1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn bơi đường trường - vượt hồ Tây ( chia sẻ kinh nghiệm nữa )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solo, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Tìm bạn bơi đường trường - vượt hồ Tây ( chia sẻ kinh nghiệm nữa )

    Chào các bạn .
    Tôi và 1 người bạn đang muốn làm 1 phát bơi vượt hồ Tây ( chưa dám bơi vượt sông Hồng đâu )
    Đo đường chim bay khoảng 3 km .
    Vậy bác nào có kinh nghiệm trong chuyện bơi đường trường , vượt sông vượt hồ thì chỉ dạy cho SOLO phát.
    Bác nào muốn thì tham gia cho vui
    Kinh nghiệm của bọn tớ : sức khoẻ tốt , ngày nào cũng đi bơi , bơi ok .
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng bơi từ Trường Chu Văn An sang Khách Sạn Thắng Lợi và bơi về.
    Trước khi làm điều đó thì bơi từ trường Chu Văn An sang chùa Trấn Quốc trước, bơi đi bơi về 2 vòng ( tổng cộng 4 lượt).
    Khi bơi vượt Hồ Tây hoặc những khoảng cách rộng nên thư giãn đầu óc, tôi đã từng có cậu bạn suýt chết đuối vì "sợ". Về sức bơi, cậu ta đã bơi 6 lượt Chu Văn An- Trấn Quốc và hoàn toàn có khả năng bơi vượt hồ nhưng trong lần bơi vượt hồ đầu tiên, sau khi bơi 2 phần 3 đoạn đường, có một đứa mới kể chuyện ma, rồi nói chỗ này có nhiều người chết, độ sâu chỗ này là 28 m, v...v, cậu kia hoảng quá tự nhiên chới với luôn, chân tay co quắp lại thế là tèo. Cũng may bơi hội đông, 7-8 đứa xúm lại nâng cậu ta lên, đẩy ra doi cát, cho cậu ta hoàn hồn rồi bơi tiếp.
    Nếu bơi một hai người lần đầu nên mang theo một cái phao, buộc dây vào rồi kéo đằng sau hoặc nếu không có phao dùng can nhựa 10lit là OK. Lần đầu bơi một chiều thôi, sau này quen dần làm 1 vòng ( 2 lượt).
    Chú ý: nếu bơi một lượt cần phải có người đón ở đầu bên kia, không thì sẽ bị cởi trần, mặc độc cái quần bơi đi vòng Hồ Tây về chỗ xuất phát
    Bơi sông thì bơi theo chiều nước, nếu bơi sông Hồng thì chú ý xoáy nước, bè tre, bè mảng. Tính sức nước mà xác định điểm xuất phát và điểm đến, bơi cát ngang sẽ rất mệt, bơi chéo theo dòng nước đỡ mệt hơn và có cố bơi ngang cũng vẫn sẽ bị dòng nước đẩy xuôi về hạ lưu.
    Bơi biển cũng bơi theo lạch nước ví dụ tôi bơi từ Mỏ than Cọc 6 ra Đảo Khỉ ở Quảng Ninh thì đi từ sáng sớm, bơi lúc thuỷ triều rút ra, đến chiều thì bơi vào bờ, lúc thuỷ triều đổ về.
    Hope that helps!
    u?c netwalker s?a vo 01:10 ngy 19/07/2004
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi mấy đồng chí dân bãi í, các đồng chí ấy bơi rầm rầm.
    Còn 1 người sót lại dân bãi đây, bơi HT mấy chục vòng, híc bác liên hệ với bác ấy nhé, PM cho khotakid in TTVN hoặc Yahoo.
    Chúc bơi vui
  4. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Nếu bạn bơi một mình thì nên mang theo cái gối hơi ( gối phao có thể thổi lên dùng khi đi tàu xe ), cho vào trong quần bơi.
    Khi bạn quá mệt ( chắc không đến nỗi ) hoặc có cảm giác bị chuột rút thì lấy phao này ra, thổi hơi ( khoảng 3-4 hơi ) là đầy, Phao này đủ để cứu sinh. Bọn tôi vẫn dùng cách này khi bơi ở các hồ lớn.
    Khi bơi thì bơi với tốc độ vừa phải, đừng nhanh quá mất sức.
    Tốt nhất là nhờ một người bạn nào đó thuê thuyền phao rồi chèo theo.
  5. linhku

    linhku Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Ý, tớ có thể bơi khoảng 2km, nhưng lâu rồi không training. Khi nào các bạn bắt đầu vậy? Bơi hồ hay bơi sông tốt nhất là như các cao thủ có kinh nghiệm đã nói, đó là nên đem theo phao để đề phòng trong những lần đầu tiên. Bạn cũng nên tham khảo ý kiến của những người đã từng bơi hoặc những người sống ở khu vực đó.
  6. vanlydochanh

    vanlydochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ỳ tươ?ng nà?y hay 'Ắy, mì?nh rẮt muẮn tham gia. Nhưng khĂng biẮt khi nà?o càc bàn tĂ? chức. Mì?nh ơ? trong TpHCM, hi vòng thàng 9 nà?y cò dìp ra HN
  7. nvtoan

    nvtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng nghe hay đấy, nhưng hồ Tây không có sạch sẽ gì đâu. Cách đây mấy năm tôi đã định bơi vượt hồ từ phía trường CVA ra KS Thắng lợi, nhưng mới được 1 đoạn đã thấy lềnh phềnh trước mặt ... kinh quá, vào bờ luôn và không bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa.
  8. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ôi em phục bác netwalker quá, bác đi Tây đi Tàu, lại còn có quả kỷ niệm bơi vượt hồ Tây, quá choáng. Cho em hỏi khí không phải trước bác có học CVA không, hay là ở gần khu trưòng CVA.
    Bác nvtoan nói rất đúng. Hồ Tây bây giờ khá bẩn, nhiều rác, cá chết... đặc biệt là bom mìn trôi lềnh phềnh. Mà cũng phải thôi, mấy cái làng Võng Thị... dọc theo đường Thụy Khuê, có bao nhiêu chất thải họ đổ hết ra Hồ Tây còn gì. Chưa kể mấy làng Quảng Bá, Quảng An...
    Hồi xưa khi còn học CVA, em hay ra chỗ nhà Bát Giác bơi. Ở đó người ta đổ cát xuống nên khá sạch. Từ đó cứ thẳng tiến bơi ra ksạn Thắng Lợi. Lần đầu bơi thì hơi mệt, sang đến bờ bên kia phải bắt xe ôm quay về chứ không dám và sợ không đủ sức bơi quay lại. Sau vài lần thì ổn. Mà chả hiểu sao hồi đó nước Hồ Tây sạch lắm.
    Em nghĩ bơi hồ Tây cũng không sợ lắm. Thực ra mặt đáy Hồ Tây cực kỳ lồi lõm. Bác nào bơi một vài lần sẽ có kinh nghiệm ngay. Tức là đang bơi ra giữa hồ thì lại gặp một khu vực nông choèn, có thể dừng nghỉ được. Mà không chỉ một khu vực đâu, vài chỗ liền. Nên nếu nhớ địa hình thì cứ bơi zích zắc một tí là sẽ qua khu vực có thể dừng nghỉ. Bác nào mệt thì dừng tại đó. Nhưng phải thuộc địa hình cơ, nếu không thì tốt nhất kiếm cái xuồng cao su bơi kèm theo. Em ngày xưa nhớ cái địa hình đó lắm, nhưng lâu không bơi quên rồi.
    Máu lên thì chạy xe lên Đồng Mô, bơi từ khu King''s island ra đảo vải. Hoặc lên hồ Suối Hai, bơi từ bờ ra đảo. Khoái nhất là lên hồ Quan Sơn gần chùa Hương. Bơi ở đấy có cảm giác rờn rợn vì nước bề mặt thì ấm, nhưng nước dưới chân thì lạnh ngắt, mà cứ chảy ràn rạt. Sợ nhưng khi bơi xong rồi thì cái cảm giác chinh phục thật tuyệt vời.
    Còn một quả bơi nữa cực hay là bơi vượt sông Hồng. Bơi sông khá khó, phải biết cách lựa dòng chảy và biết cách nhìn chỗ xoáy để tránh. Mới đầu nên bơi ra bãi giữa thôi. Ra chỗ rặng tre gần chân cầu Thăng Long, rồi thử bơi ra bãi giữa. Khoảng cách đó khá gần. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Nhiều tay bơi cực cứng mà lần đầu bơi sông Hồng cũng ngắc ngư tưởng chết đấy.
    Chúc bơi vui
  9. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    To netwalker : hiii SOLO thấy bác cũng giống SOLO wá , đàn ông con trai mà biết nhiều thứ - từ chuyện Làm đẹp ( ai bảo con trai không biết/nên làm đẹp , bác nhỉ ) đến các kiến thức XH , và hoạt động thể thao ...
    Kinh nghiệm của bác SOLO xin tiếp thu ---> Đành phải gạt nước mắt vote tặng bác 5* :D
    To Linhevil :cảm ơn chị , tôi đã liên lạc với người đó
    To tabalo : thanks for the advice !!! I''ll keep that in mind
    To các bạn muốn tham gia : tớ định 1 , 2 tuần nữa sẽ bơi. Hôm qua tớ đã liên hệ thuê được thuyền . Thuyền chở được 4 người , thuê khoảng 50.000/ngày cho 1 bác lên chèo thuyền theo , ra giữa hồ anh em ngả thức ăn ra chén , nằm khểnh các bác nhẻ :D
    Hồ Tây bây giờ không được sạch , nhưng cũng không đến nỗi BẨN lắm đâu . hôm trước tớ đã bơi ra xa khoảng 800 m rồi , thấy nước cũng không đễn nỗi.
    Còn đi bơi hồ , sông mà gặp sh*t như bạn nvtoan nói là chuyện bình thường , tớ không sợ ( tớ đã từng first aid cả người chết đuối rồi cơ - sợ gì :D
    Mà chuyện sạch bẩn thì vô chừng , bơi ở bể bơi cũng bẩn lắm - bẩn HOÁ CHẤT ( toàn Clo , CuSO4 ... ) còn đáng sợ hơn là cái bẩn ở hồ tự nhiên ( thiên về bẩn VẬT LÝ - bụi , rác , bùn , sh*t ... )
  10. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Bác LOOPS ạ , SOLO xin vote tặng bác 5* , nghe kinh nghiệm của bác hay wá , SOLO cứ trố mắt ra mà nghe .
    Bác LOOPS có thể nói cụ thể hơn cho SOLO về Suối Hai và hồ Quan Sơn không ạ ? ( cách HN bao xa , đi đường nào , đẹp k ....... ) giúp tiểu đệ phát .
    Và bác nói rõ hơn về mấy vụ xoáy nước nhé.
    Thật ra SOLO và 1 người bạn thân biết bơi từ hồi lớp 5 . Từ đó cho đến nay vẫn *yêu nghề* , chăm chỉ bơi lắm . Nhưng toàn bơi ở bể thôi
    à quên , có 1 lân SOLO đi tham quan cùng trường mẹ ở Đồng Mô , thế là nhảy xuống bơi - giữa mùa ĐÔNG , lúc lên bị mẹ cho 1 trận nên thân . Và vài lần bơi từ đảo này sang đảo kia ở TITOP - Hạ Long ( nước lặng như nước hồ Tây )
    Tự nhiên hôm nọ đi bơi ở bể Sao Mai , nhảy xuống hồ Tây bơi mới à ra , hix , mình là thanh niên HN mà chưa bao giờ bơi vượt hồ Tây , chán wé.
    TB : bác LOOPS đi Northwest loops 20 lần roài cơ à , hix , chả bù cho SOLO - 1 góc xó nhà , 2 góc xó bếp - chán vật vã

Chia sẻ trang này