1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn cùng lang thang 2

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi smkt, 16/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nhắn tin: tôi là kẻ lang thang...cần 1 "bản đồ" chi tiết để có thể tìm được lối đi....!(0916042883)
  2. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tham gia với nèo , lang thang là sở thích nhưng lại ngại đi 1 mình
  3. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tớ cũng thích lang thang lắm, khéo vào hội này đc đó.
    Thỉnh thoảng chán ra làm cốc cafe mấy điếu thuốc ngắm người đi lại
  4. BiaOm

    BiaOm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    " Khi tôi buồn tôi đi lang thang" - Bác nào lập cái list hội ở trang 1 đi
  5. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái avarta của chú ấn tượng quá ha
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không lang thang SG buổi tối, vậy mà tối nay chở Mun (con gái HN xinh thật, nói chuyện duyên thế!) đi, trong mình lại có cảm giác là lạ! Đường sá mới thứ 3 mà sao đông khiếp! Đi đường hít cả đống khói, bụi thật khó chịu! Cũng may trời khá mát mẻ nên làm dịu cái đầu mình đang nóng vì chưa kịp hồi phục sau những ngày Tết "ăn chơi sa đọa"...
    Thôi, đi ngủ! Cụt hứng viết gòy!
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Trùng lặp thế, hôm qua chị cũng lang thang bé ạ...
    Bỗng dưng dự báo thời tiết có lạnh khi trời đang nắng nóng sau một đợt mưa sụt sùi kéo dài liên miên. Thế là lạnh ngay được, lạnh tê tái. Cai lạnh đột ngột kéo từ hai mấy độ về mười mấy độ vào cái mức mà nhà nông thường gọi là rét hại. Những cây hoa sưa đang bừng sáng trắng muốt bỗng co lại trong cái lạnh xám xịt, xầm sì. MÀ dạo này yếu thật (hay tại ít đi chơi) thế nhưng cứ thấy lạnh là thích. Thích ào ra trong cái lạnh buốt người, hào hứng, hớn hở như đứa trẻ có được thứ đồ chơi mong muốn, để cho cái lạnh ngấm vào người...buốt và run. Chả hiểu sao buổi sáng đầu bỗng đau buốt, đau kinh khủng, cái kiểu đau rất khó chịu, cú thế cơ chứ. Sợ nhất là đau đầu, cái trung khu thần kinh này mà có biểu hiện rì là mệt, chậc. Thế là xông ra gió, ra lạnh tính dĩ độc trị độc, cho cái cảm giác lạnh nó ấn cái cảm giác đau xuống. Thế là đỡ thật, cảm giác cứ bay lên vùn vụt khi căng mình trước gió. Thế nhưng thật ghét là cứ dừng lại là cái cảm giác đau đau lại về. Chẹp, cứ ao ước giá mà Tết nó lạnh như vậy có phải tuyệt hơn bao nhiêu không.
    Thế là lại lang thang hóng gió, trên những con đường vắng, đếm những bóng cây hoa sưa, ngắm những cành cây trơ trụi đang bùng đầy chồi non óng đỏ dưới ánh đèn...thấm giọt mưa bụi lăn tăn trên má...và công nhận về ngủ ngon thật
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Chà, phải kéo cái topic "lang thang" của chị yêu lên mí được! Lâu lâu mới ghé thăm, nó tụt quá!
    À, mà có lẽ dân tình ta bớt lang thang hay sao í, quanh đi quẩn lại có "bi nhiêu" người thui! Hay để em lên thông báo tuyển thêm thành viên cho hội "lang thang" nhé!?
    THÔNG BÁO:
    Mình ở SG và muốn tìm bạn cùng "lang thang" lên đỉnh Fansipan trong 3 ngày 2 đêm. Lịch trình của mình như sau:
    - Chiều 25/5 (thứ 6), từ SG, khởi hành vào lúc 15g50 và có mặt ở HN vào lúc 17g50.
    - Tối 25/5, vào lúc 21g, lên tàu đi Lào Cai.
    - Sáng 26/5, đến ga Lào Cai và bắt đầu gia nhập tour đi Fan.
    - Chiều tối 28/5, lên tàu về lại HN.
    - Chiều 29/5 (thứ 3), vào lúc 18g30 quay về SG.
    Hiện nay nhóm leo Fan của mình có 5 thành viên (3 nữ, 2 nam) và tất cả đều ở SG. Nếu bạn nào (bất kể tuổi tác, bất kể vùng miền, bất kể... giới tính, bất kể...) muốn nhân cơ hội này có thêm những người bạn mới vui vẻ, muốn thử sức mình hay đang nung nấu ý định lên đỉnh Fan thì xin mời gia nhập nhóm tụi mình nhé! Đảm bảo đi không vui thì không... về! He he
    Gom chút sức tàn, lực kiệt đi tuyển "chiến hữu", kỳ này đi về thì... hụ hụ, tìm "ông lão" nào đấy để dựa dẫm thui! Ặc ặc...
  9. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    ra Hà nội dựa thử cái đê, biết đâu mây ngừng trôi

    vtv06
  10. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Hội này hay nhỉ...bao giờ mọi người lang thang ới mình nhé..hihi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này