1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có đôi lúc tớ tự hỏi
    liệu mọi thứ có thể che dấu được bản chất của nó trong 1 vỏ bọc hoàn hảo không?
    liệu thực tế bên trong có giống như bên ngoài một cách vụng về không?
    sự tương tác thể hiện giữa bên trong và bên ngoài như thế nào?
    Có đôi lúc tớ bối rối
    NHÌN
    nhưng người ngồi thừ mặt bên hồ
    tớ cũng dõi theo những đợt sóng và băn khoăn
    Người ta nói khi biển động thì mặt biển lại vô cùng phẳng lặng, lúc ấy, hàng vạn con sóng sôi sục cuộn trào dưới cái lớp pphẳng lặng mong manh kia. Vậy, khi mặt nước dậy sóng, những con nước đan vào nhau, lớp lớp...phía dưới kia co bình lặng?
    [​IMG]
    Cuộc đời là 1 chuyến đi dài hun hút, nhưng chuyến đi nào cũng có bắt đầu và vì thế nó phải có kết thúc.
    [​IMG]
    Định mệnh là một tấm vé được mua sẵn, ta đã trả phí cho tấm vé đó. Nhưng trên đường ta đi, ta nhận lấy những giáo điều cho lối sống và đạo đức
    [​IMG]
    Nhưng bên cạnh đó, ta cũng góp nhặt được những điểm sáng lấp lánh ta vô tình nhưng may mắn bắt được sau những lớp lá thâm trầm
    [​IMG]
    Cuộc sống có vẻ bớt khô khan. Và chỉ với những ngôi sao nhỏ ấy, ta có thể thay đổi cuộc hành trình của mình, vất bỏ tấm vé định mệnh lại ko nuối tiếc, bước xuống một ga bất kì với một niềm tin: thiên đường đang ở phía trước, nếu ta tin là như thế dù ko biết trước mắt mình có gì. Chỉ cần biết nếu cố gắng và quyết tâm trong từng bước đi, ta sẽ tự thay đổi đích đến của mình...Và phần thưởng luôn là điều đáng quý nhất mà ta nhận ra trong mỗi khó khăn chứ không phải thành quả. Vì có sự tương phản giữa sáng và tối, đen và trắng thì mới có những vẻ đẹp lộng lẫy
    [​IMG]
    Ôi, cái sensor của tớ nó bửn đúng lúc quá cơ, phí hết cả cái công lọ mọ. Phải mua tủ chống ẩm thoai, làm thế nào để Bác Hồ mang tủ về cho giờ, hứt hứt
    Chẹp, tự dưng lan man tí cho đời tươi
    Ước mơ phải thực hiện dần dần, đúng ko. Miễn là ko từ bỏ...never never never ever ever ever give up
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mới xem một bộ phim không được trọn vẹn, thấy những trảng cỏ màu xanh mướt xen lẫn những đám cây bụi dại màu tím ngắc ngơ như màu bắp cải tím ấy, như là cây giả luôn của một công viên quốc gia tại Ai Len, đẹp thế cơ chứ.Tự dưng mơ ước được 1 lần đặt chân đến đó với chiếc áo măng tô màu kem, đôi bốt đen cao ngang đầu gối và khăn quàng màu xanh dương, chẹp.
    Tớ có một đứa bạn chả thân chả sơ, chỉ hay buôn chuyện trong một thời gian trước đây thôi. Cậu ấy rất thích Rome, từng mơ khi nào cưới sẽ được nghỉ tuần trăng mật ở đấy, dạo chơi trong những đấu trường La Mã cổ kính. He he, tớ cũng thích Rome, chẹp, hình như tớ nhận ra tớ thích những gì cổ kính đổ nát và thiên nhiên hoang dại không bàn tay con người. Đôi khi thích làm người hát dạo bên đường để xin tiền ấy, vì có thể bốc đồng mà hát, gào thét theo cảm hứng, hát những gì mình thích mà ko bị coi là...dở hơi(dù tớ hát cực tệ). Nếu từ những điều này có thể suy ra tớ là người hoài cổ, hoang dã hay bốc đồng thì cũng có thể, hê hê
    Nói tóm lại mơ có ngày nào đấy được đặt chân lên Ai Len và Rome. Chỉ vì muốn đến những thảo nguyên cỏ xanh cây tím và bước bên đống đổ nát của đấu trường xưa, nghe linkin park, được hát nghêu ngao ầm ĩ giữa đường mà ko phải tẽn tò bởi ánh mắt của những người xung quanh. Động cơ mục đích tầm thường nhể.
    À, tớ thấy kênh star movies dạo này nhiều phim hay lắm, không tính những phim bom tấn từ 9h tối mà cả sau đó nữa. Tự dưng nghĩ là nếu có một bộ phim nào của Mỹ dựng mà lại lấy nhạc của TCS làm nhạc cho toàn phim, chỉ là dùng sắc xô phôn (tự dưng chả nhớ viết từ này thế nào nữa) thôi thì cũng ko phải là quá bất thường đâu nhỉ
    Dạo này một số mơ ước của mình ngày xưa đang trỗi dậy mãnh liệt cho dù mình chưa bao giờ từ bỏ nó, vẫn ngâm cứu khi có cơ hội, chẹp chẹp, lại cầm chì với một quyển sổ nhỏ thoai.
    Híc, tưng tưng quá, có dám đen đá không đường đâu, chỉ là nâu đá thôi mà. Chắc tại trời mưa rất mát, đèn đường thì lại lấp lánh và gió ***g lộng...ngọt. Tại lung tung... nên viết lảm nhảm, kệ, nhờ

  3. solo45i

    solo45i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    chả thấy ai ngoài smkt
    bẩn sensor sang đây lau cho ,lau bằng giấy záp đảm bảo sạch
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bạn gợn lên nhiều suy nghĩ quá.
    Hay lắm. Cảm ơn. Và.
    Chúc vui nhé

  5. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Mặt hồ phẳng lặng nhưng luôn có những đợt sóng ngầm
  6. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Ngầm xong rồi sẽ thế nào?
  7. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Có ngày tức nước sẽ vỡ bờ chứ sao
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Sắp sang tầng 3 rùi! ^^
    Mình lại đnag ở VP.
    Không khí thanh bình hơn, thoáng hơn........
    Những chùm hoa cau thơm dìu dịu, trong sáng. Từng bông hoa e ấp,li ti.....
    Nhà chặt cau,mình ring cả buồng hoa. Thơm dã man. Đẹplung linh. Màu trắng sữa, xanh nhạt đan xen....nếu kết hợp cùng màu đỏ của hoa hồng thì k thể chê đâu đc.
    Khổ cái, nhà bạn k có bình hoa, cũng như coi điều đólà xa xỉ nên chả dám cắm. Cứ cầm, hít hà.... ngây ngất...tự sướng 1 mình!
    Dự định mang chùm hoa về HN vào cuối tuần, k biết cô bạn có hứng cắm hoa cau k
    Bác nào có hứng ngắm hoa cau, có ảnh chia sẻ cùng mọi người đi.
    Giờ đang mùa cau mà!
    Ngày ngày....lúc tất bật,lúc ngồi dài,cũng chả biết làm gì! Lãng đãng....... Bàn tay dần chai sạn........... Tâm trí cũng mệt mỏi chìm dần vào sự bỏ rơi! :( Mỗi chiều, muốn dạo trên triền đê hóng gió,cho tâm hồn nhẹ bớt đi phần nào,sao cũng khó quá chừng!
    Lang thang trên mạng,ca thán cho riêng mình! Chỉ riêng mình thôi để rồi tất cả cũng vào hư không............
    Hư không.............liệu có phải em đang tan dần trong hư vô???? Em đang bay... theo gió....đến những nơi mà emk hề biết, cũng k hề tưởng tượng đc........... và em cứ đi.........với ước mong mỏng manh duy nhất..........đem yêu thương bay xa..........
    Yêu thương........khi em k thể yêu chính bản thân mình mà lại đi yêu thương kẻ khác..........Vì em có lẽ vẫn may mắn hơn nhiều người..........Có phải thế k? Hay tất cả chỉ là nguỵ biện????
    Em vẫn chỉ là em........khi em hi sinh vì người khác,cho người khác............Khi nào em sống cho cá nhân em,ích kỷ cho em...........là lúc em k còn là mình nữa......... Như thế có chua xót???????
  9. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    cô này cứ nghĩ đến những cái mình không có, không làm được thì vô cùng....nghĩ đến hạnh phúc hiện tại mà vui sống chứ...cứ đứng núi này trông núi nọ thì biết bao giờ ta mới tìm thấy hạnh phúc....bây giờ hạnh phúc của cô là cái mà người khác đang mong muốn, kiếm tìm đấy....he he...được cho con ăn, nhìn con cười, con khóc, con lớn lên từng ngày là hạnh phúc rồi cô ạh...nếu đổi lại thời gian cô có đổi không?? Cứ ngồi đó mà lăn tăn mãi....này cô em, hãy cúi xuống mà tìm kiếm hạnh phúc dưới chân mình đi, đừng ngẩng tìm hạnh phúc cao xa ở những ngôi sao nữa....he he
  10. guangfang

    guangfang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    đọc bài box này cứ như đọc văn í nhỉ? cứ gọi là văn chương "lênh láng" đầy cảm xúc lãng mạn. Mình là người ko lãng mạn nhưng " những ngày lang thang tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội .." và rồi mỗi tối sau buổi lang thang 1 mình rồi cũng lủi thủi 1 mình đi về cái " ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó..." cuộc sống lang thang không được trời ủng hộ nên những ngày gần đây tôi vẫn " lang thang trên đường mưa rơi, nghe lòng sao nức nở bồi hồi....", lúc này tuy vẫn lang thang nhưng tôi vẫn luôn thầm ước " Con xin ơn trên cho con lấy được người con iu suốt đời.... bùm! bùm! chát! chát! " nhưng những điều ước đó chỉ là " mơ như là mơ thôi và sống như là thế thôi cứ âm thầm hát âm thầm trôi..." và cuộc sống muôn màu là thế, mỗi người 1 phong cách, mỗi người 1 ước mơ. Còn tôi THÍCH LANG THANG! hehe!
    Mem mới xin phép ''"đâm đơn" chủ tịch box này cho e gia nhập vào hội lang thang với nhé! dù sao e cũng lang thang nửa đời người xin cho lang thang nốt phần nửa còn lại. Thanks!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này