1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bài thơ "Tiếng chổi tre"

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi kankuli, 07/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tìm bài thơ "Tiếng chổi tre"

    Bạn nào có bài "Tiếng chổi tre" của Tố Hữu post lên giúp được không ạ.
    Có đoạn
    "Những đêm hè
    Khi ve ve
    Đã ngũ
    Tôi bỗng nghe
    ..."
    Cám ơn nhiều
  2. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Những đêm hè,
    Khi ve ve
    Đã ngủ!
    Tôi lắng nghe,
    Trên đường
    Trần Phú
    Tiếng chổi tre,
    Xao xác
    Hàng me
    Tiếng chổi tre,
    Đêm hè
    Quét rác.
    Những đêm đông
    Khi cơn giông
    Vừa tắt
    Tôi đứng trông
    Trên đường
    Lặng ngắt
    Chị lao công
    Như sắt
    Như đồng
    Chị lao công
    Đêm đông
    Quét rác
    Sáng mai ra
    Gánh hàng hoa
    Xuống chợ
    Hoa Ngọc Hà
    Trên đường
    Rực nở
    Hương bay xa
    Thơm mát
    Đường ta
    Nhớ nghe hoa
    Người quét
    Rác đêm qua.
    Tiếng chổi tre
    Chị quét
    Những đêm hè
    Đêm đông
    Gió rét
    Tiếng chổi tre
    Sớm tối
    Đi về
    Giữ sạch lề
    Đẹp lối
    Em nghe.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua anh Kan chắc đi chơi đêm về, bị hút hồn bởi tiếng chổi tre của 1 chị áo xanh xọc ngang vàng không ngủ được bỗng chuếnh choáng nhớ về bài thơ của bác TỐ Hữu!
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    bài này em vẫn còn thuộc và nhớ mãi hình ảnh chợ Hoa Ngọc Hà, thuở ấy học trường làng và ao ước bao giờ có được 1 ngày đến được xem chợ Hoa Ngọc Hà như thế nào. giờ sống ở Hn đến hơn 8 năm rồi mà thực sự vẫn chưa biết chợ hoa Ngọc Hà ở đâu. em gái có dịp được 1 người anh đưa đi đến chợ hoa sớm ở trên đường gần Hồ Tây (o biết là chợ gì) lúc đó tầm 4-5h sáng, người bán hoa đông đúc và có rất nhiều loại hoa được bày bán. nhớ lại bài thơ này lại thoáng tưởng lại những ngày thơ ấu của mình.
  5. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ ở 1 ngôi làng cách làng hoa Ngọc Hà khoảng 5 phút đi bộ.Hồi học cấp 1 mỗi lẫn đến 20/11 lại 1 lũ bạn gần nhà lon ton sang tận vườn hoa bên làng Ngọc Hà tìm mua hoa. Rối thì đô thị hoá, bê tông hoá giá đất tăng chóng mặt. Giờ thì đố ai tìm được vườn hoa ở làng Ngọc Hà nữa.
    Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.....
    bé Hương: bé hiểu tâm lý anh ghê .Đêm đó đưa bé về nhà xong qua chỗ Cầu Giấy thấy 1 chị lao công đang quét
    Cám ơn đã post bài thơ
    Được kankuli sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 07/07/2006
  6. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Chợ đó là chợ Quảng, chợ họp từ 2h sáng hoặc sớm hơn cơ. Bi giờ làng hoa Ngọc Hà còn ít lắm mà toàn đi thuê đất ở các vùng chung quanh Hà Nội để trồng hoa thôi. Nhà bà ngoại mình trồng hoa, ở ngay chỗ Nhổn ấy (đi thẳng đường Cầu Giấy, cách có 6-7km thôi.)
    Các bác thấy hoa đẹp chứ em nhìn nhiều rồi thành ra bây giờ chẳng có mấy cảm xúc. Mà cho bác nào xuống ruộng hoa 1 hôm mới biết. Xuống ruộng hoa hồng thì lắm gai, ruộng hoa cúc thì lắm sâu.
    Ngày Tết các bác xuống tận làng hoa mà mua, rẻ bèo. NGười ta cho xuống tận ruộng, thích bông nào cắt bông đấy, tươi roi rói luôn, để được gần đến Rằm ấy chứ. Bây giờ đang là mùa nóng, hoa nở nhiều vô kể mà lại rẻ. 4-5k một mớ 50 bông, dài 60cm. Bác nào thích chụp ảnh đẹp chọn hôm nào mát trời xuống mà chụp ảnh. À, còn có loại hoa hồng trắng Mỹ, đẹp thôi rồi mà cũng nhiều hoa nữa, mỗi tội cành hoa hơi ngắn chỉ khoảng 20-30cm thôi, dùng để kết hoa hay cắm bình. Nhưng đẹp nhất là nhà bác nào có đất mà trồng thì tuyệt, chăm tưới nước thì hoa cứ gọi là trắng cả cây ấy chứ. Hương thơm, bông hoa trắng thanh khiết ko có lấy 1 vết tì.
    Nhà ai có tường rào bao quanh thì xin lấy 1 cây tầm xuân về trồng (còn gọi là hồng leo, bây giờ em chỉ thích mỗi loại này). Cánh hoa màu hồng nhạt, leo quanh tường rào đẹp phết, hương thơm thoang thoảng. Rất thích hợp cho chị em dùng cánh hoa làm nước hoa hồng để chăm sóc da mặt (vì các loại hoa hồng bây giờ bán nhiều thuốc sâu lắm, ko tốt tí nào)
    Tết bác nào có nhu cầu hoa hoét thì alo cho em, em dẫn xuống làng Hoa mà chơi, mua hoa về mà cắm Tết. Nhiều nhất là hoa hồng (đủ các loại luôn), hoa cúc đại đoá, cúc Singapore, đồng tiền, tầm xuân...
    hê, cứ động đến hoa với lá lại nổi hứng quảng cáo hoa cho quê ta tí.
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cám ơn anh cho em biết đó là chợ Quảng nhé! đi chợ Quảng lại nhớ đến chợ hoa Đà Lạt. những ngày em gái ở ĐL là những ngày trời hè oi bức và có những cơn mưa bất chợt, sáng ra, trời nắng lên cao lắm rồi nhưng hoa vẫn được bày bán rất nhiều và rất tươi. em gái thích thú và ngắm say sưa. người ta thường ví những gì tốt đẹp như bông hoa trong đời nên em thấy rất trân trọng vẻ đẹp của hoa. mỗi khi thấy lòng o yên, có chuyện không vui em gái lại tự mua cho mình 2 bông hoa Rum về phòng cắm, rồi ngắm đến hàng giờ khôngt hấy chán. thanh thản lạ kỳ...

Chia sẻ trang này