1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Modular_1980

    Modular_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là mình không ở HN, thử lang thang với 1 người bạn khác giới xem nó như thế nào?
  2. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh thế này mà lang thang thì ... chậc chậc
    tốt nhất là cứ ở nhà cho ấm.
  3. galaxydinh

    galaxydinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi, đúng là tiếc thật đấy. Nhưng nếu có dịp đi đâu đó đến chỗ bạn mìh sẽ liên lạc để mình cùng lang thang. Thế cho hỏi ấy ở đâu thía?
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lười biếng, dạo này lười biếng lắm. Định chăm chỉ một tí thì lại...chẹp chẹp...thế là cứ cuộn tròn người ở nhà lim dim bù đắp cho buổi trưa tất tả phóng đi xa ơi là xa. Đang ấm áp, đang mơ màng thì bị dựng dậy vào cái h dở dở ương ương, ghétttt. Thế là khoác thêm cái áo, vớ mũ len chụp kín lên đầu và dắt xe. Cũng hơi muộn rồi, vừa mới xem dự báo thời tiết thấy chỉ có 13-16 độ trong khi ban ngày những 22 -23 độ. Đi xong việc tự dưng thấy cái lạnh thích ghê cơ, không buốt nhưng cứ lăn tăn bởi sương, lạnh lắm nhưng ngọt lắm, kiểu cái rét ngọt ý. Ờ, đường văng vắng, gió thì ở mãi trên cao, lạnh lạnh...bình yên. Thế là tớ nghĩ bụng, đã ra đường rồi thì thời tiết thích thế này, đi dạo 1 vòng nhỉ cho sảng khoái, về lún người trong chăn ấm ngủ càng ngon. Đánh đầu xe và bắt đầu lòng vòng...chẹp...cảm giác mình ta một con đường thật rộng thật dài...mơ màng...cái rét làm căng da trên mặt...trên từng mạch máu li ti...không xoáy sâu mà mơn man lạ. Cây bàng lá giờ đã chuyển vàng và đỏ gần hết nhưng lại rực rỡ ấm áp dưới ánh điện, nhìn bàng là thấy rõ nhất bước chân mùa. Chiếc lá sớt nhẹ qua vai...nghe rõ tiếng chạm đường của lá...Ui...dễ chịu quá đi mất...co hai chân lên để cao lên máy xe...thong dong...hít hà như trẻ nhỏ. Bảo sao cái lạnh này níu chân nhiều người thế...Ngô nướng, có một hàng ngô nướng muộn đầu ngã tư nơi ngôi đền cổ kính. Sà vào sát bên bếp than hồng và...nhâm nhi, ngô thơm thật, dẻo và ngọt nữa...ngắm những con phố dài dưới tán đa rậm rì. HN đêm...
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lang thang Noel...có nên không nhỉ...ngắm người
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Lang thang Noel... nên chứ... cho ng ta ngắm mình
    Nhỡ lại kiếm đc chăn ôm 37độ , biết đâu đấy
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Hic, em xui sếp đi rùi em lại về nhà . Sory sep nhiu nhiu .
    Nhưng hôm đó bùn ngủ quá
    Và em cũng bị quả báo rùi . 11h kém còn bị lôi kéo đi ăn kem, hic hic . Suýt kiếm đc chăn 37độ
  8. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    có quả chăn 37 độ lọ mọ vào đây đánh trống ghi tên há há!
    Đôi khi mơ màng vô định thả hồn đi hoang fát ngó nghiêng dân tình những người tình cờ gặp đang đâu đó (dek fải nhìn xa xăm cười nụ cười vô nghĩa đâu nhá!)
    rồi chui vào quán cà phê tự thưởng cho mình 1 ly đặc biệt!
    hề hề em thì em thích tự thưởng cho mình một món đồ gì đó cơ! thế nên cũng hạn chế buồn lắm!đêm hôm vào nhà lảm nhảm tí các bác đừng cười nhá! đang không ngủ được! Up cho nhà các bác lên cao và cho cái chăn của các bác tăng thêm nhiệt 37 độ 2 !
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rảnh bác nào thick lang thang thì gọi mình.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Mới lang thang cả tuần đón tết Tây ở cực Tây tổ quốc nơi ngã ba biên giới Việt, Lào, Trung về. Mệt nhưng thật tuyệt vời, cảm giác bây h vẫn còn lơ lửng ở cột mốc số không, trên dòng sông Đà gầm gào cuộn sóng, với mây mù Mai Châu, với bóng đêm rừng già, ánh trăng mười sáu lung linh chảy tràn trên những con đường đèo lấp loáng, tắt đèn pha xe và chạy đổ đèo dưới ánh trăng...cảm xúc thăng hoa theo tiếng hát...
    Ui, A pa chải mơ màng....
    (tớ khoe khoang một tí, nhưng quả thật vẫn đang âm ỷ thung thướng không kiềm chế được)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này