thì tốt hơn!
    Ôi xa cách và thời gian....................


    tôi đã được đọc bài viết trên của Chopin do 1 người bạn gửi cho tôi, bây giờ muốn đọc tiếp bài đó quá mà chẳng tìm thấy đâu. Bác nào biết ở đâu thì cho tôi biết cái nhé. Cám ơn!!!
  2. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bài đấy bị xóa rồi, nhưng xin hỏi bạn muốn tìm để làm gì, tại sao lại quan tâm đến bài đấy, hay cụ thể hơnđến Chopin như vậy nhỉ? Hi`hi`, nếu bạn nói hợp tình hợp lý, biết đâu tôi lại giúp được thì sao
  3. 2308

    2308 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    Tại tôi mới chỉ đọc đươc mỗi đoạn đầu đó và thấy ấn tượng với bài viết của Chopin nên muốn đọc thêm. Nếu bạn giúp được thì cám ơn nhiều

    La beauté plaît aux yeux, la douceur charme l'âme.Voltaire
  4. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì tôi thấy bạn có vẻ quan tâm đặc biệt đến Chopin nên tôi hơi tò mò. Nếu tôi nhớ ko lầm thì trong topic "Cảm xúc" gần đây của Chopin bạn cũng có tham gia, hi`hi`.
    Về topic "Sự xa cách" thì đã bị chính tác giả xóa rồi, tuy nhiên, có thể vẫn có ai đó còn giữ . Nhưng cho dù nếu còn giữ, có lẽ cũng cần hỏi qua ý kiến tác giả trước khi gửi cho bạn hay post lên, vả lại, thực tình thì tôi vẫn thấy hơi lạ về việc này

Chia sẻ trang này