1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lungkung

    lungkung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    "Bước lang thang như kẻ không nhà
    Biết đêm nay đi về nơi đâu"
    Có những lúc, ta cứ lang thang vậy thôi. Vô định. Đi miết, qua từng con phố, vòng quanh từng cái hồ. Nhiều lúc tự hỏi "trời đất bao la, há chẳng có chỗ cho ta dung thân"...
    Chút tâm sự buồn, của kẻ thích (hay là fải thích) lang thang.
    Lúc nào đó, ai đó, mang tâm sự gì đó, muốn lang thang đâu đó... chúng ta có thể đi cùng. Trên đường đời, đi >1mình vẫn cứ hay hơn là đi một mình, nhỉ!

  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mình là 1 đứa bạn bè thường gọi là lười đi, những khi buồn chỉ biết ở nhà và có thì lang thang các phố HN. Thấy lang thang 1 mình suy nghĩ bâng quơ cũng hay nhất là khí trời như lúc này mới thoải mái làm sao. Không có gì vướng mắc những lúc đó, mình có thể bỏ không phải nghĩ đến những việc hàng ngày và muốn ngắm nhìn thoải mái những thứ trên đường bắt gặp ..................
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, thường lúc vui người ta có chiều hướng mong tìm sự chia sẻ để nhân niềm vui lên gấp bội, còn khi buồn người ta có thiên hướng tìm đến một khoảng không gian yên tĩnh để mong có sự bình yên mà. Với lại, có mấy khi người ta đi lang thang lúc vui vẻ hạnh phúc đâu, chỉ lúc buồn hay cần suy ngẫm, chiêm nghiệm như anh nói đấy là hay đi thui, nhưng có đôi khi chỉ vì...thích đi lang thang...thích tìm cho mình một chút thư giãn sau một ngày bận rộn...đơn giản chỉ vì đang phóng rất vội về bỗng chợt buông ga nhè nhẹ...ờ...mùi hoa sữa đầu đông và...nhanh làm gì nhỉ...một vài phút thư thái nào...thế thôi
    Còn cái cảnh cầm hoa đi trên đường làng ấy, thực ra đâu có thiếu đâu. Không cứ Bắc Nam, chỉ cần ra ngoại thành 1 chút, không khí tết cũng rất rõ rệt trong sự háo hức của trẻ nhỏ, trong sự tất bật của người lớn...trong cả những mầm cây. Chính những thành phố lớn lại là nơi yên ắng trầm nhất khi Tết về vì hầu như mọi người dân đều trở về sum họp nơi quê nhà. Có lẽ đi dạo lúc ấy sẽ thấy thành phố thảnh thơi hơn, dỡ bỏ lớp áo ồn ào mệt mỏi của cả năm mà trở về thở với gió...
    Đây nè, chút hoa hồng vương hơi sương
    Mới đầu là trắng muốt tinh khiết nhé
    [​IMG]
    Hồng sếu tươi tắn này
    [​IMG]
    Và bùng ra rực rỡ lóng lánh
    [​IMG]
  4. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    up! Mình cũng thích lang thang 1 mình, nhất là khi đang có bão , gió mùa, mưa phùn, mùa đông. Thường mặc sơ mi buông cứ đi đến khi thấy lạnh thì về , thú vị phết!
  5. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko lang thang, ra đg đúng theo lộ trình từ nhà --> trường, từ trường về nhà là hết, mà cái đg đó thì bụi kinh bụi dị.
    Cứ tưởng lang thang ngấm vào máu, thế mà cũng có lúc ở lì trong nhà cả tuần cả tháng được
    Hôm nay lượn lờ 1tí mới thấy ko fải chỉ có mỗi cây hoa sữa cạnh nhà mình nở, đi mấy đg thỉnh thoảng cũng thấy hương hoa sữa nhè nhẹ . Ôlala, lại thèm lang thang rùi
  6. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Wow , cái hình này sao nó hợp tâm trạng lúc này thế? Cảm ơn chủ nhân của nó nhé! [​IMG]
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá
    Đã biết bao lần ngắm con đg này mà mỗi lần 1tâm trạng, 1cảm xúc
    Lâu rùi ko lang thang đêm. HN vào đông. Lạnh. Lười. 1mình. Ko có cảm hứng. Những con đường. HN.
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi và chờ...chờ đón sự chuyển mình của thời tiết rất riêng mà chỉ ở HN...trên những con phố dài mới cảm nhận được. Nghe dự báo có đợt gió mùa mới, mà còn là rất lạnh nên thích thú lắm. Nhớ ơi là nhớ cái cảm giác cách đây 1 năm, khi đi trên đường phong phanh áo cánh thì gặp gió về. Lạnh...người cứ thu lại trong những cơn gió đang cuốn mình tràn về thích thú trên các tàng cây. "Kiếm cái quán nào ấm ấm đi". Bạn dẫn đến một quán, ui, ngồi đệm dầy lún xuống, bao nhiu là gối ôm to đùng, một màu đỏ ấm áp. Thế là cứ như đứa bé được thoả mãn cái nhu cầu đòi hỏi của mình...đang lạnh, vào đó ấm và êm mà...ríu rít dựa vai nhau...quơ đầy gối quanh mình và rùi mặc cho bọn chúng ngồi tranh luận những vấn đề về luật này luật kia, về các thứ cao siêu đến tầm thường...tớ ngủ, hihih, ngủ ngon ơi là ngon.
    Hay là cái hôm giao mùa, ngồi mơ màng trong quán nghe tiếng piano đang thả từng nốt nhạc thánh thót, bỗng rung mình nhè nhẹ bởi 1 cơn gió rất lạ vừa ùa vào sau cái khép cửa nhẹ nhàng của 1 người khách. Và bống dừng nghe gió bất chợt xàoooo lên...lá trút ào ào bên kia đường...hơi lạnh bống ùa lên phả vào cửa kính...ngấm cả vào trong quán. Thu mình trong vành ghế rộng cảm nhận cái lạnh đang đếm bước. Khẽ thì thầm bảo người nhạc công chuyển bài "HN đêm trở gió". Tiếng vĩ cầm cứ réo rắt khúc giao mùa cùng vũ điệu của gió. Ngoài kia đang lạnh, con phố dài hơn...vắng hơn. Đổi gió.

  9. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi người lập topic này, là :Tại sao bạn lại thích lang thang cùng với bạn của mình?
    Bởi vì mình thấy khoảng trống lúc chúng ta lang thang , là cái lúc mình suy ngẫm chứ nhỉ? Hoặc đôi khi không nghĩ gì , cứ bước thôi
  10. galaxydinh

    galaxydinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất muốn lang thang trên các góc phố Hà Nội, thử các món ăn vỉa hè là lạ, đặc biệt là khu fố cổ nhưng sẽ k tự vác xe ra đi nếu fải đi một mình. Bạn nào cũng khoái món này thì lúc nào đi ới tớ với nhé.
    ĐT: 0912.362.846
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này