1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Hình như topic này cũng ít người cùng máu nhỉ [​IMG]Lang thang theo trào lưu thì khác với lang thang vốn có của mình.Trước khi có Internet (1998) và trước khi vào TTVNOL (2005) mình vốn là người thích lang thang.Nhưng vào đây, cũng như box du lịch thấy hình như họ đi đó đây chủ yếu là đi chơi, giao lưu là chính => bù lại cho những năm tháng SV ít đi đó đây chăng ? Cũng chả biết nữa !Có ai có chuyện gì hay thì kể đi !
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 25/11/2006
  2. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hi````...giờ mới biết có cái topic này....đọc thấy pác kia giống em....hay lang thang một mình...muh cái mùa đông này lang thang càng khoái...chỉ thỉnh thoảng tủi thân đôi chút vì trên đường ng ta đi có đôi có bạn...có mỗi một con đi một mình---lại chính là nó...ặc...
    mùa đông này,ai mún đi lang thang thì phone cho em...tầm chiều tối gì đó...cho em đi lang thang với...
    merci....
    tel: 0904090413
    =>bản chất của SC vẫn single.....
  3. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nghe chừng hội này hẻo quá !
  4. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ANH EM nào cùng máu thì vào đây cái nhỉ ?
  5. dhlv

    dhlv Guest

    Hôm qua vừa cùng 1 cạ chạy khoảng 350km, thật hay !
    Nhưng chả lẽ là ko có bác trai nào cùng cạ nhỉ ? lác đác chỉ có vài người !
  6. dhlv

    dhlv Guest

    Mà quên ! Lang thang thì ko có nghĩa là thích đi du lịch !
  7. reallifehn

    reallifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Cho tham gia thành viên với
    YM: reallifevn
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Xì xầm...xì xầm...cái mặt xì xầm với các đống xì trét làm tớ trở nên khó gần, khó ưa, khó chịu lục bục như bom. Mà cứ cảm giác cái hơi hướng của khói đang chực xì ra của mình nó có sự tác động mạnh đến những người xung quanh nhiều lắm...thế thì tốt hơn hết là giữ khoảng cách an toàn với những ngừoi xung quanh...nhỉ. Thế là sau một loạt những đi, những gặp...tớ lại lang thang...phố đêm đông luôn là những không gian vỗ về cái ngọ nguậy bất chấp, làm nguội đi cái đầu nóng vì...phố êm lắm
    [​IMG]
    Gió lành lạnh, sương mênh mang ùa trong phố, đèn đường bâng khuâng, những con phố hun hút sâu kéo dài cái cảm giác đang vón lại...dần dần cho mỏng ra rùi...ào một cái...phá nó rách tả tơi...rồi lại ào cái nữa...thế là cứ tnừg mảnh...từng mảnh bay đi trong cái khoé miệng đang kéo lên...một nụ cười nhẹ nhõm...ừ...gió lạnh gì chứ...sương giăng gì chứ...thoải mái quá đi chứ...
    Thôi nào, về ngủ thui, cho một sớm mai chợ hoa...
    ...Tung tăng, lâu lắm không ra chợ. Cơ mà sau ngày rằm, chợ vắng ơi là vắng, lèo tèo vài người bán hoa. Chị bán trứng vịt lộn và bánh trưng nói "hôm nay chợ buồn quá, mới rằm hôm qua mà, đông phải từ sau 20". Ừ, biết rồi nhé...nhưng hoa vẫn đẹp lắm
    Cúc nghiêng mình ngoan ngoan
    [​IMG]
    Phăng rủ mình căng đầy êm đềm
    [​IMG]
    Lay ơn vẫn còn nguyên phấn nằm chờ lúc xoè bung rực rỡ
    [​IMG]
    Đợi nhé, vũ điệu các loại hồng lung linh...
  9. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này thì A mới thấy E thực sự mới đúng là lang thang, tất nhiên lang thang ko có nghĩa là cô độc, đôi khi cần sự tư duy, suy nghĩ về cái gì đó thì A cũng lang thang kể cả khi có người yêu ! Sau này lấy vợ có khi thi thoảng A cũng thế .
    Nó cũng giống như thú vui đi câu cá, nhưng tất nhiên là phải một mình !
    Nhưng có một chút man mát buồn của E chăng !?
  10. cuoinguaxemhoa

    cuoinguaxemhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2005
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh có mấy bó hoa, làm A nhớ đến giao thừa năm 94 hay 95 gì đó ở trong Nam. Có một chàng thanh niên tay cầm một cành mai đi dọc trên đường làng giữa sáng mồng một tết vắng tanh. Thật đẹp !
    Những hình tượng đó A khó có thể gặp lại ở Hà Nội giữa sự lộn xộn, xô bồ, nhộm nhoạm !
    Nghỉ trưa thôi !
    Được cuoinguaxemhoa sửa chữa / chuyển vào 11:36 ngày 08/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này