1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn bơi đường trường - vượt hồ Tây ( chia sẻ kinh nghiệm nữa )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solo, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    ở VN còn có Hồ BA Bể rất là đẹp , có bác nào bơi vượt hồ BA Bể chưa ?
    Nhân tiện hỏi các bác - nhất là các bác bên nước ngoài ạ
    Bác nào có tài liệu , hướng dẫn về SWIFTWATER RESCUE / SWIMMING RESCUE không ?
    SOLO là nhân viên y tế nên cũng có kiến thức về first aid rồi , bây giờ muốn tìm hiểu thêm về SWIFTWATER RESCUE / SWIMMING RESCUE.
  2. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Nhà tôi thì không gần Hồ Tây lắm và cũng không phải là học sinh Chu Văn An nhưng mà tính tôi thì nghịch lắm. Ngày bé, dân phố rất sợ và thường cấm con cái chơi với tôi, vì tôi hay có các trò như bơi hồ Tây, sông Hồng, đi tàu điện xem hết đường ray thì nó ra sao, v...v. Lớn lên thì hàng xóm cứ sang nhờ xin việc hộ Bé thì toàn mách tội Ba Mẹ tôi, lớn thì toàn sang nịnh nọt Ba Mẹ tôi.
    Ngày xưa, ngoài cái bể Tăng Bạt Hổ và Quán Thánh dành cho công cộng, đâu có bể bơi nào đâu ( Ba Đình dành cho cốp, Thắng Lợi dành cho Tây). Bơi mấy chỗ đó thì nông choẹt, lúc nhúc đầy người lội, còn bơi biếc gì nữa. Dân đi bơi toàn ra "bơi truồng" ở Trấn Quốc thôi. Nói thật, là hồi những năm 70 với 80, dân tình giữa ban ngày ban mặt toàn người lớn hẳn hoi cởi truồng đứng tồng ngồng ở bên hông chùa Trấn Quốc, bãi giữa sông Hồng, đảo Thống Nhất trong Công Viên Lê Nin. Đấy chính là mấy trường dạy bơi của tôi . Thời đấy, thanh niên còn mặc quần đùi bộ đội ( màu xanh lá cây, thắt dải giút vải), lấy đâu quần bơi và quần sịp. Có nhiều cán bộ hẳn hoi nhưng chưa được liệt vào loại đủ tiêu chuẩn bơi bể Ba Đình cũng chiều chiều đạp xe Thống Nhất gióng ngang ra Trấn Quốc rồi tụt quần treo lên cái gióng ngang, nhảy tùm xuống nước "cho mát" để về nhà khỏi tắm. Nhớ là về nhà khỏi tắm nhé vì làm gì có nước để mà tắm, thời đó chưa có nước Phần Lan, sáng xách nước cả cây số từ máy nước công cộng về cho vợ con nấu cơm là tốt rồi.
    Sau này, khi đất nước mở cửa, có bể bơi rát xịn ở trong làng Phần Lan ( Nghĩa Đô), bể Đại Sứ Quán Thuỵ Điển, mấy đại sứ quán khác cũng có bể nhưng toàn bể nhỏ giống kiểu bể Quán Thánh. Tôi có cái may mắn là bơi phàn lớn các bể của các Đại Sứ Quán ở Việt nam, may mắn khác là được chơi lướt ván, đua thuyền buồm, xe máy nước ở Hồ Tây ( Hanoi Club). Lúc đó, chạy cái thuyền buồm vào sát bể bơi Thắng Lợi với Tây Hồ với tốc độ lớn, làm vòng cua, nghiêng thuyền 45o , các em mặc bikini, đang ngồi "đạp nước" với "hóng mát" bên bể bơi cứ thế là trố mắt trầm trồ . Hanoi Club cũng là nơi đầu tiên ở Hà Nội có mấy trò thể thao dưới nước ( water-sport) như lướt ván, wind-surfing ( trò này lướt trên cái ván kéo bằng buồm), xuồng cao tốc ( power boat), xe máy nước ( jet-ski), thuyền buồm ( nhưng vào những năm 93-94 cũng chỉ có loại bè mảng đôi).
    Tôi cũng có 2 tai nạn kỷ niệm ở Hồ Tây. Một lần lật thuyền buồm mà đấy là có cậu hướng dẫn người New Zealand đi cùng nhưng nó bảo là nghiêng nữa cũng không sao ( vì đang đua độ ăn tiền với Peter là chủ của câu lạc bộ lúc đó, cho nên hai thằng nghiêng quá thành lật luôn , loại bè mảng đua đâu có đối trọng bên dưới như thuyền buồm đâu mà chẳng lật. Lần khác là tập nhảy xoay vòng trên không trung khi lướt ván, thế nào khi nhảy lên, ván trượt không xuống trước mà mặt cắm xuống trước, bất tỉnh luôn. May có áo phao và cứu hộ, không chắc cũng toi rồi.
    Để dễ hiểu tôi up hình cái đối trọng của thuyền buồm đi biển/đua. Cái này giúp cho thuyền không bị lật.
    [​IMG]
    Những năm sau này, Sài gòn có công viên nước rồi Hà nội cũng có công viên nước, ròi bể nước nóng, nước lạnh, bể nước mặn , nước ngọt, tùm lum.
    Đại loại câu chuyện về bơi lội thời kỳ đó là thế!
    Tôi cũng ấp ủ dự định là sau này già già một chút, nếu kiếm ăn tốt để có thể nghỉ hưu sớm thì sẽ làm chuyến hải hành bằng thuyền buồm từ Mỹ về Việt nam , vì từ trước đến nay chỉ có người Việt Nam đi thuyền từ trong nước ra hải ngoại và cũng chỉ đi đoạn ngắn đến HongKong, Indo, Thai, Malay và Úc là xa nhất ( nhưng đi bằng tàu lớn ) chứ chưa có ai làm ngược lại. Để làm được điều này phải kiếm cái tàu như click vào đây, loại kéo buồm bằng máy, có hệ thống định vị toàn cầu (GPS), có điện thoại vệ tinh ( satelite phone), v...v như ở đây trên đấy. Lúc đó chắc phải bán cái tàu bây giờ cộng với căn nhà đi để trang trải cho cái thuyền buồm loại đó. Hơn nữa, sóng gió biển khơi khó lường, cho nên cũng phải tăng tiền bảo hiểm lên vài triệu để lỡ có bề gì thì vợ con, gia đình còn đỡ một chút.
    u?c netwalker s?a vo 08:29 ngy 21/07/2004
  3. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác netwalker lại làm anh em choáng nữa rồi. Trong khi mọi người box du lịch chỉ dám tính chuyện đi chơi nước ngoài bằng vé hạng economy, thì bác lại ấp ủ một dự định đi du thuyền về thăm quê hương. Chết, bác mà có du thuyền thì sẽ là người VN đầu tiên có đấy nhỉ. Lại hơi sơ sánh bác với Abrahamovich, tỉ phú Nga chủ Chelsea. Nhưng mà cũng rất mong bác thực hiện được điều mong uớc. KHi nào bác đánh du thuyền về VN, em hứa sẽ tổ chức một đoàn các em xinh tươi mặc áo dài cầm hoa vẫy, đón bác ngay ở cầu cảng.
    Solo làm về y tế đấy à, hay quá, hôm nào có khi xin bác một ít kiến thức về first aid nhỉ. Tớ rất muốn có kinh nghiệm về first aid.
    Cái hồ Quan Sơn đi theo đường Hà Nội xuống Hà Đông, đến ngã ba Ba La BÔng Đỏ rẽ trái, cứ thẳng tiến qua Vân Đinh ( thịt chó ), qua cả đường rặng nhãn để rẽ vào Chùa Hương, cứ đi thẳng sẽ gặp một cái ngầm ( đập tràn - hình như gần Tế Tiêu thì phải ) là bác tới Quan Sơn. Rẽ và đi sâu vào khoảng 1km là có chỗ bơi được rồi. Bác đưa bạn gái ra đấy mà bơi lội, ăn uống, hú hí thì No1 đấy.
    Còn Suối Hai thì còn đơn giản nữa. Bác đi theo đường Láng Hòa Lạc, sau đó theo đương Cuba về thị xã Sơn Tây, rẽ trái đi về hướng Đá Chông, sẽ thấy biển chỉ dẫn vào Suối Hai to đùng bên phải đường.
    Nhìn được xoáy trên sông là cả một kinh nghiệm. Có hai loại xoáy, xoáy chìm và xoáy nổi. Xoáy nổi thì đơn giản, Thông thường xoáy nổi là xoáy lớn, cứ đừng trên bờ nhìn xuống mặt sông, chỗ nào cứ sủi bọt trắng lên, kiểu gì cũng có xoáy ở đó. Xoáy chìm mới khó phát hiện. Sông khác hồ ở chỗ là có dòng chảy. Vì xoáy chìm diện tích nhỏ, lại bị dòng chảy đè vào nên mắt thường rất khó nhận ra. Dân chài trên sông có kinh nghiệm là khi bơi nếu thấy có dòng chảy chìm dưới dân ( tức là tốc độ chảy của nước phía dưới nhanh hơn nước bề mặt ) thì thể nào cũng có xoáy chìm ở gần đó. Nhưng để nhận được điều đó hơi khó, nếu ít kinh nghiệm sông nước.
    Trên sông, xoáy chủ yếu do một vật cản nào đó tạo ra. Có thể có một doi đất ngầm dưới sông, có thể do mố cầu, hoặc do tàu bè chạy qua ( xoáy tạm thời )... Vì thế khi bắt đầu bơi sông, việc quan trọng nhất là phải quan sát địa hình. Nhìn về phía thượng ưu, hạ lưu xem có cầu không, có tàu đang neo đậu không, hoặc hai bên bờ sông có kè đá nắn dòng chảy không ( những kè đá này thường có chân ngầm dưới đáy sông, cũng là một tác nhân quan trọng tạo xoáy ). Đừng xuống bơi ngay mà đứng trên bờ quan sát một lúc. Trên sông kiểu gì cũng sẽ có một khúc gỗ hoặc rác rưởi trôi qua. Quan sát xem mấy vật đó trôi qua có yên bình không. Ngoài ra nếu gặp dân địa phương thì nên tham vấn họ, có thể có nhiều lời khuyên tốt. Thêm một điều lạ lùng nữa là cứ ở nơi nào khúc sông trông yên bình nhất thì lại hay hy sinh nhất. Chả biết tại sao nhưng tôi thấy kinh nghiệm đúng thật.
    Bơi sông lần đầu thực ra không nên tìm một thằng expert bơi cùng, mà nên kiếm một thằng bơi ngang sức với mình. Chứ vớ thằng bơi giỏi, lúc depart thì OK, bơi khoảng một lúc thì nó vọt trước. Hì hụp dưới dòng sông, ngẩng mặt lên chỉ thấy mênh mang sông nước, chả có anh em bạn bè gì cả, dễ run lắm. Mà đi bơi sợ nhất là mất bình tĩnh, sẽ dẫn đến tình trạng hô hấp không đúng cách, tay chân luống cuống, bơi mất phương hướng, thậm chí chuột rút. Nhưng tốt hơn là lần đầu bơi gạ một anh địa phương bơi cùng, và ra điều kiện anh ấy phải bơi hộ tống mình. Tất nhiên nếu bác có máu lạnh, đi bơi sông dễ như ngồi Paloma uống cafe thì không nói làm gì rồi,
    Nghe thì có vẻ ích kỷ và dát gan, nhưng thật sự có một điều tôi cho rằng, nếu mình không tập được kỹ năng cứu người chết đuối, thì đừng nên tham gia vào việc này. Bơi giỏi và khả năng cứu người chết đuối là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Tham gia vào cứu bạn mà không biết cách thì tương đương với việc tự giết mình. Nên dứt khoát can ngăn nếu thấy thằng bạn không đủ khả năng bơi, và dứt khoát từ chối nếu hôm đó thấy mình không tin tay lắm.
    Còn một điều cuối cùng nữa, tính mạng là vốn quý, nên chả dại gì lôi tính mạng của mình ra đùa cợt cả. Chắc tay một chút thì hãy thử. Hồi bé tôi cùng lũ bạn ra khu Phà Đen bơi sông Hồng ( thực ra chỉ gọi là tắm thôi, vì toàn quẩn quanh bờ ). Có mấy thằng nghịch dại thi nhau lặn qua bè tre, kết quả lặn không thẳng hướng nên hết hơi mà vẫn không ngoi lên được, thế là Đặng Thị Tèo đấy.
    Mấy nét thế thôi. Nghe thì kinh nhưng bơi qua một hai lần rồi thì thấy như bơi bể Thắng Lới ấy mà.
    Chúc bơi vui.
    Được loops sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 21/07/2004
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Ở bên này, thiếu gì người Việt có du thuyền đâu. Loại xịn là đằng khác, nhất là những người sống ở miền Nam, nắng nóng quanh năm. Chỗ tôi ở là vùng Đông Bắc, chỉ có 3-4 tháng mùa hè. toi quen cả mấy người là chủ tàu cá laọi lớn đi đánh cá tận Alaska.
    Mua mấy cái thuyền buồm chỉ khó cái là loại đó có đối trọng rất bất tiện khi di chuyển trên cạn, cho nên mình phải mua condo ở sát cảng hoặc phải thuê bên cảng ngủ để neo, rồi ngủ trên tàu. Còn các loại power boat mid size khác có thể kéo lên trailer rồi kéo về nhà, vứt vào góc sân, góc vườn. Power boat là loại chạy bằng động cơ, những lọai này vì dùng xăng cho nên không thể vượt đại dương thôi, còn lọai dùng buồm chạy bằng sức gió thì đi đâu chẳng được . Hơn nữa, đi vượt đại dương là một kế hoạch lớn cần phải có thời gian chuẩn bị và xác định rủi ro thôi. Tôi chơi nhiều trò mạo hiểm rồi, cá nhân cũng không sợ lắm nhưng mà gia đình không thích, lần này đầu tư lớn thì cũng muốn để về già một chút, có thời gian chuẩn bị từ từ về kế hoạch. Còn nếu chạy loanh quanh mấy cái biển gần bờ thì bây giờ cuối tuần nào buồn buồn tôi lại giong thuyền ra biển hóng gió với ngủ đêm ngay.
    Hơi bị lạc đề tí , để post mấy cái ảnh vừa chụp về bơi lội cho , một chú nhảy từ trên cầu chạy qua biển nối với một hòn đảo nhỏ. Cầu khá cao để các tàu thuyền có thể chạy qua được.
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    hii , bác netwalker lại chạm đu''ng *nọc* em roài . Gì chứ SOLO khoái nhảy cầu lắm ạ ( nhảy từ trên càng cao càng phê )
    Đú phát - nhưng đây là ảnh của chính SOLO .
    Chụp tại Hồ Tây Waterpark
    Bể Sao Mai
  6. tran_manh_hai_new

    tran_manh_hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, ban Solo không nên bơi ở Hồ tầy làm gì vì thực tế hồ rất bẩn bạn bơi lên không khéo lai phát mất thêm tiền mua ASA với DEP để chữa thì khổ, tốt nhất bạn xuống dưới Hạ long ra chỗ gần bến phà Bãi cháy để bơi từ đầu bến phà này sang đầu bến phà bên kia rồi bàn sẽ thấy bơi biển khác với Bơi hồ như thế nào, cảm giác dòng chẩy khi thuỷ triều lên hay xuống(nhắc trước chỉ bơi khi thuỷ triều lên còn khi xuống thì không khéo được ra cửa Dứa đấy, phà còn bị trôi như thường) con cái vu bơi trong Hồ thi không đủ ép phê đâu bạn a. Tiện thể về vụ nhảy cầu bạn xuống dưới đấy thẹo bọn trẻ con ở đấy bơi ra mấy cái tầu tây ấy rồi nhẩy xuống ép phê phết bạn ạ (hơn 10m thôi à), thích cực
  7. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Xin chào các cao thủ bơi lội,
    1. Bọn tôi có ý định bơi từ chỗ đảo Tuần Châu . Đích tới là dãy đảo đá Cát bà. Hình như quãng đường bơi khoảng 4-5 km. Không chắc có tới được không nhưng cứ thử xem.
    Có ai có biết về chuyện sóng gió, thủy triều, xoáy ngầm ở khu vực vịnh Hạ long không? xin chỉ giáo. Cảm ơn nhiều.
    2. Ngoài ra, nhóm TB có ý định tìm một người nào đó biết các kỹ thuật bơi cứu ngươì để hướng dẫn / huấn luyện cho chúng tôi. Không biết có bạn nào rành có thể giúp đỡ được không?
    Cảm ơn rất nhiều.
  8. ttnemo

    ttnemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tabalo à, Anh có thể tìm hiểu những thông tin về cấp cứu, hà hơi, thổi ngạt... qua số máy 0913535254
    Chúc vui vẻ
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0

    Bạn làm tôi nhớ lại chuyện xưa.
    Ngày bé, tôi bị đưa đi giáo huấn ở Quảng Ninh, vì bị cho là hư hỏng.
    Tôi có sống ở Hòn Gai ngay gần bên tàu Hòn Gai và toàn theo lũ trẻ con đi bơi lội. Thú nhất là bọn tôi thường đi bán nước chè trên tầu thuỷ Hòn Gai- Hải Phòng và ngược lại và tất nhiên toàn đi tàu "bùng" ( lậu vé). Quần áo ( nói là quần áo cho oách chứ thật ra, có mỗi cái áo may ô và cái quần đùi), được cho vào túi nilon, cho lên đầu, lại còn vác theo cái can 5 lít nước chè xanh hoặc nước vối, bơi ra tàu, chèo lên, thay quần áo khô ( nhiều đứa bơi truồng chỉ việc mặc luôn vào) rồi đi bán trên tàu. Đến bến lại cởi ra cho vào túi nilon, buộc vào can, ném xuống biển rồi nhảy từ trên nóc tàu xuống, bơi vào bờ.
    Nhờ thế mà đi Hải Phòng, Cát Bà, Hòn Gai, chẳng bao giờ mất tiền.
  10. tran_manh_hai_new

    tran_manh_hai_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn netwalker vì những câu chuyện của bạn, tôi cũng đã có thời gian sống ở Hạ long. Theo câu chuyện của bạn đã kể thì trước đây bạn sống ở Phố Bến tầu, tôi cũng có thời gian nhẩy tầu đi Hải phòng giống như ban, không biết cảm giác của bạn như thế nào khi nhẩy từ mũi tầu nhẩy xuống nước còn cảm giác của tôi khi bơi từ Bến đoan ra tầu Vân đồn để nhẩy từ mũi tầu(khoảng 12-14m) xuống thì đến nay vẫn còn sợ thế mà bọn trẻ con ở đấy chúng nó nhẩy cứ ầm ầm

Chia sẻ trang này