1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, thu rùi, đi lang thang dễ chịu lắm, nhưng nhìu người cứ nói cái thời tiết này mà nhất là ở HN hay dễ làm người ta...buồn lắm đấy cậu. Mong cậu thư giãn trở lại nhé, đau đầu mệt lắm đấy
    HG...
    Tớ cứ len xe có cảm giác đi là khó có thể nghĩ chuyện gì được, cũng chẳng quan tâm được nhìu đến những thứ khác xung quanh nữa, chỉ có hướng về phía trước với sự háo hức mong chờ thui. Những cột cây số lùi dần, thành phố nhường lại cho ruộng đồng, chỉ bắt kịp hình ảnh của nhau qua những chiếc cờ cắm trên xe và màu áo (Hihihi, kinh nghiệm đi xa mình cứ mặc màu áo nủi nủi tí cho dễ nhận diện) Hội đoàn và xác định hướng đi tại Vĩnh Yên và?lần này thì cứ phía trước mà thẳng tiến. Trên chặng Vĩnh Yên tớ nhìn thấy bên đường có 1 cây đào cổ thụ, to và cao vút, trái to căng mọng đỏ hồng má như đào tiên ý, treo đầy nách lá, hít hít, nhưng vì xe phóng nhanh quá tớ chỉ kịp cuống quit nhìn và lầm bầm lúc về sẽ sà vào đó.
    Chặng đầu chỉ để lại ấn tượng với tớ là cọ cao xoè tán bóng loáng dưới nắng xen vào vùng lúa xanh rì ngút mắt, những con đường trơn tru uốn lượn.
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    Điểm đầu tiên đến trước so với dự tính rất nhiều thời gian. Quá sớm cho một bữa trưa vào lúc 9h30 sáng nhỉ. Ơ thế mà sau một hồi hẹn hò cò cưa kéo xẻ rùi vẫn cứ ?otheo kế hoạch ta làm? cho các xế nghỉ chặng đầu và?ăn sướng (chứ theo tình thần rậm rạp ban đầu là đi khổ) Gà đồi, lợn mán nhá. Hihihi, nhưng tớ nghe các xế truyền đạt kinh nghiệm ví nhau là buổi trưa đừng có ăn no, thứ một đường xóc, thứ hai no dễ?bùn ngủ. Mà chậc, đường có phải đồng bằng đâu, ngủ gật thì chít. Và các ôm thì thầm nghĩ ra những đề tài gì để nói chuyện ví xế cho đỡ?bùn ngủ vì hầu như có rất nhìu xe là cả ôm và xế đều?là gặp nhau lần đầu hoặc chỉ gọi là sơ sơ quen qua lần ọp. Cơ mà mọi sự rậm rịch đều là không cần thiết khi xe tớ chỉ có chậm chân buộc lại đồ có 5p thì cho dù đã vít ga lúc nào cũng 80 và trên 80 ki lô mếch/ giờ mà phải đi tới 50km mí đuổi được quân chủ lực của đoàn. Èo, đấy là do có cảnh báo về chốt của mấy chú áo vàng mọi người mới dừng lại để nhắc nhở nhau đấy chứ không thì... Tớ ngồi sau nói còn chẳng dám vì sợ xế mất tập trung, hic, tai thì ù đặc, đến khi dừng xe mí thở?bình thường được. Đoạn đầu tiên thì chậm rề, đi có 33km mà mất tới 1 tiếng, dĩ nhiên cũng 1 phần do đường xấu. Không hiểu cái quán bọn tớ ăn có cho cái rì vào cơm không mà tự dưng đoàn chạy ?bốc khói thía không bít
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vào tốc độ, lời dặn dò của chốt đầu chốt cuối lại phải được nhắc lại lần nữa. Sau khi đã tay ga đội hình được lập lại. Những đường cua trong vách đá, những sườn đèo thăm thẳm. Lúc chui vào bên sườn mát rượi
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    lúc lại phơi mình dưới nắng chói chang. Tiếng động cơ của cả đám xe chẳng phá vỡ được không gian tĩnh mịch của núi rừng. Núi cứ gấp nếp đều như những lớp áo đại cán sắc nét điểm tô bởi những mảng màu xanh đậm nhạt khác nhau bởi nương rẫy. Có những sườn núi dốc đứng nhưng cứ có đất là có lúa có ngô. Tớ cũng không hiểu ở đây người ta sẽ gieo trồng kiểu gì, chỉ đơn giản là đứng được ở đó mà làm thôi cũng không khác gì làm xiếc cả. Cả buổi chiều với những con đường uốn lượn, nắng cứ chạy từ sườn núi này sang sườn núi kia tinh nghịch ngắm nghía những người đang chiêm ngưỡng sự phô diễn của núi đèo.
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    Chiều dần buông xuống và mục tiêu trong buổi chiều là cổng trời và núi đôi Quản Bạ
    Nếu có sự chọn lựa và được chọn lựa nơi để ngắm vẻ đẹp của mặt trời, của thứ ánh sáng sưởi ấm trái đất tớ rất thích ngắm hoàng hôn ở núi và bình minh trên biển. Bởi khi bình minh là sự bắt đầu của ánh sang, nó có sự chói chang rực rỡ, sẽ lung linh và được lan toả hơn trên mặt nước. Không gian bằng phẳng, rộng lớn của biển làm ánh sang tha hồ chảy tràn trề, không làm người ngắm bị chói để có thể tận hưởng được hết sự huy hoàng của vũ điệu ánh sang. Nhưng hoàng hôn trên núi lại là một màn trình diễn tuyệt vời của mỗi tia sang, dù nhỏ, dù mỏng nhưng nó đều tạo nên dấu ấn trên mỗi sự vật như một bức tranh nghệ thuật kỳ ảo. Ở biển là sư huy hoàng cho một ngày mới và ở núi là sự huyền hoặc kỳ ảo trước màn đêm buông.
    Và buổi chiều ở cổng trời Quản Bạ thật tuyệt, một khung cảnh mơ hồ với những tia nắng cuối cùng như bụi sang thiên đường toả mềm mại trên dải núi trong suổt mờ ảo xa xa. Mây và núi là bản tình ca đồng điệu ngân lên trong điệu nhạc dịu dàng bao la.
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    Cùng vén màn mây nào, những ánh trai là lời chào ngày đã qua và cũng là nụ hôn nhè nhẹ cho một tối ngủ ngon
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    Con đường mơ màng trong sương chiểu bảng lảng
    [​IMG]
    ảnh kotobuki
    Phía bên kia cổng trời lúa vẫn cuộn mình quấn quít chờ ngày bội thu
    [​IMG]
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 16/09/2006​
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Núi đôi Quản Bạ, 1 trong những biểu tượng của HÀ Giang
    [​IMG]
  4. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Oaaaaa, lang thang đêm HN
    Cảm giác mới tuyệt làm sao
    Gió thu nhè nhẹ đưa hương hoa sữa nồng nàn...
    Con phố vắng... chỉ mình ta thả xe chầm chầm ... hàng cây bên đường rì rào ... tựa vào vai bạn, nói chuyện rù rì... chẹp...

  5. RAINsummer_07

    RAINsummer_07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    muốn lang thang wá hic hic
    nhưng lại không muốn đi 1 mình nói đúng ra là "sợ" ! hu hu
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    HG...
    Có tới 2 cái cổng trời ý ạ. 1 cái cổng trời đặt tháp truyền thanh thì biển lát đá đỏ còn 1 cái biển xanh rì với dòng chữ giới thiệu về cái cửa gỗ nghiến dầy. Cổng trời thứ nhất mà cả bọn ào lên là nơi đặt trạm thu phát sóng của đài FM nên đến trạm thứ 2 tất cả đều ngơ ngác. Tớ cũng nghe một số người đi trước nói ở đây cứ lên đến chỗ nào cao là người ta gọi đó là cổng trời, chẹp, vẫn cứ băn khoăn vì có biển mà. Vừa mới đi ra 1 đoạn nhìn thấy cái biển cổng trời tiếp theo không cầm được lòng xe tớ dừng xịch. Loay hoay rồi tớ quyết định trong lúc chờ mọi ng chạy lên xem thế nào. Cái thứ 2 này có đường bậc thang lên và cả một lối nhỏ xíu lát bê tông mấp mô chỉ vừa 1 xe đi. Chắc là dùng cho 2 phương tiện. Tớ phăng phăng chạy lên các bậc thang, tranh thủ nên cứ 3 bậc 1 và đến giữa chừng thì, hic, eo ui, chạy nhanh quá, độ cao lên nhanh quá, bắt đầu thở dốc, tai ù đặc. Cố...cố...vì cái cửa gỗ nghiến nào.... Ui rùi, thía mà lên đến nơi...trơ khấc có mỗi cái cột thu sóng và một cái nhà nhỏ xây như lô cốt cũ kĩ rêu phong. Im như tờ, cỏ dại mọc um tùm xung quanh như một nơi bỏ hoang. Hic, thất vọng ghê gớm, gió lùng bùng bên tai, chỉ được mỗi chỗ view ra phía mặt trời đẹp, ờ mà nó cũng giống chỗ kia thui, còn không đẹp bằng ý. Lại lò dò xuống, hic, tim vẫn đập thình thịch, hai thái dương giật giật vì cái tội chạy nhanh. Đến lưng chừng thấy cả đoàn đang lô nhô ở dưới tớ ra hiệu chẳng có gì, vừa bước vừa cảm giác ..xoắn quẩy. Xuống được đến nơi mới cảm giác cơ thể choáng thật. Không khí loãng, thay đổi tư thế nhanh, tớ bị chóng mặt hay hạ đường huyết hay 1 cái gì đại loại thế, đầu cứ ong ong...kiếm chỗ ngồi và...cần phải măm cái gì đấy ngọt ngọt. Socola của 1 bác trong đoàn lúc phân phát cho mỗi người được tớ thăm hỏi. Lên nào...lên nào và...công nhận nó ngấm nhanh. Trước khi vào thị trấn bọn tớ bắt gặp một thung lũng lúa đẹp tuyệt vời, nơi núi đôi Quản Bạ tròn mình khoe dáng. Thật tiếc là đã chiều muộn, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt chứ không thung lúa ấy sẽ níu chân cả đoàn lại mất. Tớ chỉ lịp lấy 1 góc với cái máy ảnh từ tiết kiệm
    [​IMG]
  7. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    đẹp
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lang thang....
    Nghiện hương hoa sữa mất rùi
    Hi vọng tháng 12 vẫn còn hoa sữa... để cậu có thể
    cảm nhận đc chút j đó còn sót lại của mùa thu HN...
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mình cũng muốn lang thang đêm HN nhưng đi 1 mình thì quá buồn. Chả biết có ai để rủ đi. Có thằng bạn thì chập chững, lúc đc lúc ko. Huhu. Có ai hay lang thang đêm mà muốn đi 2 ng ko, bạn gái càng tốt, alô cho mình. Call: 0918925678(Việt).
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Muốn đi lang thang quá đi mất.................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này