1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camerata

    Camerata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trời tuyệt quá lang thang thôi, ai có nhu cầu cần người lang thang thì gọi tớ nhé
    Lang thang để thấy ngonj gió lùa trên tóc
    Nắng chiều nhẹ nhàng buông bên bờ cỏ
    Cánh sen tàn vương xuống lá xanh
    Đi lang thang, lang thang . . . .
  2. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    muốn đi lang thang với ai túi nay
  3. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    @ Bạn :smkt : phóng sự ảnh của bạn thật hay và cảm động quá.
    Tớ ngưỡng mộ đôi vợ chồng mù, nhưng dường như trong gian khó con người ta mới có thể giữ được tấm chân tình dành cho nhau, vì họ biết bằng lòng, biết an phận chăng
    Lang thang, tớ cũng là đứa hay lang thang một mình.
    Tối nay ở Đà nẵng rồi, sẽ lai lang thang ngắm biển và trời đêm 1 mình thôi ^^
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Ai thik lang thang trong mưa không nhỉ?!
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hi hi, tư tưởng nhớn gặp nhau. Tớ cũng đang chuẩn bị đi lang thang mưa đây. Tự dưng thèm đi lang thang trời mưa kiểu lúc rả rích lúc ào ạt này thế. Đường vắng tanh, nhưng tớ thích đi bộ cầm ô thôi, và mệt thì rẽ vào quán nào đó bên đường ngồi nhấm nháp tách cà phê hay cốc trà nóng. Cứ cảm giác như thu đang bước chân nhẹ bỗng chông chênh trong mưa vậy.
  6. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang về chưa? Hôm nay mưa rả rích cả ngày nhỉ, thấy nao nao làm sao. Có cái ảnh trong mưa nào thì up lên cái nhé!
    Ngày xưa toàn đi lang thang một mình dưới mưa, giờ nghĩ thấy hơi xa xỉ, vì nhỡ ốm ra một cái, ai lo cho, ai cho con ăn, hic, thế là dẹp hết mấy cái xa xỉ lại.
  7. diannaomi82

    diannaomi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lang thang... Lang thang...
    Giờ sao mình thèm được đi lang thang thế?
    Có bạn nào hiến kế cho mình xin phép bố mẹ mình đồng ý cho mình lang thang 1 tháng mình xin đãi 1 bữa ra trò sau khi đi lang thang về (Thông cảm nhớ, vì mình phải để dành tiền đi lang thang trước đã). Nghiêm túc đấy, không phải đùa đâu. Đang buồn vì bị cấm đi đây.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hìhì, về rồi, đi thích lắm, lâu lâu ko thong dong thả bộ đi hít hà cái không khí mát lạnh ướt mềm như thế. Cứ như là một cách thanh lọc cơ thể, xua đuổi cái u ám ì trệ trong đầu óc ấy. Thì cũng vì hôm nay mưa rả rích cả ngày dễ làm cho con người có xu hướng mềm ra hoặc lười biếng vùi người vào trong chăn gối với phim ảnh bên cạnh đống bim bim nhấm nháp nên tớ mới rụt rè vác cái ô tung tăng thử mấy chục mét dạo đầu đấy chứ. Và...cảm thấy...thật hay ho khi lép nhép bước trên đường vắng hoe dưới tán cây sấu hay xà cừ long bong nước. Thế là quyết định thôi, và cảm thấy nó thật xa xỉ mà đáng lắm khi đang...giàu có như thế
    Lâu mà, cũng lâu rồi tớ không có cái cảm giác thèm là đi lang thang ngay. Dĩ nhiên là cái thú thì đừng để nó ảnh hưởng tới sức khoẻ. Chẹp, mình hết cái thời lãng nhách roài, bây giờ đấy là thú vui hơi...tao nhã một tí. Này nhé, đường vắng, hè cũng vắng. Không có nắng để bao bịt trong ngoài. Không đi xe để có thể thoát khỏi cái mũ bảo hiểm nặng trịch mà lại cầm ô dịu dàng lướt dưới hàng cây, ngóng lên những quả sấu xanh bé xíu còn vương lại đang sậm mình vì nước. Gió cứ lùa mát trên da, mưa rơi êm và đọng long lanh thế này này làm mình cũng cứ trong vắt và lấp lánh theo, thích lắm
    [​IMG]
    Đi dạo nhé, trước tiên là ghé hàng sách tìm 1 món quà, rồi ngắm nghĩa những quán cà phê cũ kĩ trên gác 2 khu nhà tập thể ngày xưa. Sóng hồ cứ chơi trò đuổi bắt hồn nhiên, thoáng nhớ về một khoảng sen thơm ngát lao xao
    [​IMG]
    Những em bé tóc vàng xinh xắn hứng mưa lóc chóc chạy theo bố mẹ cười lỏn lẻn trước cái nhìn thích thú của bọn tớ, yêu lắm cơ. Phát hiện cái màu đỏ rực đang tìm kiếm buông thả đầy kín đáo nhưng cũng đầy khiêu khích...nhưng sẽ giữ như một sự ích kỉ cho đến khi...bắn phá thoả mãn,
    Tiếng chuông nhà thờ thánh thót đâu đây, thèm cái vị ấm áp nên bước chân nghe theo lời rủ rê. Tạm dừng chân với nem chua nướng này, nhâm nhi vị tương ớt cay xé toát mồ hôi trên chóp mũi, cá bò nướng ngọt lịm thơm phức, dưa chuột giòn tan mát lạnh... và nghe tiếng thánh ca cao vút.
    Lại lang bang với thú vui con gái, điệu 1 tí, thử 1 tí, chẹp, cái bản chất muôn đời và cũng là đặc quyền mà tạo hoá gửi tặng mà. Mỗi bước chân là những điều thú vị mà đôi khi mải tong tả theo nhịp bánh xe ta đi lướt qua ơ hờ.
    Kem Tràng Tiền chưa bao giờ ngon như thế. Ai mà nhìn cái cách vừa nếm nếm nhấm nhấm ly ốc quế vừa sải chân tránh mưa chắc cũng thấy được vị kem ngọt ngào ngậy thơm đang tan chảy trên đầu lưỡi. Mỏi phết nhỉ, phải nghỉ thôi Tìm cảm giác mùa thu sớm trong chén trà nóng, trà chanh, một cảm giác được mặc đồ cộc của mùa hè nóng nực trong cái lạnh dìu dịu của mùa thu. Nước chè cũng thơm lạ, thoả mãn những xúc giác đang còn háo vì vị kem chưa kịp thấm
    Cứ ngồi ngắm những chiếc xe vụt qua mang theo vô vàn câu chuyện nhỏ thú vị, câu chuyện nào kể về mùa thu đang nhón chân trong con ngõ nhỏ
    [​IMG]
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hè, vẫn hay đi lang thang dưới mưa. 1 hôm rủ thằng bạn, bị nó kêu: đừng làm mình đau! hix hix......chắc cái sở thích gàn dở này chả dễ chấp nhận ^^.......
    Mình thì thích đầu trần dưới mưa (nhỏ) nhưng k dám vì.....đầu...toàn tóc he he......
    Mình đnag ở VP rùi! Kể ra, mỗi chiều đi dạo cũng thú lắm! Mát mẻ, mùi hương hoa dịu nhẹ...........
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu đã đến cái chỗ ít được lang thang rồi đấy à. Thế mà có bỏ đâu nhờ. À, cái chỗ gì gì ấy nhiều ng biết lắm rồi, có mỗi tớ quê nên giờ mới mon men lên. Để hôm nào tớ vác máy đi chụp cho cậu nghía nhá
    Hôm nay tớ lại đi lang thang mưa, chẹp, cũng là tranh thủ của tranh thủ thôi.
    Sáng thì đi có việc, năm ba cái tiện thể vòng qua cái chỗ có màu đỏ rực kia thì mưa làm nó rơi rụng hết rồi, tiếc ngẩn ngơ nhưng cũng an ủi thôi vẫn còn mùa. Chẹp. Nhưng tớ thích cái không khí mát lạnh này, mưa ghét ghét cái tội bẩn với phải mặc áo mưa tí thôi, còn trừ ra lúc nó bớt nức nở thì ko cần khoác áo mưa thích lắm. Lại lượn và ngó nghiêng mấy cái thứ xưa cũ ngấm nước thâm trầm. Nhưng vì chỉ tranh thủ nên lướt qua mấy xe bán hoa dạo đầy hồng to rực rỡ là phải về rồi.
    Tối, sau khi hoàn thành 1 phần nhỏ cái sự nghiệp chữ nghĩa cao cả, tớ hơi băn khoăn nhìn ra con đường loáng nước và những chiếc xe tất bật với đủ loại màu áo mưa lướt nhanh. Chậc, tớ làm gì có áo mưa vì chả có thói quen ấy. Thế cơ mà tớ thấy có một cơ số bạn ko mặc áo mưa đi mặt vẫn cứ vênh lên được, các bạn ấy đi xe đạp. À, xế là mưa ko to lắm. Tớ thẽ thọt đi ra hếch mặt lên để đo cái mật độ dầy mỏng của mưa bằng da. Chẹp, mưa mềm lắm, đọng lăn tăn thôi, híhí. Và cái sự nhảy múa lí lắc trong đầu theo nhịp mưa cuốn vào chân tớ. Dắt xe này, nổ máy này, kéo ga khe khẽ, co hai chân lên bưởng máy, nhích ga nhỏ hơn hoặc bằng 20 ki lô mếch. Thế là tớ được đi dạo dưới mưa với tốc độ của xe đạp. Và nếu trời mưa êm êm đều đều, các cậu không muốn mặc áo mưa nhưng lại ko muốn bị lạnh bởi nước mưa ngấm vào người, không muốn bị ướt rượt rồi ốm và ho thì thực hiện như thế nhé. Bởi vì mưa mềm nên nếu đi chậm mưa chỉ bám nhẹ trên áo, không ào ạt tấn công vào ng được. Thích cực . Cứ rè rè đi, mặt đường lấp lánh dưới ánh đèn vàng như dát nhũ ấy, cứ tranh tối tranh sáng nhìn tự dưng thấy hay hay Nghếch nghếch tí nhất là dưới đèn đường thấy mưa cứ như là đám bụi nước ùa xuống từ trong khối đen đặc của đêm rồi đậu lên môi ngọt lừ, đọng trên mi mắt óng ánh, trên chóp mũi tinh nghịch... Vị của mưa dễ chịu lắm...Khoái chí là có đứa cũng tí tởn đi dạo mưa xong về khoe tưng bừng...mưa ngọt mưa ngọt y như mình, hí hí. Mình thì nhắc kem còn cái đứa ấy lại nhắc lại món nem chua nướng vừa ăn vừa hít hà vì tương ớt cay
    À. mà quên...nếu đi lang thang mưa như thế về nhớ thay áo ngay kẻo lạnh và nước mưa ngấm vào ốm thì phí hoài lắm nhá. Tớ đi ụ đây, rúc vào chăn nghe mưa ru ngoài cửa sổ....G9

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]