1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    khi nèo lang thang thì hú mình tiếng nha . muốn lang thang mà hỏng biết đường ở saigon
  2. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì....... các bạn đang ở Sài gòn.....à.........mà lại không biết đường à......
    Mình gợi ý tý nè.............sáng sáng thì dạo Mạc đỉnh chi......ghé công viên Lê văn Tám ngắm người ta tập thể dục, hay chơi cầu lông........ Chiều chiều thả bộ Trần quốc thảo ra hồ con rùa ăn chè bưởi...... mạnh chân thả bộ luôn xuống Công viên Lê Duẩn hay Nhà thờ Đức Bà.........đổ ra Tòa ủy ban xuống dạo bến nhà Rồng...... Có tiền nhiều nhiều thì xuống Paster vào quán Trịnh, Hoặc xuống ăn buffet uống trà đạo ngắm thư pháp ở quán trà thế giới sau lưng Tao đàn....... Còn nếu nhẹ đô hơn tý thì vào quán cafe sân vườn......cái này hơi bị fe......mà đơn cử như là Cát đằng.......Cỏi riêng......cái này thì nhiều không thể tả......
    Xa xa hơn tý cuối tuần dạo Thanh Da làm tô cháo vịt........thêm vài món nướng nữa.....chà chà.......không sang một tý thì vào Bình Quới........thăm nhà tưởng niệm TCS.....
    Còn muốn đổi không khí thì ra Nam Sài gòn....... tiện thể nhấn ga một phát........hoành tráng và hoang dã luôn về Cần giờ ăn cơm nắm chung với khỉ......^^.....xong ra nằm dưới hàng dương liểu ngắm biển Cần giờ.......ặc ặc......
    Tiếc là mình không đang ở đấy để hóng mát cùng mọi người......
  3. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Troài, nghe anh kể mà em cũng mún quay lại sài gòn quá. Sao đợt em ở sg ko thấy nhìu đìu hay ho như anh kể nhỉ
    E hèm, có lẽ em mới ngắm sg về đêm , chứ chưa thử dậy sớm để đi như anh nói đc .
    Mà bù lại, lang thang đêm sg cũng fê lắm lắm , chẹp, nói lại thấy nhớ, lại mún đi... lang thang đêm HN còn tuyệt hơn nhìu. Ui, làm sao tả cho anh thấy đc nhỉ, hoa sữa lại nở rùi Hôm nay đi đâu cũng thấy hương hoa sữa thơm ngát, thích ui là thích
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    cũng có người thích đi dưới phố đêm ngào ngạt hương hoa sữa àh... ...chep. Chẹpchẹp !!!!
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chiều, hết giờ rồi nhưng vẫn phải ngồi đợi cố 1 em về lấy đồ rồi mới đi được. Trời tối sầm xì đến lạ. Mưa, mưa rất to ở đâu đó trong khi ở đây đường vẫn khô cong. Nhìn những người đi trên đường mặc áo mưa phóng xe mà chợt bật cười vì nếu không có nhiều thì thế nào cũng lại lẩm bẩm ?otrời không mưa cũng mặc áo mưa?. Qua hồ lớn, gió thổi mạnh ào ạt. Tiếng của 2 đồng chí cùng chiều đang co ro ?o..ướt hết rồi...? trước khi vượt qua đầu xe, quần cộc và áo sơ mi phong phanh ướt rượt hết phía đằng trước, chắc mới bị đi vào khu vực có mưa mà ko kịp tránh. Một lúc sau đi qua lại nghe thấy tiếng đồng chí ngồi đằng sau run run ?o?qua hồ lạnh quá??. Hihihi, đôi khi đi trên đường vô tình nghe những đoạn đối thoại không đầu không cuối rất ngộ, có thể hiểu đúng cũng có thể hiểu sai, chính vì điều đó tạo nên những nụ cười tủm tỉm vu vơ.
    Học xong, ngoan ngoãn đi thẳng về xem phim. Phim hết, tự dưng thấy thèm caramen kinh khủng, và lại muốn đi lang thang nữa. Tối chưa măm gì, nghe báo có gió mùa trong đêm nay, mưa xong sẽ lạnh đấy. Cũng muốn đi thử cái không khí và cảm giác của đêm chuyển gió trước khi phải lục tủ tìm đồ ấm hơn như thế nào. Nhắn tin và thừa biết nội dung câu trả lời và cũng hồi âm bẩu thông báo cho biết để lỡ?có bề gì còn biết hành tung mà tìm vì có mỗi một mình mà, hehe. Chẳng muốn nhắn thêm cái tin nào nữa và có lẽ từ giờ cũng không nhắn nhủ gì cả, hứng là xách xe đi chứ nhắn lại nhận những lời từ chối, mất cả hứng.
    Vẫn hành trình quen thuộc. Muộn rồi mà sao đường vẫn đông thế nhỉ. Nhưng dường như gió và cái lạnh vo viên khói xe lại hoặc làm nó tản mát nhanh chóng nên mắt không bị cay xè như những hôm trời nóng. Sương mờ ảo mong manh. Công cuộc chuẩn bị cho hội nghị lớn được chuẩn bị ráo riết hơn khi các hoạt động giao thông giảm dần. Đúng là càng ngày công nghệ càng cao có khác, tô lại vạch sơn trắng không phải căng dây hay đặt khuôn rồi cầm xô, chổi đi quét từng lằn nữa. Máy cầm tay quét một lớp nhựa đường mỏng này, sau đó là 2 lần lăn sơn qua, quét đến cái thứ 3 thì cái thứ nhất đã khô cong, người qua lại thoải mái, nhanh chóng và tiện lợi. Thấy cái ô cây và hoa ghép thành hàng chữ chào mừng ở bờ hồ, nhưng nhìn kỹ thì..oài, hoa giả. Một vài bồn hoa ở các bùng binh giữa ngã tư cũng thế, toàn hoa giả, nhìn tẻ ngắt vô duyên. Một xứ sở nhiệt đới với thảm thực vật phong phú mà tại thủ đô phải dùng hoa giả để trang trí. Chính sách tiết kiệm ư, hoa thì thấm được bao nhiêu nhỉ, ghét nhất là đồ giả cứng đơ vô hồn.
    Vào thời điểm này, hàng quán khu phố cổ đã dọn dẹp gần xong.Những quán hàng bành trướng giờ đang cuộn mình vào trong các ô nhà bé xíu, từng chồng bàn ghế gấp gọn rải rác trên hè phố đang được chất lên chiếc xe tay, nơi thì đang lắp nốt mấy thanh cửa cuối. Nhìn phố cổ lúc này như đang trong quá trình thay đổi. Những vệt sáng còn lại đang thu dần thu dần như da kỳ nhông chuyển từ chỗ hoa rực rỡ trở về với thân cây rêu mốc xù xì. Những ô cửa đèn hoa xen lẫn những cánh cửa đóng kín như những đường cong hiện đại chẳng làm lu mờ đi nét cổ kính bình thản. Gam trầm xen lẫn với sáng, ồn ào rơi rớt bên cạnh tư lự?Chỉ một lát nữa thôi phố cổ lại bình yên êm ả và thâm nâu huyền bí dưới lớp sương ẩm ướt và ánh đèn mờ ảo để ta vẫn thấy lại phố cổ ngày nào như mong muốn.
    Mua caramen rồi vòng lên hồ ,?lạnh?khẽ rùng mình, định bụng nhòm chỗ nào măm. Bất chợt nhìn thấy hai ông bà tầm tuổi đã về hưu được một số năm bên bồn hoa trước cửa chùa Trấn Quốc đang rất vui vẻ ăn?kem cùng nhau. Ôi, cứ tưởng chỉ có bọn trẻ mới có cái sở thích tận hưởng kem vào mùa lạnh nhất là bên hồ như thế chứ nhỉ. Nhìn vừa ngạc nhiên vừa thú vị, họ rất tình cảm và theo tớ?biết thưởng thức đấy chứ. Thực ra nếu có trợ lý đi cùng chắc sẽ mua kem, vừa chạy xe vừa ra sức mút kem và tránh sao cho kem không rớt vào quần áo, ra gió kem chảy rất nhanh mà. Hương hoa sữa qua rồi, đến đây toàn ngửi thấy mùi hoa ngọc lan của các hàng bày bán ven đường, lá cây bắt đầu đi ngủ. Ngồi 1 mình ở đây e không an toàn, ra lăng Bác ý nhỉ. Không hiểu sao tớ chẳng bao giờ thích đi vòng lại con đường Cổ Ngư như những người bạn, đi qua thì chỉ đi 1 lần thôi, có thể 1 ngày qua đó hàng chục lần nhưng không phải trong 1 vòng đi chơi lại chỉ đi đến dốc lên đê Yên Phụ rồi lại quay lại, cứ đi tiếp lối khác chứ. Nếu chốc nữa có việc phải qua lại cũng được nhưng đấy lại là một hành trình mới rồi.
    Con đường thật rộng, cây thật cao và to, mọi thứ đứng im sừng sững còn ta cứ chuyển động giữa nó, cảm giác gì ư, chẳng thấy nhỏ bé gì cả vì ta là người chủ động, đó chỉ là cái nền và là nơi dẫn ta đi. Vẫn còn các cụ đang tập, dựng xe và nhâm nhi cái món ngậy ngậy thơm thơm xốp mịn (lại béo mất thui, hic), ngon thế không bít. Cái cảm giác vẫn có thể ăn 2 hộp liền lúc bị đấu tranh không phải vì lo tăng cân mà đã từng thử nên sợ đêm về mất ngủ vì đầy bụng thôi, lại chọn phương án?thòm thèm cho an toàn. May thế, không chọn vườn hồng ngồi măm vì đi qua thấy đã bị ngăn rào rồi. Đi chậm chậm hít sâu cái lạnh vào ***g ngực và cảm nhận dư vị béo ngậy dậy mùi sữa và bơ còn phảng phất đầu lưỡi.
    Sắp về đến nơi rồi, dừng đèn đỏ và có hai lựa chọn, một đứng sau cái xe buýt dài dằng dặc đang lì xì xả khói dừng chặn bên đường rẽ, hai là lách vào giữa 2 làn xe ô tô đứng cao hẳn lên. Mặc dù ko thấy tín hiệu xin rẽ của xe buýt nhưng vẫn chọn phương án 2, vừa không phải hít khói vừa không bị che khuất tầm nhìn cho dù lúc xuất phát vẫn phải đợi rồi mới được rẽ, kệ, chả sao. Nhiều người đứng trước quá chứ toàn phương châm sau 22h ít khi đứng lại khi đèn đỏ...

    Oài, gần 1h roài, hoa đã héo vừa đủ, mang lên phơi thôi rồi ngủ chứ không lại thành gấu mèo. Mà chiều nay lẩm nhẩm thấy hắt hơi 2 cái rồi, đến cái thứ ba là coi như bắt mạch chính xác?ốm, sợ nhất cái chữ có 2 chữ cái này. Ngủ thuiiiiiiii và nếu muốn thì lại lang thang trong mơ típ nhỉ?
  6. roby2902

    roby2902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    4.325
    Đã được thích:
    0
    Lang thang à, cho tớ tham gia hội này mí bạn smkt. ơi
  7. bedieumt

    bedieumt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc cho những ai dc cùng lang thang với người mình yêu khi buồn cũng như vui ./.
    [​IMG]
  8. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Muốn lang thang với 1người
    Thu HN đẹp quá, thật khó mà kiềm chế đc
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em ko lang thang hôm 20/10 em đi lang thang 1 mình vì mới chia tay bạn trai đi lang thang một mình kể ra cũng buồn nhưng biết làm sao đc . Lúc nào nhà ta cùng nhau đi lang thang đc ko ? có ai muốn đi lang thang với trời thu Hn thì call cho em theo số này nhé 0917443900 , em cũng thỉnh thoảng mới lang thang vào ttvnol thui nên có gì các bác cứ call cho em nhé
  10. hungarc

    hungarc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mình mới biết hội lang thang đấy.
    Mình thỉnh thoảng cũng hay lang thang, thấy rất dễ chịu.
    Thỉnh thoảng hội có off ẹp gì thì cho mình biết nhé!
    mình tên Hùng, 0989089540 là đt của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này