1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn bơi đường trường - vượt hồ Tây ( chia sẻ kinh nghiệm nữa )

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi solo, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songsongnhatcau

    songsongnhatcau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm khi bơi mang theo đồ:
    Được songsongnhatcau sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 31/07/2004
  2. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Í cái tobic này của anh solo hay quá! Nghe mọi người kể chuyện mà thèm quá mỗi tội iem khôngbiết bơi .Vote cho mọi người 5 sao nhưng xin đừng vote lại cho em, tại em thi''ch con số 236. Chúc mọi người vui vẻ! Anh solo lần sau bơi thế mang máy ảnh chụp đi nghe kể cái vụ mỏm đá với vụ khoe hàng bùn cười qué
  3. bonggon

    bonggon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic! ứ biết bơi, nhưng mà nghe SOLO kể chuyện đi bơi thì lại muốn học bơi quá! Thế mà SOLO không chịu chụp mấy tấm hinh vê cho mọi người coi.
    Hồi xưa có lần đi Hạ Long. Chuyến đi trên biển kéo dài 1 ngày. Mấy cái tàu ở Hạ Long cho khách "xả" tự do xuống biển luôn. Ngồi trên tàu nhìn nước Hạ Long thấy màu xanh đẹp ghê gớm nhưng cứ ý lại trong đó chứa gì thì ..hẹ hẹ...May mà SOLO sáng suốt không uống nước biển [:D]
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Biễn rộng mênh mong thế, không ăn thua gì đâu!
    Đùa thôi, chính phủ Việt nam và người dân chưa ý thức được bảo vệ môi trường có tầm quan trọng thế nào. Phần lớn các tàu du lịch đều thải nhiều thứ rác rưởi xuống biển, đổ dầu máy cũ chạy động cơ xuống biển, nhà vệ sinh phi thẳng xuống biển. Dầu máy và túi nilon ( các vật dụng làm bằng plastic) không có tự phá huỷ trong môi trưồng thiên nhiên như các chất khác, cho nên gây ô nhiễm môi trường rất mạnh. Đài loan bây giờ túi rác nilon có thể che toàn bộ diện tích Đài loan mấy lần vì vậy phải khuyến khích người dân dùng túi giấy.
    Các nước phát triển, họ đều có ra luật bảo vệ môi trường. Ngay như một cái du thuyền có nhà vệ sinh, với máy nghiền, ép , nén. Bạn thải cái gì vào, nó nghiền nát ra, nén, ép lại, sau khi tàu về bến, có một trạm thải và phải lắp đường ống vào, máy dùng áp suất đẩy đống rác đã được "sơ chế" /" xử lý cơ bản" vào đưồng ống thu nhận của cảng. Dầu máy cũ cần thải cũng vậy phải thải vào đường ống. Tất cả những cái này phải trả tiền dịch vụ. Khá đắt. Mua nguyên vật liệu, bơm dầu, bơm xăng, nước ngọt cũng vậy, đắt hơn trên bờ. Cảng cũng có cây xăng ý như trên bờ nhưng không phải đậu xe ô tô vào đổ xăng mà đậu tàu. . Để hôm nào tôi chụp cái ảnh đưa lên đây cho mọi người xem trông khá vui mắt.
  5. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã có thiện ý . hôm nay tớ mới đọc bài viết của bạn
    Chắc chỉ tuần sau SOLO và 1 người bạn sẽ bơi 1 phát từ KS Thắng Lợi sang võng Thị.
    Bạn có số điện thoại hoặc di động k ?
    hôm nào mấy anh em mình đi đàm đạo nhé , hôm trước SOLO đã hỏi bác KHOTAKID roài
    Bác KHOTAKID cho em số DT lại cái .
  6. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước bơi một vòng Quảng Bá tưởng mình đã ghê gớm lắm rồi, hoá ra các bác còn rủ nhau bơi vượt hồ Tây. Nhưng mà các bác có bơi thì nhanh nhanh lên rồi về kể cho anh em chứ không mấy hôm nữa mùa mưa đến giông bão ầm ầm lại sun hết cả vòi...
  7. hungbodoi

    hungbodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vui thật, em tham gia vụ này với nhé, trước đây em toàn bơi bể và công viên, năm nay không dám ra công viên mà bơi bể thì chán quá
    Anh solo cho em số điện thoại và lịch sinh hoạt nhóm với nhé
    Nguyễn Tiến Hùng
    0903492333
    hungtin3@yahoo.com
  8. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Trở lại câu chuyện xóay nổi và xuáy chìm một chút, vì thấy các bạn có vẻ thích bơi ở hồ và sông,
    Ở đó rất hay gặp xóay:
    ------------
    Xoáy và cách thoát khỏi xoáy:
    Xoáy nổi:
    Xoáy nổi thường do hai dòng nước chảy ngược chiều nhau tạo thành. Xóay nổi dễ nhận biết và không tạo thành vết lõm ở trên mặt nước. Ở tâm xóay ta sẽ thấy rất nhiều bọt bẩn, gỗ rác? nổi lềnh bềnh, quay tít thò lò.
    Xoáy nổi dễ thấy ở sông, suối, khi có luồng nước chảy và bị chặn lại bởi cù lao, đảo, tàu thuyền, mô đá hoặc bất thình lình khi có tàu thuyền đi qua. Xoáy nổi cũng dễ thấy ở các cửa sông hoặc ở các ngã ba sông.
    Xu hướng khi gặp xóay là ta thường cố bơi thẳng ra khỏi xoáy ( bơi theo hướng A) , tuy nhiên, điều này làm cho ta kiệt sức nhanh chóng và bị cuốn theo vòng quay của xoáy. Do vậy khi gặp xóay thì cần bình tĩnh bơi lựa theo chiều quay của xoay và thoát ra dần dần khỏi tâm xoáy. ( bơi theo hướng B )
    Xóay chìm
    Xoáy chìm tạo ra khi đáy sông, đáy hồ? vùng núi đá có một lỗ thông sang khu vực khác. Xoáy này cực kỳ nguy hiểm, xóay này sẽ hút tất cả mọi thứ trong vùng xung quanh vào cái lỗ đó ( lỗ hút nước A ) . Xáy chìm sẽ nhìn thấy một vết lõm trên bề mặt. và không có rác rưởi, bọt nước ở đó. Xóay chìm sẽ hút mọi vật ở tâm xoáy xuống cái lỗ đó.
    Xoáy chìm dễ thấy ở những hồ , khu vực núi đá vôi.. sông có lạch ngầm... Xoáy chìm lớn nhất trên hồ có thể kể đến ở hồ Hòa bình, chỗ cửa hút nước vào trong nhà máy thủy điện. Xóay chìm nhỏ mà chúng ta hay quan sát được là ở trong bể bơi, chỗ cửa hút nước ra trong bể tuần hòan ( may mà cái lỗ này nhỏ )
    Xoáy chìm nguy hiểm nhưng không phải là không có cách thóat: Xoáy chìm là một hình chóp nón lộn ngược: Đáy hình chóp nón nằm ở trên mặt nước và đỉnh thì nằm ở chỗ cái lỗ hút nước.
    Như vậy, ở trên mặt nước ( vùng đáy hình chóp nón ) có khu vực ảnh hưởng rất rộng, mọi vật rơi vào ảnh hưởng của nó thì đều bị cuốn theo dòng xoáy nước để hút vào tâm. Tuy nhiên, càng xuống sâu thì vùng ảnh hưởng càng nhỏ lại tuy lực hút có lớn hơn.
    Khi bị rơi vào xoáy chìm, chúng ta lấy một hơi thật dài, lặn xuống càng sâu càng tốt sau đó dùng hết sức bơi khỏi vùng ảnh hưởng của xóay ( lúc này đã thu nhỏ lại rất nhiều ). Tránh vượt khỏi xóay trên vùng ảnh hưởng lớn dễ làm ta bị kiệt sức.
    HÌnh vẽ trên máy tính xấu quá, thông cảm nhé
  9. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Các bác bơi máu nhỉ còn em chỉ độc biết bơi ngửa mà cũng mới biết thôi, bác Khotakid ơi em mới biết bơi ngửa bác ạ, bùn cười lắm đấy là lúc em ở KohChang Thái land í, tự dưng em lọ mọ đi bơi đêm, bể thì sàn sàn 2m thôi, thế là em lại bơi ngửa được mí hay chứ, bơi sấp thì quạt được đúng 4 nhịp, bơi sải thì may ra sang được thành bể bên kia thở hồng hộc.
    Anh Khotakid nhớ vụ đi Cát bà không? Ở bãi 3 nhìn thấy 1 chú hoành tráng bơi ở xa xa, từ hòn đảo nho nhỏ này sang hòn nho nhỏ khác... Chú mải miết bơi đến lúc chiều chiều sóng to chú mới bơi vào bờ... híc bơi mãi mới leo lên được mỏm đá của đảo mà từ mỏm ấy không đi bộ được vào. Híc kô hiểu bác nào thử làm quả đấy chưa...
    Bác KHO đi bơi với chú SOLO đi cho nó bầy đàn, máu lên bắt trước chú SOLO mặc Sip nhẩy cầu lộn lộn mấy vòng chụp ảnh cho lên nét cho máu.
    Híc nhớ bác quá.!
  10. t

    t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    1
    Xấu thật, để tớ vẽ lại cho nhé:

Chia sẻ trang này