1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Cho mình tham gia hội lang thang với,
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ừa, mưa phùn, cái kiểu mưa đấy làm sếp nhớ đêm hôm mùng 7/3 ý em nhỉ, ăn bánh mỳ, co chân cao, thu người và phóng xe...dạo trên vỉa hè Phan ĐÌnh Phùng...chẹp chẹp...đẹp lung linh huyền ảo và cảm giác...đã...sảng khoái thật cho 1 ý định bất thình lình ko hẹn mà cùng...rụp. Số máy của sếp trong máy em mà Vẫn còn hoa sữa đợt cuối đấy...nhá...nhá
  3. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gặp hội rồi đây, mình sống tình cảm nên nhiều lúc hay tâm trạng, cũng rất muốn lang thang, có ai cho mình lang thang cùng không nhỉ???
  4. dhlv

    dhlv Guest

    Ơ !Hội này cũng từa tựa như cái topic hồi xưa của mình, nhưng lúc đó là đi tìm nhân tài cho Vovinam !Sống tình cảm, có chiều sâu, thích lang thang là phong các của Tớ !Nhưng mà lang thang gần thì chán lắm .Có anh trai nào kiểu kiểu như thế này thì làm một nhóm cho đông đảo. Ở box du lịch cũng có 1 số anh cùng máu đấyLàm quả hội này đc đấy !Nhưng mà phải nhớ là sống tình cảm và chiều sâu, chứ xô bồ, nhộm nhoạm như nhiều hội khác thì mau tàn lắm mà cũng ko phong phú nội dung !
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Cố kiên nhẫn đọc hết topic của E thì đọc đc câu này.Quả đúng !     Từ thời sinh viên cho đến lúc A đi làm chỉ có đúng duy nhật một cạ "máu chó" giống như A. Có khi thì 2 thằng đi xe đạp cả ngày trời, có khi thì đi xe máy, chưa có điều kiện để đi ôtô [​IMG].Hơn 1 năm lên TTVNOL thì mới tìm thêm đc một cạ là Vietkyo !Lang thang chỉ là một trong những tố chất để làm bạn lang thang vì cảm nhận về văn hoá, cuộc sống, chính trị, lịch sử những vùng đất nơi ta đến thì chỉ có 2 người kể trên là  A tâm đắc.Đó cũng là lý do vì sao A rất kén bạn (ko hợp cạ) lang thang khi sinh hoạt bên box du lịch !Chả biết nói gì hơn ! Nhưng đúng như A cảm nhận về E bên topic Bính Thìn khi quay lại topic cũ của A về hội đàn ông thô lỗ để tìm những nam thanh niên có cá tính : http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/593239.ttvn
  6. nvtung1

    nvtung1 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    1
    Lang thang à. Đôi lúc tớ cũng vậy đó. Cứ xách xe đi. Chả biết đi đâu. Cứ đi miễn là ra khỏi nhà, thoát khỏi thành phố ngột ngạt. Vác cái máy ảnh đi ra bãi sông vắng người chụp một cái ảnh chiều tà (-:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nvtung1 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 23/11/2006
  7. muadong177

    muadong177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Thực ra đi du lịch thì thanh niên ai chả thích, nhưng mà tìm cạ đi thì hơi khó. Vì để cảm nhận về cuộc sống và tình yêu đất nước thì A thấy ko nhiều trên TTVNOL. Chủ yếu đi vì trào lưu, vì vui, thích giao lưu....
    Còn tối thiểu hoá chí tiêu cho phù hợp với điều kiện thì cái gì cũng phải tích kiệm tối đa. Chắc là đi xe máy thì phù hợp
    Còn dân đi du lịch bằng otô, nhà giàu thì chịu. A ko theo đc !
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Có bài này viết linh tinh, trước để ở bên box du lịch, nhưng thấy họ đi chơi, đàn đúm, ăn nhậu là chính. Nên rất ít khi đi cùng họ
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/408155/trang-10.ttvn
    ---------------------------------------------------------------------------------------------
    Trò chuyện bàn nước và bên lề những chuyến đi !
    Bàn cái gì nhỉ ? và những chuyến đi nào ?
    Với Tôi dù một chuyến du lịch hay một chuyến hành trình ngã rẽ cuộc đời hay chỉ là một lần lang thang lúc bốc đồng nhưng những những kỉ niệm thì khó mờ phai. Có những chuyến đi Tôi vỡ được nhiều điều, có những chuyến đi để lại một sự xúc động dâng trào, có những chuyến đi mà đi rồi Tôi mới hiểu là sai lầm.
    Các bạn ạ dù đã đọc topic này nhiều lần nhưng Tôi loay hoay ko biết viết gì đây
    <FONT color=deeppink>Về đàn bà ư ? </FONT>đó làm nguồn cảm hứng vô tận ngay cả những lão hoạ sỹ "mắt mờ chân chậm tay run run" vẫn vẽ tranh thiếu nữ khoả thân, hay các nhạc sỹ nhà thơ già vẫn sáng tác về thể loại tình yêu. Tôi chỉ là người bình thường nên cũng ko thể thể thoát khỏi quy luật của tạo hoá.
    <FONT color=deeppink> Về những chuyến đi ?</FONT> có những chuyện Tôi hồ hởi chia sẻ với bạn bè người thân, nhưng có những chuyện thì chỉ có riêng mình mới cảm nhận được. Đôi khi bất chợt nhớ đến một sự kiện trong chuyến đi quá khứ, Tôi bỗng bật cười thú vị một cảm giác ko thể chia sẻ với ai được.
    <FONT color=deeppink> Về sự gặt hái thu hoạch kinh nghiệm ?</FONT> Cũng ko biết nói thế nàohttp://www3.ttvnol.com/forum/images/Smileys/5.gif">...viết đến đây Tôi nhớ lại một lần vô tình gặp lại một người bạn gái học cùng trường, hỏi chuyện biết cô ấy đang làm cho một tổ chức xã hội. Tôi hỏi "thế em học hỏi được cái gì?" , cô ấy trả lời "điều quan trọng nhất là lòng vị tha" . Còn các bạn nghĩ sao ? Các bạn có đồng ý với Tôi rằng một điều quan trọng mà chúng ta cảm nhận qua những chuyến đi là tình cảm mãnh liệt của mình với quê hương.
    Hai từ "quê hương" nghe thiêng liêng như cũng đơn sơ giản dị như những gì ta đã chứng kiến. Đó là những khung cảnh hùng vĩ của núi non trùng điệp, mùi hương lúa-rơm rạ -phân trâu bò trên những cánh đồng, cảm giác mát lạnh của gió thổi từ ngoài biển, khuôn mặt lấm lem ngây thơ của con trẻ chơi trên đường làng, nụ cười khúc khích trong sáng của thiếu nữ miền sơn cước, nhịp đập hối hả ở những thành phố thị xã đang thay da đổi thịt từng ngày của cơ chế mới, nét lam lũ một nắng hai sương của những người nông dân, bụi bặm dầu mỡ của người công nhân trên những con đường chuẩn bị khoác trên mình một tấm áo mới. vân vân và vân vân
    Để kết thúc xin gửi tới các bạn một bài thơ hè năm 1999, Tôi đi xe máy về quê (Nghệ An) :
    ---------------------------------------------------
    [blue]VỀ QUÊ</FONT>
    Ngày hè rảnh rỗi ta về quê
    Đường quê mở rộng đón Ta về
    Bóng chiều chênh chếnh nghiêng bóng phải
    Ôm lấy vòng quanh cả đoạn đê
    Thong thả nhịp chân bước qua cầu
    Dưới sông vùng vẫy một đàn trâu
    Thoang thoảng hương xa mùi lúa chín
    Nhà ai xanh ngát ruộng hoa màu
    Nghe tin trai phố về thăm làng
    Cô bác quanh nhà biết kéo sang
    Những lời thăm hỏi sao thành thật
    Để cho lòng cháu thấy rộn ràng
    Í a í ới tiếng trẻ con
    Đứa đùa đứa nghịch chạy lon ton
    Cũng ra xem mặt người trong họ
    Thỉnh thoảng ồ lên tiếng cười giòn
    <STRONG>Hạnh phúc vì ta có quê hương
    Hiển nhiên tưởng ngỡ quá bình thường
    Quê hương nếu lỡ ai đánh mất
    Làm sao hiểu hết chuyện tình thương. HẾT
    </STRONG>-----------------------------------------------------------
    Hãy đi và hãy kể cho nhau nghe về những chuyến đi [img]http://www3.ttvnol.com/forum/images/Smileys/j.gif">
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mỗi người một sở thích, một cách nhìn, một phương châm và một phong cách. Cuộc sống mà anh dhlv ạ. Nếu không thấy hợp thì không chơi, không thấy hợp thì không đi cùng, thế thôi. Mình cũng bị họ nhận xét và mình cũng nhận xét về họ, ai cũng có cái lý theo quan điểm của mình và em cũng chẳng thấy ai sai cả nên...không có ý kiến. Thực ra mục đích của em trong mỗi chuyến đi lớn nhất vẫn là điểm đến, vậy nên những chuyện khác chỉ là thứ yếu, dĩ nhiên có cạ thì vẫn thú vị hơn nhiều(cái này rất hiếm nhưng có lẽ em may mắn là đã có được đặc biệt trong các chuyến đi dài). Chí ít nếu đi cùng nhau đã có những điểm giống nhau rồi (nơi đến, sở thích...) chỉ là phương thức tiếp cận và thể hiện khác nhau thôi...dân lượt phượt mà...quái quái 1 chút, khác người một chút, thoáng thoáng một chút, phá cách một chút...Khi chú tâm đến điểm đến thì những cái xung quanh chỉ là cơn gió thoảng qua
    Cái topic anh viết bài trên đấy, em rất thích, thích ở cái văn phong của những người viết trong đó, thích diễn biến và những thay đổi của Chị trong mỗi trường đoạn, hihihi, thích cách viết và con người...nhưng nếu bảo đi lang thang cùng họ cũng chưa chắc đã hào hứng bằng những người khác
    Take it easy
    À, em vẫn đang theo dõi cái chuyến đầu năm đấy, có gì cho em biết thông tin với nhé, cảm ơn anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này