1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    mình có mấy tấm hình gửi các đồng chí coi có gì góp ý
    Nam
    0987804004
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Đăng ký tham gia hội này, nhưng thời gian chắc ko đuợc lâu vì sắp xa HN.
    Sau Tết thì chỉ lang thang vào cuối tuần được thôi.
    Giờ này có ai đi ko? Kiếm cái quán ngồi ngủ tí. Mệt quá mà ko ngủ ở cty được. Đến 6h kém 15'' tôi phải đi có việc
    Được nnguoihanoi sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 24/01/2007
  3. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    2 ngày nay ko thấy bác nào vô
  4. anhaolam

    anhaolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    hì.......smkt à.......
    Có người hà nội cần tìm người hà nội kìa......
    Tiếc quá tớ là người hà ngoại mất rồi.....^^....
    Năm nay tớ kô zìa được rồi......buồn thiệt.....dạo này cậu chụp hình lên tay quá nhỉ.......đi nhiều tiến bộ có khác.......có gì góp ý và chia vui cho bạn tuan007 với kìa..............thấy hình của bạn ấy chụp cũng được, nhất là cái khoảng mấy đống rơm......nhưng mình chẳng thể góp ý gì được vì có phải là dân phó nháy.....đâu.........chỉ là dân chớp nháy thôi....(cứ gặp người đẹp đẹp là chớp chớp nháy nháy đó.....^^)......bạn up lên vài tấm vào box nhiếp ảnh thì sẽ dễ xin ý kiến hơn.....
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cậu ạ!
    Dạo này tớ vẫn chưa ổn mấy.
    Mong cho cậu những điều tốt đẹp hơn.
  6. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    thấy mỗi tấm đồng chí ưi???hok bít đồng chí chụp dzề mờ góp ý
    đồng chí cho hỏi cái người mờ mặc áo vàng đội nón là zai hay gái vậy??
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tớ khẳng định đó là một cô vì nếu để ý sẽ thấy cô ý đang bế một đứa trẻ nữa. Chậc, tớ cũng không phải là dân nhiếp ảnh đâu nhưng tớ cảm nhận được chủ để của bạn tuan1007 nhưng tớ thấy hình như góc máy, ánh sáng chưa rõ lắm và bố cục hơi bị thiếu trọng tâm. Hì hì, chỉ là nhận xét kiểu cảm tính chứ không hề có chuyên môn tý nào đâu cậu ạ.
    @ke_chien_bai: Oài, cậu vẫn chưa ổn sao, tớ thấy cậu im lặng 1 thời gian dài cứ tưởng đâu là sẽ có nhiều chuyện vui vẻ và nhiều cái quan tâm hơn rồi.
    Tặng cậu mấy tấm ảnh này nhé, mong sự bình yên và hạnh phúc luôn mỉm cười với cậu
    [​IMG]
    Một ít trăng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và suối nữa nhé, mong cậu "Tâm như thuỷ"
    [​IMG]
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Oài, cậu không được về nhà ăn tết à, vậy thì buồn thật ý. Thui, để tớ lang thang nhặt ít đào quất, bánh chưng giò chả để chúc tết ví cậu online vậy(nhưng nói trước không được ...tức quá vì thèm đấy). Cứ đến mùng 10 là mọi người ở đây có khái niệm đếm ngược hoặc là nói chuyện thời gian toàn bằng lịch âm. Hỏi hôm nay bi nhiêu mọi người toàn "Hôm nay 11" chứ chẳng nhớ cái ngày dường 29/01 nữa.. Dù sao vẫn chúc cậu có một cái tết xa nhà nhưng ấm cúng nhé (có cần gửi chuyển phát nhanh mứt tết hông, hihihi, cho địa chỉ đê tớ gửi cho, hờ hờ)
  9. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Sắp Xuân rồi , mình cùng gởi vào đây những lời thơ nhạc hay ca ngợi chủ nghĩa lang thang nha. Rồi sau đó ai thích gì học thuộc cái đó đặng tết vừa đi lang thang vừa nghêu ngao :
    "Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang,
    Sống kiếp lang thang,
    Dạo chơi khắp núi rừng
    Ru lá rơi vàng,
    Về thăm biển mênh mông,
    Vượt ngọn sóng dâng tràn ... " Ôi có đôi khi - Nguyễn Cường.
    " Về trên phố cao nguyên ngồi
    Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
    Chợt như phố kia không người
    Còn lại tôi bước hoài ....
    Giòng sông trước kia tôi về
    Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
    Lòng tôi có khi mơ hồ
    Tưởng mình đang là cơn gió ....". - Lời Thiên Thu Gọi - Trịnh.
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 29/01/2007
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 29/01/2007
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 29/01/2007
  10. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    Hì hi... Thì ra bác Huy Cận cũng là trùm lang thang các bác ạ
    "Người thi sĩ đã nguyện cầu Thượng Đế
    Một hai lần nhưng vốn nghiệp đi hoang
    Thì chết rồi, chắc người vẫn lang thang
    Như buổi sống, ở trong bầu trăng gió
    Ở địa ngục, hay thiên đường, không rõ..."
    Trích Mai Sau - Lửa Thiêng của Huy Cận.
    " Hỡi Thượng đế! Tôi cúi đầu trả lại
    Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang
    Sầu đã chín, xin người thôi hãy hái
    Nhận tôi đi, dầu địa ngục, thiên đường"
    "Trình bày - Trích lửa thiêng - Huy Cận"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này