1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oầy oầy, cậu nhắc tới trợ lý tớ nên trợ lý tớ mí vào trả nhời giải đáp thắc mắc cho cậu trong lúc tớ vắng mặt còn rì. Èo, tính doạ dẫm bắt nạt trợ lý tớ kìa, thảo nào cứ bị đàn áp thui. Tớ bẩu mờ, đáng mờ...chậc chậc, cấm có kêu oan nhé. Nhìn trợ lý tớ mong manh thía mà tính bạo lực nhỉ, chả bít thương hoa tiếc ngọc rì cả, cậu đúng là...ác thật, hừm hừm, đã thế cho cậu thèm chít thui, hihih, tớ có chuyến đi này cũng vui phết nè, chuyến Thanh Hoá - Ninh Bình...
    Năm nay bên này mãi chưa thấy lạnh, tớ nhớ năm ngoái cũng tầm tháng 10 đã phải áo đơn áo kép, hai thầy trò tự dưng hứng lên rủ nhau đi biển mùa đông, cảm giác tuyệt lắm. Một quyết định đột ngột cho ngày thứ 7 và được tận hưởng sự thư giãn tuyệt đối với đêm lang thang ngoài bãi biển nghêu ngao hát, với chiếc chăn mềm trùm người vắt vẻo bên cửa sổ ngắm bình minh và sóng tung bọt trắng xoá, với xoải chân thoải mái trên ghế dài nhâm nhi nước dừa ngọt mát ngắm biển mùa đông...chẹp chẹp...nhanh thật đấy.
    Còn năm nay cũng tháng 10 nhưng vẫn có thể áo sơ mi chạy về thăm thành nhà Hồ, suối cá thần, khu Lam Kinh rồi lại đi thăm hà thờ đá, về đền vua Đinh Lê, ngất ngưởng trèo lên thật cao để ngắm nhìn toàn cảnh của nơi mà người ta gọi là VỊnh Hạ Long trên cạn...ĐI 1 chuyến để tránh cái ốm, cơ mà đi thì không sao nhưng về bầu không khí đặc quánh đang tràn ngập virut sốt dịch tớ lại nằm mất 1 tuần, khổ thế đấy, hihihi.
    CHuyến này phải nói đúng là chuyến bọn tớ đi măm đặc sản nữa ý. Đầu tiên tập trung và lên đường sớm với chỉ tiêu, ăn sáng tại Phủ Lý, nơi có món bánh cuốn chả thịt nướng rất đặc biệt, hấp dẫn vô cùng,nó đây nè
    [​IMG]
    No bụng, con đường trơn tru phía trước lại làm cho bọn tớ cảm thấy ê ẩm khi mới chạy được có hơn 100km. Hic, đi HG đường xấu, cua gấp, đèo dốc liên tục thì không sao, thế mà đi đồng bằng mới có 1 xíu đã oải...chậc chậc...đấy...mọi người bảo là "khổ quen rồi, sướng không chịu được" là thế đấy...hihihi...nhớ rừng mà. Vẫn có những người quen, vẫn thêm những người lạ nhưng vì cùng một mục đích hướng tơi điểm đến nên chỉ cần sau màn chào hỏi ăn sáng là bọn tớ đã hồ hởi như thân quen lâu lắm. Điểm đầu tiên là suối cá thần, trước khi vào suối cá bọn tớ được đi qua 1 cây cầu đẹp lắm, hihihi, và cũng vì thế nên ở đây có cách thu phí cầu cũng hơi đặc biệt, hic. 3K/xe máy/1lượt, thu luôn cả lượt đi lượt về, vé người thu riêng ý ạ, người ngồi sau phải mua thêm ví đi bộ 1k/ng/1lượt và cũng...thu luôn 2 lượt. Ơ hơ, tức là nếu 1 xe đi có cả xế cả ôm thì tổng cái phần đóng góp cho việc dạo qua cây cầu đẹp đẽ mất 8k, hic hic, thế là đi tong mấy chục khìn cho mấy xe, tớ mới thấy kiểu thu phường xã này ý ạ. Và cây cầu đấy đây các cậu nè, nhìn xa nhé
    [​IMG]
    Cận cảnh hơn 1 chút nè
    [​IMG]

    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 10/11/2006
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Phá ngang cái hành trình hồi cổ chút vì hôm nay hứng quá, hihihi.
    Trời âm âm, gió chuyển mùa, lá xào xạc...chẹp, sáng công việc ổn, nhưng chiều hình như nó lại bí rì vì những cái chau mày, những lời nói cụt lủn. Thế là một số thứ lại trào lên, buồn ngủ díp mắt vì thời gian công việc thay đổi nên mất toi chút thư giãn buổi trưa. Nhìn cái màn hình vô hồn lờ mờ trung chiêng...bỗng tưởng tượng ra cái khung cảnh mênh mông bát ngát của sông dài trời rộng với gió và gió... Tại sao không nhỉ...gặp đc bạn, rủ rê luôn mặc dù hai mí mắt bạn cũng đòi đoàn tụ.
    Thế là đi....ơ hơ...mát quá...thích quá...SÔng trải dài trước mắt không êm dịu trong xanh nhưng vẫn ấm áp và gẫn gũi. Những dải cát giữa sông nổi rõ lăn tăn mùa nước cạn uốn những đường cong mềm mại. Mép cát vươn dài nũng nịu bên xanh xanh ngô đang phất cờ. Gió cứ lùa vào tóc mát lịm người. Mắt được thoả mãn trước cái khoảng không gian ngút ngàn không bị che khuất. Mặt trời nấp mình sau mây dày đặc nên chỉ đủ sáng cho những nụ cười chen mình trong gió...Dịu dịu...êm êm...thoang thoảng...nhẹ nhàng...cứ như thế này thoải mái lắm...la lá la...vẫn còn những khoảng không thoải mái cho mình tạm dẹp những ồn ào phố thị, cho tâm hồn tạm lắng xuống thư giãn...ôi không khí mùa thu đáng iu quá đi mất. Về lại tìm thấy cái cần tìm, hihihi, hi vọng nốt cái kia sẽ cũng ổn....lang thang

  3. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    ......Hi hi cái cái "hihihi" của cậu mình rất thích......
    cậu làm mọi người cũng cảm thấy vui lây rồi đó.......^^.......
    tặng cậu, trợ lý của cậu cùng bà con bài hát này nghe thử xem có cùng tâm trạng không nhé.......
    http://nguyendangbinh.org/music/koibitoyo.htm
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    7k/ng vào suối cá, đấy là giá vé thăm quan. Lúc này nắng chói chang, nóng nên cứ ngửi hơi nước là tớ thấy khoan khoái. Cái suối cá thần nó không hùng vĩ như tớ tưởng tượng vì mực nước rất nông, chỗ sâu nhất cũng cao chưa quá đầu gối và chiều dài khá khiêm tốn khoảng chừng 200m nhưng nước đặc biệt trong và cá thì chỉ loanh quang 1 đoạn. Cái hồi xưa xưa khoảng năm ngoái gì đấy, trong một cuối tuần bão bùng khi mắt nhắm mắt mở ngồi ngắm mưa gió vần vũ ở bãi biển về tớ có tham khảo qua cái ảnh cũ kĩ về suối cá thì cứ cảm giác cá ở đấy toàn là lươn khổng lồ ý. Hoá ra không phải mà là cá trôi nhớn, èo, dĩ nhiên là nhìn cá to ngoài chợ cũng thấy rồi nhưng nhìn cả một đàn như thế béo đỏ vây thì đã mắt ra trò. Xung quanh có mấy cô bán rau cho cá ăn, toàn là rau ngổ mà nhà ta hay ăn với xịt cầy, giả cầy ý, ném xuống bọn chúng ăn hung lắm...Nhìn cá mà chỉ muốn xông ào ào xuống mà túm lấy, quờ tay cũng chạm đc vào cá, cầm rau là cá vây đến quanh chân để ăn...chẹp chẹp...liên tưởng hơi lệch lạc chút đến cái việc mình cầm thóc đứng giữa sân chim ý nhỉ...chim trời cá nước... Cái đoạn suối ngăn ngắn nhưng cũng khá mát mẻ, nhẹ nhàng với cây cầu cong cong đi sang bên kia bờ. Nghe bọn trẻ "guide" ở đấy líu lo bài đọc thuộc lòng giới thiệu "thắng cảnh" thì còn có một cái hang tiên gì gì đó thạch nhũ đủ hình hài nhưng bọn tớ đã quyết định từ chối vì cũng lờ mờ hỉu rằng sẽ không có gì đặc sắc. Mọi người ngắm cá nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cái hang của cá nè, cá đang về động. Nghe những người dân quanh đây nói khoảng 4h chiều cá sẽ về hang hết nên mọi người có đi thì căn giờ nhé không lại đến ngắm mỗi con suối không thì buồn lắm. CÒn buổi sáng tớ nhớ không chính xác nhưng hình như là 6h cá bắt đầu rời hang. Bọn chúng ăn theo đợt cứ từng đàn từng đàn ăn no là lại về hang cho đàn khác ra. Cũng chưa tổng kết đc số lượng có khoảng bao nhiêu nhưng ng dân ở đây có kể hồi xưa khi chưa được công nhận họ vẫn bắt cá để ăn nhưng sau khi là danh thắng thì họ phải có nghĩa vụ bảo vệ, cá thần mà, làm sao đc ăn cá thần chớ.
    [​IMG]
    Cái cửa hang này ngày xưa cúng lớn, người ta có thể chui qua đó nhưng dần dần nó bị sụp xuống chỉ còn một khoảng nhỏ vừa cho những chứ cá xếp hàng để vào
    @anhaolam: Sao tớ không nghe được bài đó nhỉ
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 14/11/2006
  5. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    À mà cậu định chui vào cái lổ dưới nước đó đấy phỏng.....^^...
    Cậu thử lại bài này xem nhé...bài khác tý....
    http://www.heartflyer.com/music/mayumi/kokoro_no_tomo.wma
  6. nghesilangthang2002

    nghesilangthang2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    lang thang lang thang lại lang thang....
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko lang thang ...
    Tối nay lượn 1phát, đi đến chán thì thôi
  8. dtcuong85

    dtcuong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bác nào lang thang ở đâu? Địa điểm nào thú vị? Chỗ nào lang thang thì thoải mái nhất ! Đề nghị các bác vạch rõ lộ trình cho đàng hoàng để em còn theo... hehe.. nhiều khi lang thang hoài vài ba chỗ--> chán!
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang kiểu cảm hứng bất chợt, không kế hoạch, đang đi thẳng bất thần rẽ.....chẳng có một cái lịch trình nào cả và cũng chẳng có 1 giờ cố định nào cả, hứng là đi thui...đấy là lí do đi rất nhiều nhưng lạc đường thì vẫn hoàn lạc
    Trời se se lúc chiều, đang thoải mái vì vừa xong công việc về thì nhận đc tin nhắn của cái người "tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn" Cả một ngày hay đúng hơn cả buổi chiều tối uống không biết bao nhiêu là nước, hic, đến đâu cũng lại uống nước bĩnh cả bụng nên đến lúc đói ơi là đói mà chẳng ăn được gì. Uống cà phê say liêng biêng, tay run lập cập. Em bảo sao uống nhiều thế rồi mà vẫn say, hic, đói mà, bụng có cái gì đâu. Đã thế lại có 2 cái cục tức làm mình cáu thế không biết, xả ầm ầm.
    Tối, trời mưa...trở gió. Lạnh...mưa phùn...cái lạnh theo những giọt mưa mỏng thấm vào người buôn buốt nhưng...thích. Qua hồ, gió thốc vào người. áo mỏng manh...co ro và hơi run run, thế nào mà nhìn gương cũng thấy tím môi rồi cho coi, may mami không bít chứ không thì
    Rồi bất chợt mưa to, trú, ghét nhất mặc áo mưa, nhìn mưa giăng màn ồn ào dưới ánh đèn vàng đang cố toả sáng làm ấm lên cái không khí đang trùng xuống theo những giọt nước. Những bóng người vội vã, áo mưa loáng loáng nước, xe lao ầm ầm và ...tớ ung dung đứng dưới mái hiên cảm nhận hơi nước lành lạnh theo gió đang quấn quanh. Muộn rồi nhưng đợi thêm chút nữa ngớt ngớt để đỡ phải mặc áo mưa, đường phố cây cối sau mưa thích lắm. Đi nào, mùi hoa sữa đâu đây bất chợt vấn vương theo gió, tự dưng mong nghe tiếng piano"....Hà nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông...khăn em hiu hiu gió lạnh..."

  10. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đi cũng dính mưa, mưa lất phất, thấy phê quá ứ thèm mặc áo mưa. Nhưng đi lâu cũng bị ngấm lạnh --> rét run
    Lúc chán muốn rủ ai đó đi lthang thì rủ mà chẳng có ai
    Đến khi đi về rồi, ngồi rên hừ hừ trong nhà rùi thì lại có mấy đứa thần kinh gọi đi Dỗi, lạnh, ứ thèm đi nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này