1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hì.......đang tính ăn hiếp cậu nhưng mà ăn hiếp không lại......^^.....cậu dữ quá..............nhìn cánh đồng ngô của cậu là tớ muốn về nhà ngay rồi.......lại thêm cánh đồng cải kia nữa thì bó tay thôi..........kể ra cậu kiếm ra mấy chổ đó hay thế........nó ở vùng nào thía........
    cậu vào trong cái map này........http://wikimapia.org/#y=21340548&x=105347900&z=8&l=0&m=a
    Rồi phóng lớn chổ đó lên.......xong copy đường link trên thanh adress cho tớ là tớ sẽ hình dung được chổ của cậu đang đi đấy......nếu có thể là tớ sẽ thấy nhà của cậu đang ở luôn đấy..............hôm nào thì chat với tớ cho vui nhé....nick tớ giống như nick trên này đấy.........ko thì pm để tớ add nick cậu vào..... buồn buồn nhờ cậu làm cố vấn tâm lý.....được đấy.......thấy cậu có nhiều tâm sự quá mà............kẻo không tớ bị trợ lý của cậu áp bức stress quá.......
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, cậu tính không được rùi. Mà cái địa chỉ này tớ sơ ri vì không thể chỉ cho cậu vì tớ bị?bịt mắt chở đi mờ (hihihi, trêu cậu vậy thui chứ người tớ có hứa với người dẫn đường không nói rùi nên thông cảm nhé. Nếu cậu về đây vẫn có nhiều chỗ để cậu đi lắm). Mí có muốn chỉ tớ cũng không biết tìm nó ở trên cái link map của cậu như thế nào, hic, tớ bẩu rùi, tớ dốt đường và kém trong khoản xác định phương hướng lắm.
    Trợ lý tớ chẳng bao giờ ?ođàn áp? ai vô cớ cả, một là làm điều gì đấy hoặc là người?hihihi?thì trợ lý tớ mí thía chớ. Chứng tỏ cậu đáng bị trợ lý tớ đàn áp lắm. Tớ ví trợ lý tớ là một nên theo tính chất bắc cầu?.cậu có mún bị áp bức thêm không.
    Bây giờ nghịch với hoa tí nào, cậu chuẩn bị ?thèm thêm nhá
    Đi theo chân người trồng cải
    [​IMG]
    Lại gần hơn nữa với hoa nào
    [​IMG]
    Đây này, cánh hoa mềm như lụa, cả trắng
    [​IMG]
    Lẫn tím nhạt
    [​IMG]
    Sâu dưới thân hoa, à, thì ra là củ cải nằm ngoan trong đất mũm mĩm
    [​IMG]

  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Xong việc, nắng hanh hanh, gió hanh hanh, thời tiết cũng hanh hao. Nhưng cái nắng trong quá dù nó làm mất nước trên da, làm da nhăn lại, trông...xí xí. Cũng trưa rồi, muốn nhấp một chút cà phê thư giãn nè, lấy cảm hứng cho buổi chiều hoàn thành nốt mấy thứ còn dở dang nè...vui vui. Dừng chân bên quán, đông quá nhỉ, đang nhìn ngó xem sẽ chen chân chỗ nào thì tự dưng bị gọi giật lại, ngó quanh quanh, sao mà vẫn bị nhận ra nhỉ, người quen...Thế là lại phải vào ngồi trong khi đang muốn 1 mình tận hưởng. Vị cà phê tan trong những câu hỏi thăm rời rạc, chắc nhìn cái mặt tớ cũng thấy hai cái chữ "mất hứng" nó rõ mồn một cho dù người quen đã có sự cởi mở hết sức. Chẹp, không có hứng nói, không có hứng ngồi, làm mất cả hứng uống. Trớt tráo thêm vài 3 câu rồi bỏ dở nửa cốc cà phê ở lại để lên đường, phí. Nửa cốc cà phê đã uống cũng chẳng có cơ hội tận dụng chất doping của mình kéo cảm hứng của tớ lên nữa, nghĩ lại thấy phí thêm.
    Không thể về trong tình trạng lửng lơ này được, ghét nhất là cái gì nửa chừng.... Làm một vòng nào. Hic, mới cách đây chừng một tiếng, nắng thế nhưng đi vẫn bị lạnh ơi là lạnh, thế mà bây giờ đã nóng rát cả người. Bắt đầu lại 1 ngày bốn mùa đây, cái lạnh chẳng dễ thương mấy mà cái nóng thì lại rất...khó tả, nhưng chính nó là cái làm những người khi đi xa nhớ quay quắt đấy.
    Đôi khi muốn 1 mình cũng đâu có dễ nhỉ, bị phá cái kiểu ấy khó chịu ghê. Nhưng uống cà phê là làm xạm da đấy, xấu đi đấy, hihihi, biết đâu đấy lại là một nguyên nhân ngăn cản giúp mình bảo vệ...nhan sắc chẳng mấy mặn mà, nhất là vào mùa này, hihihi. Cứ nghĩ theo chiều hướng tích cực lại đỡ mệt chứ dại gì mà lủng bủng. "Cuộc đời thay đổi khi suy nghĩ thay đổi" mà, vậy tội gì mà u ám, cứ lạc quan yêu đời có phải tốt hơn không. Đấy, chỉ cần 1 vòng loanh quanh là chiều hướng của đồ thị lại đi lên rồi, hờ hờ. Mà có ai lại đi dãi nắng buổi trưa kiểu này không nhỉ, hâm quá
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thôi, hôm nay tớ tranh thủ tí thời gian vào buôn nốt chút hoa cải không nó lại theo gió bay về trời
    Không kiềm chế được hỏi người trồng hoa rùi làm tên ?ođạo tặc hái hoa?
    [​IMG]
    Nhìn có giống hoa violet không
    [​IMG]
    Một cành hoa mỏng manh
    [​IMG]
    Tạo dáng một tí
    [​IMG]
    Điệu nào
    [​IMG]
    Lãng mạn nhé
    [​IMG]
  5. loanly

    loanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cũng cùng một tâm trạng với bạn íh. Cũng thích dong rũi để tìm cái vui, cái đẹp của cuộc sống. Nhưng đi một mình thì không thấy được. Sao ta không cùng đi với nhau. yahu nít :D của mình là vethoiemhoi. Chat để bàn kế hoạch chi tiết nha. Mà quê, mình ở Xì Gòn íh. bạn ấy ở đâu?
  6. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi........hoa người ta đẹp thế mà vào tay của cậu.......mèn ơi........nếu mà vào tay tớ thì sẽ làm sao nữa không biết.....
  7. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Gởi cậu và mọi người thêm một ít ảnh mùa thu ở Nikko, một trong những di sản văn hóa của Nhật bản...nhưng tiếc là mình chưa kịp chụp tấm hình nào về nó cả, đành hẹn mùa thu sang năm vậy.....

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng là mùa thu thật......thấy buồn nhiều hơn là vui phải không nhỉ..... ​
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    @anhaolam: E..hèm, dám chê tớ hử...e..hèm, tớ đang tập cho lên tay đấy...Mí lại mùa thu tớ không thấy buồn mà thấy nó chỉ ko náo nhiệt như mùa hè, bình yên hơn 1 chút, con người nhẹ nhàng hơn 1 chút, sau mùa hè nên cậu cảm thấy có sự thay đổi so sánh ngay thui. Chẳng qua thời tiết và không khí dễ làm người có tâm trạng gặm nhấm tâm trạng của mình hơn...chứ mùa thu không buồn...ôi...buồn
    @loanly: Hihii, tớ lại ở títtttttt ngoài HN, sao bi h. Thui ở ngoài này thì tớ lên kế hoạch lang thang trực tuyền và cùng chia sẻ nhé. Nhưng ở trong SG tớ có 1 bé iu cực kì dễ thương, hay lang thang cực kỳ, và bé ý có một cô bạn cũng ham lang thang và dễ thương không kém. Bé iu SG của tớ là vtv06, cậu thử liên lạc để cùng dạo phố ví bé ý nhá
    @vtv06: Bé iu ơi, có người cũng muốn lang thang giống chị em mình nè, em ở trong đó...lên kế hoạch nhé
    Đoạn kết của hoa cải nè
    Nghịch thế thui, trời đã ngả bóng rùi
    [​IMG]
    Chúng ta lên đường về nhà nào
    [​IMG]
    Trăng mơ màng
    [​IMG]
    Sương khói bảng lảng cho trâu về hợp phố
    [​IMG]
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cả buổi nghiêng ngó giữa đồng hoa, thích thế, cứ dùng dằng mãi không muốn về thở khói bụi. Ừa, đừng bất thần quá kẻo lại ?sốc, hihihi, qua hồ Tây nào
    [​IMG]
    Đói nhỉ, ta đi măm phở cuốn nhé
    [​IMG]
    Còn đây là phở chiên phồng với thịt bò và nước sốt?chẹp chẹp?
    [​IMG]
    Một khoảng thời gian thật dễ chịu?
    Phù, một bữa ăn ngon và bây giờ là lời hcúc tốt lành cho mọi người trong tuần này nhé. Mùa thu nắng trong lắm, nếu có thời gian mà lại không lòng vòng một chút qua các hồ nước ở một trong những thủ đô có nhiều hồ nhất trên thế giới thì phí lắm đấy.
    Món phở cuốn ngon không anhaolam ; )
  10. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Lang thang
    mùa thu vàng
    lá rơi ngập lối
    Bước trên đường lá rơi
    em về theo người mới
    bước đi trên nỗi đau
    trái tim anh nhức nhối
    Đường thu anh lang thang
    theo người em vội vàng
    quên sao, em quên hết?
    bỏ anh với thu tàn.
    Nhìn mây trôi miên man
    về phương nào ấm áp
    nhìn em anh sang ngang
    về vui bên người khác.
    Anh vẫn không thể tin
    rằng tình yêu đã mất
    anh vẫn không thể quên
    nụ cười cùng ánh mắt.
    Nắng tắt
    đèn vàng
    anh bước lang thang.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này