1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Muốn lang thang quá mà ứ đc đi
    Sắp tu thành chánh quả rùi
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cất xe vào rùi lại xách xe ra...lang thang phố phường. Giữa dòng xe đông đúc vẫn cảm nhận được gió thu đang xào xạc thổi mát lạnh qua cái giữ tay trên vành mũ, qua tiếng tà áo bay lật phật...Thu xuống phố...thả xe lăn chầm chậm và vẫn cảm nhận cái không khí rất riêng cho dù xung quanh âm thanh ồn ào của phố phường vẫn hoạt náo. Lăng Bác vừa hạ cờ, một nghi lễ vẫn được rất nhiều người quan tâm, các em bé chạy tung tăng bên ô cỏ, thu dài trên tay áo xinh xắn. Gió hai hồ lùa vào nhau làm lá phượng khép lại xin xít, ngủ sớm hơn mọi khi. Rồi bất chợt àoooo...mưa...mưa bất ngờ đuổi những chiếc xe chạy nhanh dạt vào những bóng cây lá lớn. Cuống cuồng phóng đến đầu đường đứng nép dưới tán cây khi đã ướt sũng...Lại phải chạy xe để khô rùi mí dám về nhà roài. Có ba cô bé đến xinh đứng rúc rích bên chiếc ô tròn, có cô nhóc bé xíu bên cái xe đạp chở tủ kính nhỏ đựng túi bắp rang bơ. Trung thu về trên mấy cái mặt nạ em treo ở đằng trước ghi đông, một gian hàng di động nhỏ. Ngẩng mặt lên nhìn đèn, mưa đã ngớt, chỉ còn là những đám bụi được tung ra trong ánh sáng neon...lại đi nào...co hai chân lên hộp máy...ngêu ngao hát..."..và cơn mưa tới mát tâm hồn...em sẽ đứng bên ô cửa nhỏ...." Thu đấy, có mùi hoa gì hăng hắc, không phải hương hoàng lan..
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Một chuyến lang thang rực rỡ bằng xe máy với 30 con người trên cả cung đường Hà Giang - Quản Bạ - Phó Bảng - Nhà Vương - Lũng Cú - Đồng Văn - Mà Pí Lèng - Mèo Vạc - Mậu Duệ - Du Già - Hà Giang - Hà Nội với hơn 1000km. Một chuyến đi dài trong 4 ngày mà chủ yếu là đường đèo hiểm trở nhưng tuyệt đẹp. Có đi mới biết tổ quốc mình thật tuyệt vời...
    Và màu sắc rực rỡ cho ngày 2/9, một ngày có ý nghĩa tại cửa khẩu Phó Bảng của cả đội quân trẻ trung...
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Em đã theo dõi topic của mọi người ở bên box du lịch rồi. Một chuyến đi tuyệt vời, xin chúc mừng chị và mọi người đã hoàn thành tốt chuyến đi . Em cũng từng rất muốn tham gia đi HG với mọi người lần này nhưng lại có việc nên cũng ko đăng kí. Hy vọng lần sau có thể tham gia. Có gì chị cho em đi theo với nhé
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên nghe đến Hà Giang với núi với đèo, với cáo nguyên đá nhấp nhô, với ruộng bậc thang mượt mà, với hương lúa nương nồng nàn. Mong ước được nhen nhóm cho dù nó dường như hơi xa vời nhưng tên địa danh đó vẫn được lưu vào trong bộ nhớ như là một trong những miền mơ ước. Cho đến khi được ngắm những bức ảnh giữa sâu hút hút của vách núi dòng sông Nho Quế mềm mại như 1 dải lụa lóng lánh thì sự mong muốn trỗi dậy mạnh mẽ. Và thế là ngay từ khi còn đang bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi thăm ngọn thác đẹp nhất VN, thác Bản Giốc tớ đã trang thủ đặt gạch cho kế hoạch Hà Giang tiến của 1 chị trong đoàn. Nhất là khi nghe mọi người thì thầm dặn dò "đi HG phải đi bằng xe máy, đi ô tô coi như ngồi ở nhà đọc bài trên topic" là tớ đã lập tức dụ dỗ, rủ rê sử dụng cái phương tiện 2 bánh cho dù chưa bao giờ ngồi liên tục đi đâu quá 200km đường bằng chứ đừng nói chi đường đèo. Mọi thứ trước mắt rất mơ hồ, tất cả chỉ được biết đến 2 chữ "đẹp" và "khó" nhưng cũng chẳng biết đến mức độ nào. Cứ lên xe là đi và đến đâu bít đến đấy thui chứ sự hình dung của cái đứa tớ cũng chẳng có thể bay bổng để mà nắm bắt hết được. Cả 30 con người thì có đến 99% là đều như tớ, lần đầu tiên đi xe máy đi chơi, lần đầu đi núi, có người còn lần đầu tiên đi chơi, tất cả giống nhau có đúng 1 điểm là "LIỀU". CŨng chính vì thế mà chuyến đi được cảm nhận với rất nhiều cảm xúc thật tuyệt vời...
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thành thực mà nói cho đến lúc ngồi trên xe để đi tớ vẫn chưa nghĩ là mình đang thực hiện được mong muốn khi tối hôm trước mấy chị em vẫn còn đang cuống cà kê lên lo xế và xe vì có một vài sự thay đổi. Sau một hồi loay hoay tớ mò mẫm đi lấy máy ảnh, 10h30 vẫn chắc mẩm nhưng đến 11h thì lại tiu nghỉu vì có sự đột xuất vì máy ảnh đã chuyển quyền sở hữu. Chả bít phải làm sao vào cái giờ ý và cũng biết là người cho mình mượn cũng bị đặt vào tình thế đã rồi, hic. Đến lúc ý mới chợt nhớ đến cái mũ bảo hiểm vẫn nằm ở nhà gia chủ chứ chưa lọt vào tay, hic, lại cuống lên phóng. GỌi điện cho gia chủ thì đến gần chục cuộc vẫn chỉ được nghe thấy tiếng chuông đổ đều hờ hững không phản hồi. Cuống thật vì muộn quá rùi gọi cố định đến nhà nàng ý là 1 điều tớ cực kỳ tránh. Liều, nhấc máy và nghe papa nàng trả lời, lấy hết can đảm tua thật nhanh và nhận được câu "cháu đợi chút" hic. Cái vụ xế ôm ôm xế làm 3 chị em cứ mu ti mù tịt hết cả lên.. Lao rầm rầm trong tình trạng mắt mũi kèm nhèm và hơi lo lắng vì...hic...đường tối và vắng quá. Mũ có rùi, chạy về nhà rón rén chuẩn bị típ. Cứ quờ quạng sợ ảnh hưởng đến người xung quanh nên chậm rì, gần 2h tớ mí được thẳng lưng trên giường. Thế mà ức, ứ ngủ được, người thì mệt phờ phạc, đầu thì cứ tỉnh queo, dỗ mãi mí được giấc. 4h sáng đã nghe điện thoại rung bần bật khua réo, xong, 4h30 có trách nhiệm khua người khác, vậy là thức luôn và lẩm bẩm khổng biết có ngủ gục trên xe không nữa
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Gió lạnh đầu mùa, lang thang...lạnh...dạo này sức khoẻ yếu hay sao ý, đi tối 1 tí ko đội mũ đã thấy ong ong đầu rùi, chán ghê...về ngồi thỉnh thoảng ngó ra thấy xe ào qua mang theo tiếng gió chờm qua những ống tay áo dài mà thèm ghê...
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn đi lang thang trên Hồ Tây, Lăng Bác, hay Hồ Gươm. HN vào thu đẹp lắm phải không? Tớ nhớ Hn nhiều và muốn lang thang quá. 1 mùa hè nóng với những cơn mưa đã qua rồi, cái ngày lang thang qua đường Hoàng Diệu, Hồ Gươm, Hồ Tây.......đã không còn nữa. Bao giờ cho đến tháng 10 để tớ còn về nhà, còn đi lang thang nào.......Đếm từng giây, từng giây......
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Nghe em nhắn có hương hoa sữa rùi. Ừ, từ đợt đầu thu đi chơi xa nhìn thấy hoa sữa, về lần nào đi cũng ngóng lên và thấy những chùm hoa còn ngậm xanh, mong chờ lúc nó bung ra trắng ngọt. Một vòng qua hồ nào, mua đường trước khi về nhà chứ nhỉ. Đi và hớt mặt lên cao, xe luồn lách nhè nhẹ giữa làn xe đông dày, hương hoa sữa cũng luồn nhè nhẹ tìm sự lắng nghe thưởng thức. Buổi tối cây cối nói chuyện bằng hơi thở của mình...Phóng xe tìm kiếm, khứu giác hoạt động và chắt lọc, xung quanh đường chỉ biết có chướng ngại vật để tránh...lắng nghe...trên đoạn đường đi qua nhớ rõ vị trí từng cây hoa...lắng nghe trong hơi gió...và...đâyyy...tay ga theo phản xạ hạ xuống, nhướn người khẽ hất mặt lên...thơm nhè nhẹ...đầu mùa mà...hết rùi...lại vít tay ga...lại lướt nhẹ giữa đoàn người...tìm kiếm Sao người ở đâu mà lắm thế nhỉ, xe ở đâu mà cứ ào ạt, muộn rồi cơ mà...làm hương hoa mỏng mảnh bị xoá tan bởi khói và những cú cua lượn. Ghét nhỉ, tớ vượt đèn đỏ này, rẽ trước này, rùi...thả dong xe nhè nhẹ, hương hoa lãng đãng, rõ ràng đi dưới 1 dọc cây mà cũng chỉ thỉnh thoảng mới bắt được mùi hương trong gió se se...hoa sữa...
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    to SMKT lâu lắm rùi mình ko vào tocpic này giờ nó lớn mạnh rùi nhỉ
    Uh khi nào mình đi lang thang nhé dạo này mình cũng đang chán muốn được đi lang ********* thỏa mái đợt này nhiều chuyện quá nên đau đầu muốn được thỏa mái
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này