1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    đã chuẩn bị có ai xây nhà mới chưa nhỉ?
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    À, hoa cau à. Nói chứ ngày xưa lúc mới đi làm ở cty mới, có 1 chị cứ ngày rằm mùng một là mua hoa cau về thắp hương, tớ ghét lắm, hắc xìiii.
    Ấy vậy mà một lần, đi qua nhà đứa bạn, cái vườn bé xíu nhà nó chỉ có mỗi một cây cau đang ôm bẹ hoa trong ngần. Mới mưa xong, ngồi đợi nó ngoài cái sân ướt rượt chợt mùi hoa cau thoảng qua trong gió ẩm mát, thơm dịu và thanh thanh. Lúc ấy tự dưng thay đổi hoàn toàn cái sự ghét kia, tự dưng thấy thích thú và ngạc nhiên với cái khám phá mới lạ trong tư tưởng cũ kĩ, chẹp, thế là thích. Hôm rồi đi trong Huế, chỉ có một buổi chiều tối mưa lắc rắc, thế mà hôm sau những ngóc ngách nhỏ đã dậy mùi hoa cau, thích lắm, cứ hít hà mãi dù chẳng thể dừng chân để chụp được bức ảnh nào. Ngồi trên xe nghe mùi hương luồn lách tự nhận thấy có những cái rất cũ, rất cố hữu đến mức nhàm chán cũng có thể khám phá ra điều mới lạ và hấp dẫn, nếu như ta chịu thay đổi và dám thay đổi. Thực ra, không quá khó, đôi khi sự tình cờ từ những điều nhỏ nhặt cũng làm thay đổi cả một tảng đá khổng lồ bám đầy rêu, nhỉ. Và tớ cũng thích hoa cau như thế.
    À, solo ơi, tớ mua giấy ráp về lau roài, đã okie, chắc khi nào hết tớ lại sang nhờ cậu thôi nhỉ. Có nhiều bạn lang thang lắm nhưng các bạn ấy cũng như tớ, chỉ cần 1 mình hoặc cùng lắm thêm 1 mình nữa đi bên cạnh chỉ để cùng đi và ko thích nói nhiều nên có mỗi mình tớ lảm nhảm liên thiên ở đây thôi.
    @Comay: cô ấy vẫn sống với thể xác nhìn xuống chân và tâm hồn thi thoảng đi hoang với gió thôi, kệ đi, cứ để thế cho cô ấy có một vùng trời bình yên cho riêng mình. Ko cô ấy lại doạ tôi kiểu...sợ nhắm
    @mat_troi_ha_noi: Dạo này đất chật người đông, cứ để tớ tận dụng hết diện tích được cấp đi đã nhé cho nhà cửa vuông vắn, xong tớ xây nhà mới , hì hì
    Tặng cả nhà chút rực rỡ của phố đêm
    [​IMG]
    Em tớ bẩu: Hãy để bóng đêm đánh thức những cảm giác trong mình...
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Lung linh Hè!
    [​IMG]
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 21/07/2009
  4. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm!
    [​IMG]
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1

    Đã tìm ra, he he, đấy là những bụi cây oải hương tím ngắc ngơ và ko cần sang Ai Len cũng có thể chiêm ngưỡng 1.333 ha trồng bạt ngàn một màu tím biếc lòng thế ở thung lũng sông ili của Trung Quốc vào mùa hè. Tớ phải note cái địa chỉ này lại để biết đâu biết đâu đấy nhề. Thật vô tiìn hôm vừa rồi nằm còng queo trên ô tô tớ lại tha lôi cái quyển "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" bạn tặng lâu lắm rồi mà chưa đọc hết đi. Có 2 sự trùng hợp, chỉ cần 1 nữa là tớ quyết đi đấy, quyết thật đấy. Đôi khi thấy có những móng muốn xuất phát từ những thứ rất nhỏ nhặt và lãng nhách, ấy thế mà giấc mơ lại biến thành hiện thực từ những điều nhỏ nhặt.
    Vì vậy đừng bao giờ nên từ bỏ ước mơ

    [​IMG]
    Chắc lại đi học vẽ lại thoai, chẹp, mặc dù có bạn bẩu mình nếu chưa đủ đam mê thì đừng có rẽ ngang, chẹp, chưa biết í á
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Những con đường đưa ta đi tới
    [​IMG]
    thêm đôi cánh nối dài bước chân đi!
    [​IMG]
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hồ Tây
    [​IMG]
    Xanh mát!
    [​IMG]
  8. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Mình đã trở lại HN, k còn làm ở VP nữa. Cuộc sống khá lận đận nhưng suy cho cùng, cũng chỉ đến thế mà thôi!
    Về HN, lại tiếp tục lang thang trên những con phố.
    Dường như, 1 ngày k đi dạo là k chịu được.
    Đi để trải lòng mình.........
  9. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Tự dưng thấy nao nao lòng. Muốn được chạy ra cầu Long Biên, muốn đc đi dạo phố và muốn đc ôm ai đó - thật chặt..........
    hic hic........thật khó!
    Tâm trạng,
    Văn là người, người là văn.........
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cậu lại chống chuếnh vì những ngôn từ được viết ra của ai đó à. Đôi khi đừng nhìn văn của người ta mà nghĩ là thấy được bóng dáng hoàn chỉnh của người ta nhé. Đó chỉ là những mảnh ghép có ảo có thật, phải đủ sáng suốt và khách quan mới nhặt được những mảnh ghép thật và lắp nó thành bức tranh được cậu ạ. Văn chưa chắc là người và cũng không hẳn từ người có thế thấy văn.
    Đây là bài cuối cùng chốt lại ngôi nhà thứ 2 của tớ. Có nhiều màu sắc trong ngôi nhà này lắm, nhưng có lẽ đây là viên gạch cuối cùng tớ muốn đặt ở đây. Có lẽ hơi là ích kỷ nhưng cũng có lẽ là nên như thế. Tớ nên biết là đến lúc nào phải dừng. Cảm xúc và cái sở thích lang thang của tớ chắc là luôn song hành với tớ rồi. Nếu có duyên các tâm hồn lang thang lại được gặp nhau ở đâu đó, nhưng chắc chỉ còn là sự gặp gỡ để chia sẻ qua những câu chữ online thôi nhỉ
    Sự lãng mạn hay phiêu lưu một chút khi đi lang thang với người lạ ko phải là không tồn tại, vì vậy nếu cậu nào có hứng thú hãy thử làm theo cách đó xem, cũng rất ngộ nghĩnh đấy. Còn với tớ, bây giờ là đến lúc nên tạm biệt với làm quen ở đây rồi. Chào các cậu - những người bạn lang thang đã chia sẻ với tớ trong thời gian qua- chào box có gắn bó nhiều từ thời gian đầu mới vào net.
    Nhờ mod khoá topic giúp tớ. Thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này